Thủ khoa Hồ Quý Phương “khoái chí” điểm Toán 10

(Dân trí) - Vì thành tích học cực “khủng”, nên việc đạt điểm 10 tuyệt đối bài dự thi môn Toán đối với thí sinh Hồ Quý Phương, thủ khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay không đáng ngạc nhiên, nhưng Phương rất khoái chí vì đó là điểm 10 môn Toán duy nhất của trường.

Thành tích học cực khủng ấy bắt đầu từ việc Phương cực “kết” môn Toán từ những năm học cấp II, từng đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Toán trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), sở hữu 1 giải nhất, 2 giải nhì môn Toán cấp thành phố các năm học cấp III. Khi thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng anh chàng kính cận rất khoái chí vì “ẵm” điểm 10 tuyệt đối duy nhất toàn trường môn “ruột”. Hai môn còn lại của anh chàng thủ khoa đỗ tổng điểm 3 môn 29,5 điểm cũng “oanh liệt” không kém: Vật lý: 10, Hoá: 9.5.
 
 
Thủ khoa Hồ Quý Phương “khoái chí” điểm Toán 10 - 1

Hồ Quý Phương, thủ khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng 2009

 

Muốn “ẵm” điểm 10 phải bình tĩnh

 

Đặt mục tiêu đạt điểm 10 môn Toán bài thi tuyển sinh Đại học nên anh chàng kính cận 12A1 PTTH chuyên Lê Quý Đôn hơi hồi hộp khi đối diện với dạng đề thi khá mới so với đề thi các năm trước. Phương chia sẻ: “Đam mê và sở trường của em là môn Toán nhưng khi vào làm câu đề khó của đề thi năm nay em hơi bối rối vì dạng đề mới so với các năm trước. Em dặn mình lấy lại bình tĩnh để giải quyết bài thi, đặt mục tiêu điểm 10. Đến khi Bộ công bố đáp án đề thi năm nay, phần kết quả chính xác nhưng cách giải khác với cách em đã trình bày trong bài thi nên em lo lo chắc không được 10 điểm tuyệt đối.

 

Khi nghe điểm thi môn Toán vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay chỉ có một điểm 10 duy nhất, em nghĩ chắc là rớt mục tiêu, nhưng không ngờ đọc thông tin trên mạng lại hoá ra là mình. Mừng quá!”.

 

Hỏi bí quyết để đạt điểm 10, thủ khoa Hồ Quý Phương đáp ngay: “Muốn “ẵm” điểm 10 phải bình tĩnh. Trao đổi với các bạn sau khi làm bài thi, nhiều bạn cùng lớp cũng như em gặp bài toán mới so với đề thi các năm trước thì hơi “khớp”, nếu không bình tĩnh, dễ lúng túng trong khâu chọn phương pháp giải đề. Không chỉ môn Toán, mà các môn thi khác cũng vậy, phải bình tĩnh” (cười).
 
 
Thủ khoa Hồ Quý Phương “khoái chí” điểm Toán 10 - 2

Thủ khoa và mẹ

 

Tự học là chính

 

Phương tự luyện thi đại học ở nhà là chính. Môn Toán, em chỉ học ở trường và tự giải bài tập ở nhà, gặp khó khăn thì hỏi các thầy ở trường, không đi học thêm. Môn Lý và Hoá, Phương đi học thêm vài tháng đến mấy tháng gần thi thì bỏ luôn. “Đầu năm, em có đi học thêm Hoá và Vật lý nhưng sau em thấy ở nhà tự học hiệu quả hơn nên thôi. Việc học ở trường cũng đã mất nhiều thời gian và các thầy cô ở trường cũng đã giảng giải kiến thức các môn kỹ rất kỹ lưỡng, tận tình nên mấy tháng sắp thi em dành thời gian đi học thêm để ở nhà luyện giải các dạng đề bài tập Toán cho nhuần nhuyễn. Môn Vật lý và Hoá học, em tải tất cả các đề bài thi trắc nghiệm trên mạng về và luyện giải đề dần dần.

 

Theo kinh nghiệm của em thì môn Vật lý đòi hỏi thí sinh vững vàng phần kiến thức lớp 12. Còn môn Hoá yêu cầu mình phải vững kiến thức cơ bản từ lớp 10 và rèn kỹ năng giải các bài tập Hoá học thuộc phần kiến thức lớp 12. Cần nhất, vẫn là tâm lý nhẹ nhàng, bình tĩnh trong giờ làm bài thi”.

 

Chị Huỳnh Thị Xuân, mẹ của thủ khoa Hồ Quý Phương tâm sự: “Không hạnh phúc nào của người làm ba mẹ bằng con cái ngoan và học giỏi. Vợ chồng tôi bận bịu công việc nhiều, không mấy thời gian ở nhà và kèm cặp con học hành nhưng rất yên tâm vì cả Phương và em gái chuẩn bị vào lớp 6 đều ngoan và ý thức tự giác trong học tập. Tôi hay đi làm về muộn, Phương làm anh lớn cũng đảm nhiệm phần nấu cơm tối luôn. Nhìn con thích chí vì đạt điểm 10 môn Toán như ý, tôi cũng thao thức suốt đêm hay tin con đỗ thủ khoa vì mừng”.

 

Chia sẻ với PV Dân trí, thủ khoa Hồ Quý Phương cho biết ước mơ của em là được du học ngành điện tử tự động hoá và trở về phục vụ quê hương. Chúc em sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong học tập và đạt được ước mơ!.

 

Khánh Hiền