Thủ khoa 30 điểm: Chơi game nhưng vẫn ưu tiên việc học

(Dân trí) -Gia đình và bạn bè đều không khỏi bất ngờ khi Trần Xuân Bách, cậu học trò mê game, từng bị mẹ đánh vì trốn nhà đi chơi game vừa đỗ 30 điểm (làm tròn) vào ĐH Y Hà Nội. Dù coi game là sở thích nhưng Bách luôn ưu tiên việc học là hàng đầu.

Một điều đặc biệt nữa về chàng thủ khoa 30 điểm là Bách có chiều cao của một vận động viên bóng rổ với 1m85!

Điểm số các môn của cậu học sinh lớp 12A3, THPT Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội là Toán 10, Sinh 10, Hóa 9,75.

Với tổng điểm 29,75, Bách chỉ đứng sau nữ sinh Nguyễn Kim Phượng, TP Đà Lạt - đỗ thủ khoa với 30 điểm tuyệt đối vào ĐH Y dược TPHCM.

Bên cạnh việc giành ngôi thủ khoa ĐH Y Hà Nội, Bách còn đạt Á khoa ĐH Bách khoa với số điểm 28.
 
Chia sẻ niềm vui trước thành tích đáng khâm phục của cậu con trai, cô Trần Thị Thu thừa nhận gia đình bất ngờ với việc Bách đỗ thủ khoa.
 
“Trước khi Bách đi thi, tôi và gia đình đều tin tưởng cháu sẽ đỗ đại học bởi Bách học rất tốt và chắc các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán. Tuy nhiên, khi biết kết quả Bách đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội, cả nhà đều cảm thấy ngỡ ngàng”, cô Thu xúc động nói.

 

Trần Xuân Bách (trái) - Thủ khoa 30 điểm của trường Đại học Y Hà Nội (ảnh NV cung cấp)

Trần Xuân Bách (trái) - Thủ khoa 30 điểm của trường Đại học Y Hà Nội. Dù coi game là sở thích nhưng Bách luôn ưu tiên việc học hàng đầu. (ảnh NV cung cấp)


Năm lớp 12, Trần Xuân Bách giành giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán
 

Chàng thủ khoa có chiều cao của vận động viên bóng rổ rất thích chơi các môn thể thao như đá cầu, đá bóng…

Theo lời mẹ Bách, cậu con trai của cô hiền lành và ít nói. Cũng như nhiều bạn trai khác, Bách mê game và từng có lần bị mẹ đánh vì trốn nhà đi chơi game. Lần đó, cô Thu đã không thể kiềm chế và đánh Bách vài roi “nhớ đời” sau khi “cậu chàng” từ quán game trở về nhà. Dường như không muốn làm bố mẹ phiền lòng, Bách dần thay đổi từ đó và dù vẫn coi game là sở thích nhưng cậu luôn ưu tiên việc học hàng đầu.

 

Ở lớp, Bách được đánh giá có tư chất thông minh, tiếp thu nhanh nhưng trầm tính. “Cậu ấy hiền lành, ít nói, học rất "đỉnh" nhưng cũng mê game. Lớp em thường một tuần tổ chức vài trận AOE (một loại game - PV), Bách vẫn dành thời gian tham gia với các bạn. Khi biết tin Bách đỗ thủ khoa, em thực sự thấy bất ngờ nhưng đó là kết quả xứng đáng với lực học của Bách”, cậu bạn thân Trần Công Chính chia sẻ.

 

Bách (bên phải, hàng dưới) cùng các bạn lớp 12A3 trường THPT Quảng Oai (ảnh NV cung cấp)

Bách (bên phải, hàng dưới) cùng các bạn lớp 12A3 trường THPT Quảng Oai. (ảnh NV cung cấp)


Trong mắt bạn bè, Bách là người học ra học, chơi ra chơi và không phải là “mọt sách”. Theo Bách, cần phải nắm chắc kiến thức sách giáo khoa và làm đề thi thật nhiều, từ đó rút ra cách làm. Cậu và bạn thường mang đề lên lớp làm chung, có chỗ nào vướng thì hỏi nhau, nếu không ai biết thì lại nhờ đến thầy cô. Ngoài ra, Internet cũng là công cụ học tập hiệu quả với Bách khi cậu thường xuyên lên mạng tra cứu và giải đề thi thử của các trường.

 

Dù tự tin sẽ đạt điểm cao sau khi hoàn thành bài thi nhưng Bách cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành thủ khoa: “Em hầu như không nghĩ mình sẽ đạt 30 điểm và trở thành thủ khoa bởi dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội có rất nhiều bạn học giỏi. Lúc nhận được tin báo, em vẫn còn chưa dám tin đó là sự thật”.

 

Đỗ cả hai trường ĐH lớn với thứ hạng cao, Bách chia sẻ cậu sẽ chọn ĐH Y Hà Nội, ngành Bác sĩ đa khoa. “Em muốn học Y vì đó là mơ ước của em từ khi còn nhỏ và hơn nữa, em muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chăm sóc cho mọi người”.

 

Mạnh Hải