Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học

(Dân trí) - “Phòng thi khá chật, bàn ghế lại dành cho học sinh tiểu học, trong khi em thì cao 1m75, lưng cứ gù suốt gần 3 tiếng để làm bài", một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường tiểu học Xuân La (Xuân Đỉnh, Hà Nội) đã phải thốt lên như vậy.

Tại một số điểm thi theo quan sát của PV Dân trí, môn thi Toán ở điểm thi Đại học Mỏ - Địa Chất, Học viện Tài Chính diễn ra khá nghiêm túc, trật tự. Số thí sinh bỏ ra về sớm tương đối ít, khác hẳn với mọi năm. Ông Nguyễn Phụ Vụ, Trưởng ban coi thi Trường đại học Mỏ - Địa Chất cho hay, trong buổi thi sáng nay chưa phát hiện trường hợp thí sinh nào gian lận thi cử bị hội đồng lập biên bản.

“Năm nay Bộ Giáo dục - Đào tạo siết chặt công tác coi thi, giám sát nên việc chấp hành thi cử của cán bộ coi thi cũng như thí sinh khá nghiêm túc. Ở hội đồng thi của chúng tôi, Đoàn Thanh tra của Bộ có nhắc nhở vấn đề đảm bảo khoảng cách 1m2 giữa các thí sinh, tuy nhiên rất khó bởi thí sinh dự thi đông, phòng thi lại có hạn”, ông Vụ khẳng định.

Cũng vì thí sinh dự thi đông, phòng thi thì ít nên nhiều trường đại học buộc phải thuê điểm thi ở các trường tiểu học, làm nhiều thí sinh cảm thấy không thoải mái trong suốt 3 tiếng đồng hồ làm bài. Thí sinh Nguyễn Văn Hải, quê ở Hải Dương thi tại điểm thi Trường tiểu học Xuân La (Xuân Đỉnh, Hà Nội) than phiền: “Phòng thi khá chật, bàn ghế lại dành cho học sinh tiểu học, trong khi em thì cao 1m75, lưng cứ gù suốt gần 3 tiếng để làm bài. Thi 3 buổi liên tục như thế này thật là khổ”.

Cũng theo ông Vụ, riêng Trường đại học Mỏ - Địa chất có 4 hội đồng thi ở các trường tiểu học với trung bình 36 thí sinh/phòng. “Phải thông cảm cho chúng tôi thôi, giá thuê phòng thi năm nay đắt hơn rất nhiều trong khi lệ phí thi không thay đổi. Chúng tôi cũng phải đặt phòng trước 2 tháng mới có, chứ đến cận kề ngày thi mới đặt thì bói cũng không ra đâu”, ông Vụ trần tình.

Một điểm khá lưu ý tại mùa thi năm nay, ngay khi môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 bắt đầu, đã có rất nhiều dịch vụ “ăn theo” gây ức chế cho thí sinh cũng như người nhà. Đội ngũ phát tờ rơi của các trường cao đẳng, trung cấp nghề hoạt động xôm tụ nhất, với nhiều quảng cáo khá hài hước, kiểu như: “Đừng lo thi rớt, đã có chúng tôi đồng hành cùng các bạn”.
 
Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học - 1

Đội ngũ phát hành tờ rơi, quảng cáo hoạt động xôm tụ tại các điểm thi
Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học - 2

Quảng cáo của một công ty games "ăn theo" mùa thi đại học
 
Thậm chí, có công ty chuyên phát hành games còn tổ chức dịch vụ phát quạt giấy miễn phí chứa nội dung quảng cáo về games của mình, nhưng trá hình bằng với lời thổ lộ khá thiện chí “Mong các thí sinh mát mẻ trong suốt những ngày thi”. Ông Trần Hải, phụ huynh một thí sinh khẳng định: “Không động viên, hướng dẫn tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn thì thôi, họ lại đi lôi kéo chúng lao vào chơi games online, thật là hết biết”.
 
Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học - 3

Tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra sau khi kết thúc giờ thi
 
Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học - 4

Phải mất gần một tiếng các thí sinh mới thoát khỏi cảnh ùn tắc, tạo nên nhiều ức chế trước môn thi thứ 2
Ngay sau khi môn thi đầu tiên kết thúc, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ diễn ra nhiều nơi. Thí sinh hết giờ thi tràn ra cổng trường như ong vỡ tổ, khiến các phương tiện giao thông hầu như tê liệt trong hơn 1 giờ đồng hồ. Phải đến khi đội sinh viên tình nguyện ở các trường xông vào các điểm nóng thì việc ùn tắc này mới được tháo gỡ, đây cũng là điều mà ít cơ quan chức năng lường tới trong việc đảm bảo giao thông cho kỳ thi.

 
“Chưa thi đã rớt”, đó là trường hợp của thí sinh Dương Văn Tiến, ở Thái Bình thi tại hội đồng thi Trường đại học Mỏ - Địa Chất. Trong buổi làm thủ tục đăng ký dự thi hôm qua (3/7), trên đường về Tiến đã làm rớt mất bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng nay cả Tiến cùng với bố phải đến từ rất sớm, vào hội đồng thi trình bày và làm giấy cam kết mới được vào dự thi.
 
Thí sinh thi ĐH “gù” lưng vì bàn ghế... tiểu học - 5

Rất nhiều thí sinh rơi bằng tốt nghiệp, giấy chứng minh thư ở các hội đồng thi

Cơn mưa nặng hạt sáng nay tại Hà Nội cũng làm nhiều thí sinh gặp phải cảnh dở khóc dở cười. Đường vào điểm thi Đại học Mỏ - Địa Chất trở nên lầy lội, nhiều đoạn trở thành những dòng sông nhỏ với rất nhiều ổ voi, ổ gà. Không làm chủ được tay lái, ông Nguyễn Đức Chung (quê ở Cao Bằng) chở con là thí sinh Nguyễn Thị Hải (quê ở Cao Bằng) đã bị ngã xe, toàn bộ giấy tờ dự thi của Hải rơi vào vũng nước ướt nhẹp. Hải cũng phải làm bản cam kết mới hội đồng thi cho vào dự thi.

 

 

 Sông Lam