Thí sinh ồ ạt vào Nam

(Dân trí) - Mấy ngày nay, tại các bến xe, nhà ga ở TPHCM, hàng nghìn sĩ tử ồ ạt đổ về chuẩn bị cho đợt thi Đại học khối A, V. Thí sinh đổ về liên tục, đội tiếp sức mùa thi không kịp nghỉ ngơi, nhưng hào hứng vô cùng vì được làm việc hết mình!

Thí sinh ồ ạt vào Nam  - 1

Thí sinh miền Trung và miền Bắc "đổ bộ" xuống ga Sài Gòn
Tăng gấp 3 ngày thường

Ngày 1/7 được xem là đợt cao điểm thí sinh về TPHCM. Sinh viên Tiếp sức mùa thi (TSMT) ở bến xe miền Tây đón một lượng thí sinh gấp 3-4 lần so với vài ngày trước. Đỗ Văn Quân, đội trưởng TSMT ở bến xe miền Tây cho biết, có khoảng 400 thí sinh đã đến. Trước đó, lượng thí sinh từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu tăng dần.  

Còn tại ga Sài Gòn, bắt đầu từ tối 30/6, đã có những chuyến tàu tăng cường TN3 và SE5 để đưa thí sinh từ miền Bắc và miền Trung vào Nam. Trong đêm 1/7 cũng có những chuyến tàu tăng cường từ 8 giờ tới đến 0 giờ sáng.

Đội phó TSMT ga Sài Gòn, Nguyễn Đức Minh cho biết, có khi một chuyến tàu đưa đến 300 thí sinh. Mỗi đêm, có khoảng 5 chuyến tàu đến nhà ga Sài Gòn. Tính đến ngày 30/6, lực lượng tiếp sức ở đây đã hỗ trợ 4.100 thí sinh.  

Không hề kém, tại bến xe miền Đông, nơi tập trung đông thí sinh nhất, hôm qua đã có khoảng 4.800 thí sinh nhờ sự trợ giúp của sinh viên tình nguyện. Đội trưởng Nguyễn Ngọc Sơn vui vẻ cho hay, bắt đầu từ đêm 30/6 và rạng sáng 1/7, lượng thí sinh tăng mạnh. Thí sinh đổ về liên tục nên các sinh viên TSMT không kịp nghỉ ngơi. Bạn Hiền, đội phó tại điểm này vừa “tiếp sức” vừa “khoe”: “Từ 3 giờ sáng chúng em đã đón thí sinh rồi. Đông quá nên nhiều bạn không kịp ăn sáng luôn”. 

Theo thống kê, thí sinh năm nay đông hơn so với lượng 3.000 thí sinh/ngày trong năm ngoái 2008. Đông nhất là thí sinh ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, thường đến bến xe rất sớm, từ 2-3 giờ sáng. Còn thí sinh ở các tỉnh Đông Nam bộ thường đến lúc 9-10 giờ sáng. Riêng các thí sinh ở Tây Nguyên thì đã vào TPHCM từ mấy hôm trước.  

Đặc biệt, theo ghi nhận tại các điểm đón thí sinh, số lượng bị sai sót về giấy tờ dự thi năm nay cũng giảm. Tại bến xe miền Tây, trong ngày 1/7 không có trường hợp nào. Tại bến xe miền Đông, có 1 thí sinh bị sai tên lót, 1 mất giấy báo dự thi, 3 trường hợp chưa có giấy báo dự thi, 1 bị ghi sai giới tính. 

Ghi nhận ban đầu, hầu như các thí sinh miền Tây nộp hồ sơ vào các trường như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mở TPHCM. Trong khi đó, đa phần thí sinh phía Bắc và miền Trung chọn ĐH Giao thông vận tải TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM.  

Vẫn lo thiếu chỗ trọ 

Thí sinh ồ ạt vào Nam  - 2

Thí sinh đến Sài Gòn với lỉnh kỉnh đồ nấu ăn
 
Vấn đề chỗ ở trong mấy ngày thi vẫn là điều đáng lo nhất đối với các thí sinh và phụ huynh. Tại bến xe miền Tây, từ ngày 23/6, có nhiều phụ huynh đón xe đò lên tìm phòng trọ trước. Điều thú vị là hầu hết đều là các trường hợp bà đi tìm phòng cho cháu. Theo lời của các sinh viên TSMT, trong ngày có hai bà cụ ở Bến Tre và Tiền Giang cùng đón xe lên tìm phòng trọ cho hai thí sinh cùng thi tại ĐH Kiến trúc TPHCM. Một bà cụ bán gáo dừa (đồ mỹ nghệ) ở TPHCM cũng đến tìm lực lượng TSMT nhờ kiếm chỗ trọ cho đứa cháu.  

Theo kinh nghiệm, Nguyễn Hiền Hậu, đội phó bến xe miền Tây, cho biết: “Bà con ở miền Tây thường lo không có chỗ trọ nên phải lên sớm tìm chỗ ở. Đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn”.  

Trong khi đó, tối 30/6, tại ga Sài Gòn xảy ra tình huống khá hy hữu. Sinh viên tiếp sức đã dẫn bộ khoảng 20 thí sinh và người nhà đến chỗ trọ miễn phí cách đó khoảng 2km trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TPHCM). Nguyên nhân là tàu về khuya nên hết giờ xe buýt hoạt động. Thí sinh và người nhà sau khi ngủ qua đêm miễn phí sẽ được lực lượng tiếp sức mùa thi hướng dẫn đường về nhà trọ gần các điểm thi. 

Buồn cười nhất là chuyện của hai thí sinh Nguyễn Giản Tráng và Nguyễn Hữu Huân (Bắc Ninh) thi vào ĐH Giao thông vận tải TPHCM. Hành trang của hai bạn còn kèm theo xoong, thớt, đá mài dao để… tiện việc nấu ăn. Vì “lo xa”, sợ ở TPHCM không có những dụng cụ này nên đem từ quê vào cho “chắc ăn”! 

Được biết, trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM thông báo vẫn còn khoảng 17.000 chỗ ở cho thí sinh, trong đó có đến 2.000 chỗ miễn phí đáp ứng cho thí sinh những ngày thi tới. Bên cạnh đó, tại những chỗ ở, thí sinh sẽ được hỗ trợ hơn 137.000 suất cơm miễn phí trong cả 3 đợt thi.  
 

Cần Thơ: KTX vui như hội

 

Sáng nay 2/7, hàng ngàn thí sinh đổ về Cần Thơ để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học đợt 1. Không khí tại cổng trường Đại học Cần Thơ hết sức náo nhiệt, các tình nguyện viên thì tư vấn hụt hơi; còn trong khu ký túc xá thì vui như ngày hội.

 

9h sáng, đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều), hàng chục chiếc xe đậu thành hàng dài chở thí sinh từ các tỉnh ĐBSCL về theo chương trình chỗ trọ miễn phí của báo Lao Động tổ chức. 

 

Cổng trường ĐH Cần Thơ cũng rất náo nhiệt với hàng trăm xe gắn máy của các phụ huynh chở con em đi thi. Bạn Nguyễn Văn Hiền, một tư vấn viên tại cổng A nói : “Hôm qua ít nhưng hôm nay đông quá, chúng em tư vấn muốn hụt cả hơi mà người thì cứ ồ ạt đổ về. Dù mệt thật nhưng em thấy rất vui”.

 

Còn trong khu ký túc xá ĐH Cần Thơ, không khí vui như ngày hội bởi cứ vài phút là có xe chở các thí sinh đổ xuống. Lượng thí sinh càng về trưa thì càng đông hơn và cũng là giờ cơm trưa nên làm cho các căn tin trong khu ký túc không còn chỗ chứa. 

 

Đợt 1, cụm thi Cần Thơ có 54.322 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 3.000 so với năm 2008.  (Hải Tâm)

Hiếu Hiền - Lê Phương