Thí sinh dự thi đợt 2: Trầm lắng, mỏi mệt…

(Dân trí) - Đó là tâm trạng của phần lớn thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi đợt 2, 8/7. Không khí phòng thi thiếu lửa vì vắng nhiều, thí sinh mệt lả vì nắng nóng. Tình trạng ở các trường dân lập còn đìu hiu hơn vì số hồ sơ ảo chiếm tỷ lệ khá lớn.

Ngày tập trung của đợt 2 trùng vào ngày nghỉ nên không diễn ra cảnh tắc đường như đợt 1 và người dân Hà Nội cũng không hề cảm thấy có sự xáo trộn gì mặc dù lưu lượng giao thông hôm nay đã tăng gấp 3 lần ngày thường vì sự tham gia của gần 400 nghìn thí sinh và phụ huynh đến trường thi.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh (Nam Định), dự thi vào trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, cho biết “em thấy hơi buồn buồn khi nhìn những người bạn quanh mình làm thủ tục dự thi khá uể oải”. Đến địa điểm thi từ lúc chưa đến 8 giờ sáng nhưng 11 giờ Oanh vẫn chưa muốn rời khỏi nơi tập trung vì muốn đợi một người bạn cùng lớp cũng dự thi ở địa điểm này. “Chắc là bạn ấy đã bỏ thi rồi. Phòng thi của em cũng vắng lắm”.

 

Còn Mạnh Cường, một nam thí sinh khá hiếm hoi trong khuôn viên của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn đã tìm một góc trên sân trường để ngồi thở than: “Phòng thi của em toàn còn gái. Tập trung làm thủ tục dự mà chẳng sôi động tí nào, cứ lặng lẽ như là đi chùa ấy!”

 

Nếu như trong đợt 1 của kỳ thi ĐH, nam sĩ tử chiếm đa số thì trong đợt thi thứ 2, nữ sĩ tử lại ưu thế vượt trội. Có lẽ chính điều này đã khiến không khí trường thi trở nên... dịu dàng đến bất ngờ!

 

Đã thế, trong hai ngày hôm nay, thời tiết lại rất nóng nực và oi bức nên nhiều thí sinh mệt mỏi, khó chịu mất hết nhuệ khí. Theo dự báo thì hai ngày tới nhiệt độ vẫn tiếp tục ở mức 28, 39 độ C nên các sĩ tử sẽ phải lè lưỡi vì nóng.

 

Đến cuối giờ sáng nay, nhiều trường đã hoàn tất thủ tục dự thi cho thí sinh. Cả giám thị và phụ huynh đều mướt mát mồ hôi. Anh Nguyên Trần, giám thị của trường ĐH Sư phạm 1 Hà Nội cho biết: “Cũng may là phòng thi của tôi các em không có mấy sai sót về hồ sơ nên việc chỉnh sửa chỉ ở một vài điểm nhỏ. Cũng có một vài em chưa thấy đến làm thủ tục dự thi không biết do trục trắc trên đường thi hay do bỏ thi. Về nguyên tắc thì chúng tôi vẫn phải đợi tất cả những em này cho đến hết ngày hôm nay”.

 

Còn tại trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, một cán bộ của phòng đào tạo cho biết: “Mặc dù năm nào chúng tôi cũng dự báo được số hồ sơ ảo nhưng ngày làm thủ tục dự thi đối với chúng tôi luôn là một ngày căng thẳng nhất. Số hồ sơ ảo của trường năm nay dự tính cũng là khoảng 70% như mọi năm”.

 

Nhưng căng thẳng nhất trong những ngày này vẫn là những trường dân lập. Phần lớn các trường dân lập đều có tuyển sinh các khối. “Khối A không khí còn “nóng” một chút chứ đến khối B, C, D thì buồn hẳn” - một cán bộ tuyển sinh của trường ĐH Dân lập Thăng Long thở dài cho biết.

 

Thí sinh dự thi vào các khối trường dân lập cũng có thái độ khá bất cần. Nhiều thí sinh tại các Hội đồng thi của trường ĐH Dân lập Đông Đô, Thăng Long sáng nay đến làm thủ tục dự thi với những chiếc quần ngố và những mái tóc nhuộm đủ màu bù xù như vừa qua một đêm không ngủ.

 

Nhưng mỏi mệt nhất vẫn là những thí sinh vừa trải qua đợt 1 nay lại tiếp tục chiến đấu đợt 2 khi tinh thần đã khá rệu rã. Thuỷ Nguyên, một học sinh đến từ tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Đợt 1 em dự thi vào ĐH Thương mại, đợt 2 em dự thi vào ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội. Chưa đầy một tuần mà em đã phải di chuyển chỗ thuê trọ hai nơi”.

 

Đợt 1 trọ ngay tại đường Láng gần địa điểm thi, đợt 2 trọ tại Trâu Quỳ, Gia Lâm và hai địa điểm này cách nhau tới hơn 30km. Nắng nóng cộng với ăn ngủ thất thường, đi lại nhiều và căng thẳng đã khiến cô bé 18 tuổi này vốn đã còi cọc lại càng trở nên bé nhỏ và gầy guộc.

 

“Em học cả bốn môn đều chẳng ra gì nhưng bố em bảo thi hai khối thì cơ may đỗ sẽ nhiều hơn. Nhưng giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Em chán lắm rồi”. Vừa kể, hai mắt của Thuỷ Nguyên vừa rơm rớm nước.

 

Còn một thí sinh thi khối C thì phát biểu khá bất cần: “Khối C chỉ là khối lởm khởm ấy mà”. Cô bé này cho biết em đến trường thi mà chẳng cần học hành gì vì sẽ lựa tình hình để thiên biến vạn hoá. “Đặc thù của cái khối này nó thế! Có học thì cũng thế mà thôi”. Cô thí sinh người Hà Nội này nháy mắt rất tinh quái. Khi tôi hỏi em không sợ vi phạm quy chế sao, cô bé cười: “Đằng nào thì cũng trượt!”

 

Theo thống kê bước đầu, số thí sinh đến dự thi ĐH khối B, C, D năm nay sẽ là hơn 500 nghìn thí sinh. Tuy lượng thí sinh đợt 2 có nhiều hơn lượng thí sinh đợt 1 nhưng độ “nóng” của đợt 2 lại chỉ bằng 60% đợt 1. Nếu vẫn duy trì tình trạng như ngày tập trung này, đợt 2 sẽ là kỳ thi của một đội quân mỏi mệt và bất cần.

 

Mai Minh