Thầy hiệu trưởng nhiều năm đứng chào học sinh mỗi sớm - chiều

(Dân trí) - Mỗi sáng, thầy Nguyễn Quốc Bình đều ra cổng trường đón chào học sinh. Những hôm trời lạnh, thấy các em không mặc đủ ấm, thầy ân cần nhắc nhở học trò vì ốm sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.


Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đón chào học sinh trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Phạm Ngoan)

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đón chào học sinh trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Phạm Ngoan)

Thầy hiệu trưởng nhiều năm đứng chào học sinh mỗi sớm - chiều - 2

Hình ảnh thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đứng chào cũng như nhắc nhở học sinh mỗi sáng và chiều tối đã trở nên quen thuộc với tất cả các học sinh trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trời nhá nhem tối, thầy Bình vẫn đứng chờ các em tan học hết rồi mới về. Học trò không ai bảo ai, cứ đến cổng đều chào to "Em chào thầy ạ!". Bóng dáng người thầy chào, vẫy tay và nở nụ cười hiền đã trở nên thật gần gũi đối với mỗi thầy cô, học trò và phụ huynh.

Bất kể nắng mưa sớm tối, thầy hiệu trưởng đều đứng chào đón học sinh ở cổng trường.
Bất kể nắng mưa sớm tối, thầy hiệu trưởng đều đứng chào đón học sinh ở cổng trường.

Đứng chờ con ở cổng trường, anh Đặng Việt Hưng chia sẻ: “Sáng nào tôi đưa con đến trường đều thấy thầy ở cổng, nhắc nhở các cháu đội mũ bảo hiểm, mặc áo cho ấm, đi lại cẩn thận. Đây là hình ảnh rất đẹp khiến tôi và nhiều phụ huynh khác cảm phục”.

“Thầy là người em rất yêu quý, kính trọng và có cảm giác gần gũi chứ không hề xa cách. Thầy là tấm gương sáng để chúng em biết lễ phép với người lớn và hòa đồng với bạn bè”, em Ngọc Lan (học sinh khối 10) tâm sự.

Thầy Bình nhắc nhở học trò dừng lại đội mũ bảo hiểm trước khi đi về.
Thầy Bình nhắc nhở học trò dừng lại đội mũ bảo hiểm trước khi đi về.

Nói về hành động của mình, thầy Nguyễn Quốc Bình cho biết, việc chào học sinh không phải một hành động to tát. Đó như thông điệp chào nhau, niềm nở với nhau để cuộc sống gắn kết và có thêm nhiều vui mà thầy hiệu trưởng muốn gửi đến các học trò.

Thầy hiệu trưởng nhiều năm đứng chào học sinh mỗi sớm - chiều - 5

Đây là việc làm thường niên đã được thầy hiệu trưởng thực hiện nhiều năm nay. Trước đây, khi còn đang công tác tại Trường THPT Nhân Chính, lúc rảnh rỗi thầy Bình vẫn luôn đứng chào học sinh của mình.

Chia sẻ với PV Dân trí, thầy Bình cho biết: “Đây là thói quen của tôi nhiều năm nay. Hàng ngày nếu không vướng bận công việc hay họp hành gì, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian ra cổng trường đứng đón các em học sinh đến trường hay chào các em trước khi ra về.

Học trò vui vẻ chia sẻ với thầy hiệu trưởng hôm nay trên lớp có gì vui buồn.
Học trò vui vẻ chia sẻ với thầy hiệu trưởng hôm nay trên lớp có gì vui buồn.

Thông qua việc làm nhỏ này, tôi muốn tạo cho các em học sinh cảm giác thân thiện, gần gũi, đồng thời uốn nắn các em thực hiện nội quy khi đến trường. Cử chỉ của mình làm sao thân mật, gần gũi, nhẹ nhàng và tôi thấy các em thay đổi rất tốt”.

Về nội quy trong trường, thầy Bình thường xuyên giáo dục nhắc nhở học trò gặp ai lớn tuổi, bạn bè nên có lời chào hỏi.

Lệ Thu

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục