Bình Định:

Thầy giáo tát học trò chảy máu mũi trong lớp

(Dân trí) - Quá nóng giận trước một số học trò đã quậy phá trong lớp làm ảnh hưởng đến thi đua chung của lớp, thầy giáo chủ nhiệm đã tát nam sinh dẫn đến việc em bị chảy máu mũi. Sự việc xảy ra ở Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (Phù Cát, Bình Định),

Ngày 2/4, ông Trần Văn Thông (SN1975, ở thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) - phụ huynh của em Trần Văn Tuấn, học sinh lớp 10A13, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (Phù Cát, Bình Định), đã có đơn gửi báo chí trình bày về việc thầy giáo Nguyễn Thanh Hoài - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A13 đã đánh em Tuấn bị chảy máu mũi khiến phụ huynh bức xúc.

Theo đơn của gia đình phản ánh, PV Dân trí đã có buổi làm việc với gia đình em Tuấn, cũng như lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo và trực tiếp cá nhân thầy Hoài để làm rõ vụ việc.

Đơn của ông Trần Văn Thông phản ánh thầy Hoài đã đánh học sinh Tuấn chảy máu mũi.
Đơn của ông Trần Văn Thông phản ánh thầy Hoài đã đánh học sinh Tuấn chảy máu mũi.

Theo lời kể của em Tuấn, thì vào ngày 25/3 vừa qua, trong giờ chào cờ đầu tuần, do một số bạn ngồi dưới nói chuyện ồn ào, gây mất trật tự nên Tuấn bị một thầy giáo trong trường bắt đứng lên cột cờ. Tuy nhiên, hết giờ chào cờ, thầy Hoài giáo viên chủ nhiệm gọi em ra bên hông nhà vệ sinh nhắc nhở rồi tát 6 bạt tai.

Chưa dừng lại ở đó, hôm thứ 7 (30/3) trong giờ sinh hoạt lớp, thầy Hoài lại gọi các bạn vi phạm trong buổi chào cờ lên trước lớp rồi tiếp tục đánh. “Thầy Hoài không chỉ dùng tay tát mà còn đá các bạn bằng mũi dày nhọn. Việc này có các bạn chứng kiến. Riêng em bị thầy Hoài tát em 3 bạt tai, 1 cái vào mũi nên em bị chảy máu cam. Thấy em chảy máu nhiều nên các bạn đưa lên phòng y tế trường, rửa máu rồi được cô giáo cho uống 1 viên thuốc” - Tuấn kể.

Chị Võ Thị Bé - mẹ em Tuấn bức xúc: “Cháu bị đánh mấy lần về sợ không dám nói nên gia đình cũng không biết. Hôm chủ nhật tuần đó, cháu đi học phụ đạo trên trường nhưng đến trưa không thấy về. Tôi lo lắng nên tôi gọi điện cho thầy Hoài hỏi thăm xem tình hình Tuấn học hành thế nào mà sao đi học giờ mà chưa thấy về nhà. Lúc này, không hiểu vì sao thầy Hoài xin lỗi tôi, thầy nói hôm vừa rồi có lỡ tay tát em Tuấn chảy máu mũi, khi đó tui mới biết sự việc”.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Hoài thừa nhận: “Đúng ngày thứ 2 chào cờ em ồn nên sau chào cờ tôi có gọi em ra sau nhà vệ sinh nhưng không phải tát em 6 cái mà tôi chỉ xách tai là răn đe. Làm thầy cũng chỉ vì muốn tốt cho học sinh thôi. Còn việc tôi đánh em Tuấn bị chảy máu mũi thì cũng không cố ý. Hôm đó giờ ngày sinh hoạt cuối tuần, tôi lên lớp nhìn sổ đầu bài thấy ghi các em vi phạm lỗi dày đặc, không chịu làm bài, nên kêu hỏi lý do. Đúng là khi đó tôi đã nóng quá, vì lớp trừ điểm quá nhiều tôi có tát thì Tuấn né nên trúng vào mũi mới làm chảy máu mũi. Lúc đó, tôi cũng hoảng nên bảo các bạn đưa lên phòng y tế trường để chăm sóc”.

Em Tuấn cũng cho biết, ngoài việc đánh học sinh, thầy Hoài còn có những quy định khắt khe khác. Cụ thể: bạn nói chuyện ồn ào, đổi chỗ… thì bị trừ 10 điểm thì phải nộp phạt  20.000 đồng tương đương với 2.000 đồng/1 điểm. Số tiền này nộp lại cho quỹ lớp, cuối tuần nếu lớp vi phạm hơn 50 điểm phải nộp cho thầy 100.000 đồng. Số tiền thu phạt này bọn em không biết thầy dùng vào việc gì. Nếu không nộp, thầy sẽ đuổi học.

Chị Bé - mẹ em Tuấn bức xúc kể lại sự việc.
Chị Võ Thị Bé - mẹ em Tuấn bức xúc kể lại sự việc.

Nói về việc này thầy Hoài khẳng định: “Đúng là có chuyện đó nhưng mục đích của tôi chỉ là để răn đe, muốn tốt cho các em thấy đó sợ mà lo học. Số tiền đó cuối năm tôi sẽ trả lại cho các em hoặc có các hoạt động văn nghệ của lớp thì mua bánh kẹo chứ tôi không phải thu để tôi tư lợi cá nhân”.

Tuy nhiên, việc tát học trò vì nóng tính cho đến việc đưa ra những hình thức xử phạt tiền đối với học sinh không có trong quy định của ngành giáo dục đã làm cho phụ huynh bức xúc.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Châu Văn Phú - phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thú thực sự việc này nhà trường chưa nắm, hôm nay báo chí về làm việc tôi mới biết. Chúng tôi luôn căn dặn giáo viên dù có bực thế nào cũng không được đánh học trò. Khi có học sinh hư hỏng không chịu học bài, quậy phá thì nhà trường và gia đình luôn cùng phối hợp để tìm biện pháp dạy bảo các em”.

Cũng theo thầy Phú, chiều cùng ngày, nhà trường đã mời phụ huynh em Tuấn đến làm việc. Bản thân thầy Hoài nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình phụ huynh. "Chúng tôi sẽ đưa sự việc ra hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm, khiển trách thầy Hoài. Để xảy ra sư việc này, nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm. Đây cũng là bài học cho nhà trường và cá nhân thầy Hoài".

D.Công