Thầy giáo hiến đất xây trường

Thầy giáo Tô Hiến Thành đã hiến gần 2 công (gần 2.000 m2) đất để xây trường tiểu học Nguyễn Trung Trực của xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Rồi thầy lại hiến tiếp 1 công đất nữa để xây mới trường mẫu giáo.

Ở xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), ai cũng nhắc đến thầy Tô Hiến Thành với lòng kính trọng. Trước kia, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực của xã rất nhỏ, ọp ẹp. UBND xã đã tính nâng cấp nhiều lần nhưng do diện tích nhỏ hẹp nên rất khó thực hiện. Với ước muốn, thầy và trò sớm được giảng dạy và học tập trong một mái trường khang trang, thầy Thành tình nguyện hiến gần 2 công (gần 2000m2) đất ở sát trường (ngay mặt đường giao thông) để giải quyết vấn đề khó khăn đó.
 
Nhờ vậy, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực đã được xây mới, có khuôn viên rộng rãi cho học sinh vui chơi. Sau đó, được biết xã đang cần đất để xây mới trường mẫu giáo, thầy Thành tiếp tục hiến thêm 1 công đất nữa. Nhờ tấm lòng của thầy Thành, các em học sinh được học tập ở ngôi trường đẹp không kém gì các trường trong thị xã Vĩnh Long.

Không chỉ có vậy, thầy Thành còn là người tích cực trong công tác khuyến học. Hiện thầy đang phụ trách lớp bổ túc của Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực. Hằng năm, thầy Thành đi vận động các nhà “Mạnh Thường Quân” và các công ty, xí nghiệp tài trợ các suất phần thưởng cho trẻ em nghèo hiếu học. Thầy thành lập tổ vận động trẻ em khuyết tật trong xã vượt qua mặc cảm để đi học. Đến nay, 20 trẻ em khuyết tật không chỉ học hết bậc tiểu học mà còn học lên cao.

Em Nguyễn Thị Loan bị khiếm thị một mắt bẩm sinh, hiện đang học lớp 9, tâm sự: “Nhờ thầy Thành khuyên bảo mà em đã đăng ký đi học. Hiện tại, em sẽ phấn đấu học giỏi để tốt nghiệp THPT và thi vào đại học.”

Theo Việt Hà
Quân đội nhân dân