Thầy giáo của bản Tày và ước mơ đưa học trò xuống núi

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên ở phường Duyên Hải, TP Lào Cai, sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thái Nguyên năm 2004, Phạm Phú Cường (sinh năm 1979) tình nguyện nhận công tác tại Trường THPT số 3 Bảo Yên, một ngôi trường mới được thành lập và còn nhiều khó khăn.

Trường THPT số 3 Bảo Yên đóng ở Nghĩa Đô - một xã nghèo của huyện Bảo Yên, Lào Cai, là nơi học tập của học sinh con em dân tộc 4 xã Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Vĩnh Yên và Tân Tiến.  

Ngay khi bắt tay vào công việc, Phạm Phú Cường nhanh chóng tìm hiểu đặc điểm học sinh khu vực Nghĩa Đô và các vùng lân cận để từ đó có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

Học trò Trường THPT số 3 Bảo Yên chủ yếu là người Tày, người Mông ở xa mãi trên núi cao, nhà các em nghèo và thiếu thốn nhiều thứ. Nghĩ về học trò, thầy Cường và đồng nghiệp của mình rất trăn trở làm sao để đưa học trò xuống núi học chữ.

Với lòng nhiệt huyết của một thầy giáo trẻ, thầy Cường tích cực đến các thôn bản của các xã để vận động học sinh đến lớp, động viên phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường. Đồng thời, thầy Cường thường xuyên tổ chức các buổi lao động tình nguyện giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Thầy giáo của bản Tày và ước mơ đưa học trò xuống núi - 1
Thầy Phạm Phú Cường (áo xanh, bên phải) và các em học sinh trong một buổi hội trại. Ngoài công tác chuyên môn, thầy Cường là phó bí thư Đoàn Trường THPT số 3 Bảo Yên.

Trong bốn năm công tác, sau mỗi giờ làm việc, khi có tin học trò bỏ học hay sắp bỏ học, thầy Cường lại đi vận động học sinh. Bản xa đến mấy thầy cũng không ngại.

Đồng nghiệp và các lớp học sinh còn nhớ mãi câu chuyện thầy Cường đi vận động học sinh năm học 2008-2009. Khi ấy, nhiều học sinh của xã Tân Tiến bỏ học do hoàn cảnh gia đình các em còn nhiều khó khăn. Khi ấy, với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, thầy Cường đã không quản ngại khó khăn đường rừng, đường suối để vận động học sinh đi học. Trong số đó có em Nông Văn Thùy, người dân tộc Tày. Sau hai lần thầy Cường vận động, em Thùy vẫn không đi học.

Dù em Thùy đã trốn lên tận núi cao, thầy Cường quyết tâm đến tận lán nơi em ở để vận động em xuống núi đi học. Không phụ lòng thầy giáo nhiều lần lên vận động, Thùy đi học trở lại. Trong kỳ thi đại học năm 2009, em Nông Văn Thùy đã đỗ Đại học Thủy lợi. Biết tin đó, thầy Cường rất đỗi phấn khởi.

Là một giáo viên dạy môn Hóa học, thầy Cường luôn chú ý đổi mới phương pháp dạy học và học hỏi đồng nghiệp để hướng học sinh vào hoạt động học tập tích cực. Dạy học tại một trường học mà số học sinh yếu tương đối nhiều, thầy Cường đã tích cực hướng dẫn học sinh phương pháp học tập đồng thời dành nhiều thời gian tổ chức cho các em học tập để bổ sung kiến thức còn thiếu hụt. Những dịp hè hay những ngày chủ nhật, thầy thường ở lại trường để tổ chức phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu.

Ngoài công tác chuyên môn, thầy Cường còn tham gia công tác Đoàn thanh niên, tham gia tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo tại nhà trường và địa phương…

Ghi nhận những đóng góp của người giáo viên trẻ, những năm học qua, Sở GD-ĐT Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên tặng thầy Phạm Phú Cường nhiều phần thưởng và danh hiệu như Cán bộ Đoàn xuất sắc, danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hai năm liên tục. Năm 2008, thầy Cường vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thế Lượng