Teen Trần Phú thả bóng bay chở ước mơ "Đỗ đại học" ngày bế giảng

(Dân trí) - Những cô cậu học trò trường THPT Trần Phú (Hà Nội) viết lên trái bóng bay ước mơ đỗ đại học, thành công, may mắn và cả lớp mãi nhớ về nhau... rồi cùng thả lên bầu trời cao.

Ngày 22/5, trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học và chia tay các học sinh lớp 12. Buổi lễ long trọng đã diễn ra trong cảm xúc bồi hồi khó tả của những bạn học sinh lớp 12.

Tham dự lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh, các bạn trẻ mang theo những chùm bóng bay, viết lên đó rất nhiều ước nguyện rồi thả lên trời với hi vọng điều ước sẽ trở thành sự thật. Trong đó, điều ước được học sinh lớp 12 nói tới nhiều nhất chính là "Đỗ đại học", đạt được kết quả xứng đáng cho 12 năm đèn sách.

Học sinh Trần Phú viết lời ước nguyện lên những trái bóng bay

Học sinh Trần Phú viết lời ước nguyện lên những trái bóng bay

Ngày sau khi phần lễ kết thúc, cô và trò lớp 12 quây quần bên nhau để chụp ảnh lưu niệm, nhớ về những kỉ niệm xưa.

Giờ phút chia tay mái trường phổ thông, nhiều học trò đã không cầm được nước mắt. Những đôi bạn thân ôm lấy nhau nức nở, cô trò cũng bịn rịn không muốn rời.

Mùa hè tháng 5, mùa chia tay đã đến để lại bao luyến thương nơi mái trường mến yêu…

Nữ sinh Trần Phú ngày bế giảng năm học

Nữ sinh Trần Phú ngày bế giảng năm học

Các bạn học sinh mang theo những chùm bóng bay chở đầy ước mơ

Các bạn học sinh mang theo những chùm bóng bay "chở đầy ước mơ"

Trên đó ghi những lời cầu nguyện Đỗ đại học, Thành công, May mắn...

Trên đó ghi những lời cầu nguyện "Đỗ đại học", "Thành công", "May mắn"...

Một chàng trai ước cho cả lớp đỗ đại học

Một chàng trai ước cho cả lớp đỗ đại học

Không chỉ viết ước nguyện lên bóng bay, các bạn trẻ còn để lại lưu bút trên áo

Không chỉ viết ước nguyện lên bóng bay, các bạn trẻ còn để lại lưu bút trên áo

Nhắn nhủ hết sức thân tình và tinh nghịch theo phong cách học trò

Nhắn nhủ hết sức thân tình và tinh nghịch theo phong cách học trò

Cả lớp cùng cô giáo chụp ảnh kỉ niệm

Cả lớp cùng cô giáo chụp ảnh kỉ niệm

Ghi nhớ lời cô dặn dò

Ghi nhớ lời cô dặn dò

Và tình bạn đẹp thuở học trò

Và tình bạn đẹp thuở học trò

Rất nhiều bạn đã không cầm được nước mắt

Rất nhiều bạn đã không cầm được nước mắt

Nhớ mãi Trần Phú...

Nhớ mãi Trần Phú...

Mai Châm