Tặng laptop cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân trí)- Hôm qua 29/9, 10 thủ khoa ĐH xuất sắc năm 2010 và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng 10 chiếc máy tính xách tay. Đây là hoạt động vinh danh những tấm gương hiếu học và thắp sáng tài năng trẻ Việt Nam của Công ty cổ phần Thế Giới Số (DGW).<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1545/Chan-dung-Thu-khoa-DH-2010.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chân dung Thủ khoa ĐH 2010</b></a>

Tặng laptop cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt  - 1
10 thủ khoa đặc biệt nhận máy tính xách tay.

Khi kết quả thi đại học năm nay được công bố, trong số những gương mặt đỗ điểm cao nhất vào các trường đại học có không ít những thủ khoa “chân đất” vươn lên từ nghị lực, từ cuộc sống mưu sinh đầy chông chênh và thiếu thốn.

Đó là Nguyễn Đình Huy, chàng thư sinh “bán bún” nghèo ở một góc chợ huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trở thành thủ khoa ĐH Ngân hàng TPHCM. Cô bạn Vũ Thu Thảo (quê Thái Bình) đã chiến đấu với căn bệnh u não để trở thành thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội.

Còn Tăng Văn Bình, chàng trai quê Nghệ An mồ côi cha từ lúc 8 tháng tuổi có thành tích 12 năm liền đều là học sinh giỏi và xuất sắc giành vị trí thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm tuyệt đối.

Lê Thị Minh Vượng, quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội dù nửa ngày lên lớp, nửa ngày ra đồng phụ việc cho mẹ, không có tiền đi học thêm, cô học sinh nghèo này vẫn nỗ lực hết mình. Kết quả xứng đáng mà em nhận được là trở thành thủ khoa tuyệt đối của ĐH Y Hà Nội và đỗ với 29 điểm vào ĐH Ngoại thương.

Cùng vượt lên số phận trong một gia đình nghèo, bố bệnh và một vai mẹ gánh hết việc, vượt qua những ngày đi thi phải ăn mì gói, Phạm Văn Khánh (cùng quê với Minh Vượng) đạt được tới 29,5 điểm, thí sinh cao điểm nhất vào ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tương tự, Lê Hồng Nam, chàng trai quê Phú Yên lớn lên từ thúng vịt lộn của mẹ đã không phụ lòng bố mẹ đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương (TPHCM).
 
Sinh ra ở miền gió cát Quảng Trị trong một gia đình lao động, Hoàng Quốc Khánh cũng nỗ lực hết mình và đạt thành tích đỗ thủ khoa ĐH Giao thông vận tải TPHCM.

Sống trong gia đình diện khó khăn, ngoài thời gian học, em Nguyễn Huy (ở TP Huế) còn phụ bố làm hàng mã, phụ hồ…. Bên cạnh học ở trường, em tích lũy thêm kiến thức được cũng chính từ những quyển sách “đồng nát”. Vậy nhưng em đều được thành tích học sinh xuất sắc và mới nhất là danh hiệu thủ khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Mồ côi cha từ bé, biết gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ Lê Vũ Nguyên (quê Phú Yên) đã cố gắng học tốt. Không phụ lòng mẹ, em luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm liền và xuất sắc đạt điểm cao nhất vào ĐH Kiến trúc TPHCM.

Trong khi đó, Hoàng Văn Quý (đến từ tỉnh Bình Phước) cũng đã ghi vào bảng vàng thủ khoa của ĐH Bách khoa TPHCM với số điểm 29,5 điểm dù từ nhỏ đã lam lũ cùng bố mẹ đi làm thuê, phụ hồ…

Tặng laptop cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt  - 2
Thủ khoa Hoàng Văn Quý (giữa) trong buổi nhận được phần thưởng.

Cả 10 gương mặt tân thủ khoa là 10 câu chuyện số phận khác nhau nhưng cùng đều là 10 “đóa hoa” rạng ngời cho nỗ lực, sự cần mẫn và khát vọng học lớn lao. Phần thưởng là những chiếc máy tính góp phần giúp cho các em phát huy tài năng và hoàn thành được những hoài bão sống.

Tin, ảnh: Thụy An