Vĩnh Long:

Sợ lớp sập, nhiều học sinh ngất xỉu

(Dân trí) - Sáng 11/4, khi lớp 9A7 bắt đầu vào học tiết học đầu tiên, nền phòng học bỗng phồng dộp lên và dợn sóng từ phía cuối lớp khiến cả lớp hoảng loạn. Các em chạy ào ra ngoài và ngay sau đó có nhiều em bị ngất phải đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại trường THCS Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tính đến trưa ngày 11/4, có 13 em được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Phan Trọng Hiểu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Tam Bình) cho biết: Đó là hiện tượng phản ứng tâm lý dây chuyền, em này thấy em khác bị ngất đột ngột nên hoảng sợ cũng ngất xỉu theo.

Đến chiều 11/4, hầu hết các em học sinh bị ngất vào lúc sáng đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Ban Giám hiệu trường THCS Mỹ Thạnh Trung đang khẩn trương phối hợp cùng ngành chức năng tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục tình trạng bong tróc nền phòng học để giúp học sinh an tâm học tập.

Trước đó, vào ngày 10/4, tại trường THPT Phú Hưng (TX. Bến Tre, tỉnh Bến Tre), có 17 học sinh thuộc hai khối 11 và 12 bị ngất xỉu. Đến chiều 11/4, 6 học sinh đã xuất viện.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết thỉnh thoảng trong giờ học, học sinh cũng bị ngất xỉu. Tuy nhiên, từ sau Tết nguyên đán đến nay, hiện tượng này xảy ra nhiều hơn. Theo như sổ theo dõi y tế của nhà trường, một số học sinh có tiền sử hạ can xi.

Còn bác sĩ Ngô Thanh Nhạ, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TX. Bến Tre) cho rằng học sinh ngất xỉu có thể là do các em sợ hãi cho kỳ thi sắp tới và cũng có một số học sinh ăn kiêng vì sợ béo.

Phạm Tâm