Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô

(Dân trí) - Không hòa mình trong lễ mừng năm mới ở quê nhà, gần 300 lưu học sinh Lào tại Huế vẫn đón tết trọn vẹn. Các bạn mang đến đất Cố đô không khí tết Bunpimay với nhiều phong tục mới lạ: té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lămvông…

Tết Bunpimay thường tổ chức vào thời điểm nóng nhất trong năm - ngày 13, 14, 15 tháng 4 theo Phật lịch. Vào những ngày này, người Lào thường lên chùa tắm Phật. Họ buộc chỉ cổ tay, té nước, lì xì… với lời chúc an lành, hạnh phúc.

 

Năm nay, lưu học sinh Lào tại Huế tổ chức tết Bunpimay sớm hơn dự kiến (chiều 12/4). Anh Phommathed Khôngmebath (Trưởng ban đại diện lưu học sinh Lào) giải thích: “Ba ngày tết Bunpimay trùng với ngày các bạn phải đi học. Chúng tôi tổ chức phần lễ vào ngày chủ nhật để tránh ảnh hưởng đến việc học của các bạn…”.

 

Trước đây, tết Bunpimay thường tổ chức riêng lẻ tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tết Bunpimay 2009, tất cả lưu học sinh Lào đều tụ hội về trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế (82 Hùng Vương). Thầy Trần Xuân Phiệt (Phụ trách mảng chính trị tư tưởng, phụ trách lưu học sinh Lào) cho biết: “Tết Bunpimay là dịp giúp học sinh Lào họp mặt, ôn lại truyền thống dân tộc. Chúng tôi tập trung tất cả sinh viên Lào đang học tại Huế để các em có một cuộc gặp mặt ý nghĩa…”.     

 

Tết Buntimay trên đất cố đô tuy không rộn ràng như lễ mừng năm mới ở đất nước Triệu Voi, nhưng vẫn đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ cầu may, té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lămvông… Bạn Chămthavong Vixay (Lưu học sinh Lào) tâm sự: “Cứ đến tết Bunpimay là bọn em rất nhớ gia đình. Nhờ các thầy cô tổ chức lễ đón tết, em bớt nhớ nhà hơn. Em rất vui vì được ôn lại văn hoá quê nhà trên đất nước Việt Nam”.

 

Nhiều sinh viên Việt Nam, lưu học sinh Trung Quốc, khách ngoại quốc… đã đến đón tết Bunpimay cùng lưu học sinh Lào. Bạn Khánh Linh (Lưu học sinh Trung Quốc) tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình được đón tết cũng các bạn lưu học sinh Lào. Mình thích vòng hoa các ban tặng, thích được buộc chỉ cổ tay, té nước”

 

Từ chiều 12/4, các cô gái Lào trong trang phục truyền thống đã xúm xít bên những vòng hoa Chămpa và chén nước thơm. Hễ vị khách bất kì nào ghé vào, họ đều mĩm cười thật tươi, choàng vòng hoa Chămpa lên cổ rồi khẽ khàng rưới một ít nước thơm lên áo. Không còn khoảng cách dân tộc, khách chủ... bước vào lễ hội, tất cả đều là bạn bè…

 

Một số hình ảnh lưu học sinh Lào đón tết Bunpimay:
 
Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 1

Buộc chỉ cổ tay là một nghi lễ truyền thống của người Lào

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 2

Các cô gái Lào đón đại biểu

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 3

Lưu học sinh Trung Quốc cũng đến dự

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 4

Khách nước ngoài cũng hào hứng khi được các bạn sinh viên Lào buộc chỉ tay

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 5

Các bạn chăm chú theo dõi những màn biểu diễn đặc trưng của Lào

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 6

Nét đẹp đằm thắm của các cô gái xứ sở hoa Chămpa

Sinh viên Lào vui tết Bunpimay trên đất Cố đô - 7

Đông đảo sinh viên có mặt trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế để cùng chứng kiến Nghi lễ buộc chỉ cổ tay.

 

Trương Quang Hiệp