Sinh viên Huế xoay xở cách sống chung với “mùa cúp điện”

(Dân trí) - Không ai bảo ai, cứ ăn cơm trưa xong là cư dân xóm trọ của Hương, sinh viên Trường đại học Khoa học Huế lại đi... cắm nồi cơm điện vì biết chắc từ khoảng 2h sẽ mất điện cho đến hơn 7h tối.

Mặc dù phải ăn … cơm nguội nhưng “còn hơn là phải đi ăn cơm bụi trong khi túi tiền vốn đã quá eo hẹp”, Hương cho biết.

Sinh viên năm 3, năm 4 ở Huế có lẽ đã quá quen với chuyện cúp điện “thường niên” mỗi mùa nắng nóng. Điện bị cúp hàng ngày, thậm chí, có nơi một ngày cúp điện đến 3, 4 lần. Bạn Nguyễn Mai Trang, sinh viên lớp tiếng Trung K41, Đại học Ngoại Ngữ Huế, trọ tại xóm Pha Liễm, thôn 1, phường Thủy Dương, Huế cho biết: “Nửa tháng trở lại đây, ngày nào xóm trọ ni cũng bị cúp điện từ trưa cho đến tối, có khi có điện được 30 phút lại cúp. Rứa nên bữa mô cũng đến 8-9 h tối mới nấu được cơm mà ăn”.

Sinh viên Huế xoay xở cách sống chung với “mùa cúp điện” - 1
Cảnh ăn tối trong ánh nến là chuyện thường ngày với sinh viên Huế.

Lịch cúp điện “dày đặc” đã trở thành nỗi ám ảnh với sinh viên Huế khi mùa thi đang đến gần. Trải qua những cảnh “dở khóc, dở cười” trong “mùa cúp điện”, sinh viên Huế đã nghĩ ra những biện pháp ứng phó khi điện bị cúp.

Đang đánh máy dở bài niên luận, Quang, sinh viên kí túc xá Đống Đa, Đại học Huế lật đật xem giờ rồi lưu vội tài liệu vào USB để mang ra tiệm net làm tiếp. Bởi cứ khoảng 2, 3 ngày là kí túc xá lại mất điện. Kinh nghiệm “xương máu” của Quang là phải liên tục lưu lại và lưu trực tiếp vào USB đề phòng sự cố cúp điện. “Hôm trước, mình đánh máy hơn 20 trang, chưa kịp lưu thì , ôi thôi, điện cúp. Phải gõ lại từ đầu, vừa mất thời gian, mất công, vừa bực mình”. Cũng như Quang, cúp điện đang là nỗi lo của rất nhiều sinh viên khi bây giờ đang là mùa thi, là thời điểm nộp niên luận, khóa luận của sinh viên.

Cúp điện, trời lại nóng bức, không ít sinh viên chọn giải pháp trốn nóng hữu hiệu là ra công viên, đến nhà thờ để ôn thi. Lý do dễ hiểu là những nơi đó vừa mát, vừa yên tĩnh.

Sinh viên Huế xoay xở cách sống chung với “mùa cúp điện” - 2
Ra công viên trốn nóng.

Với cái nóng trên 35 độ trong thời gian gần đây, sinh viên Huế không còn cách nào khác là “thoát ly” phòng trọ để ôn thi. Cảnh sinh viên thắp nến học bài quen thuộc đến nỗi chủ một tiệm tạp hóa ở kiệt 131 Trần Phú đã gọi đùa nến là  “mặt hàng bán chạy nhất trong năm” thời gian qua.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành Công