Sinh viên đi tắm cho bệnh nhân tâm thần

(Dân trí) - “Chú giơ tay lên ạ! Dạ đúng rồi! Chú giỏi quá! Chú cúi đầu xuống, giỏi giỏi…”, các bạn sinh viên liên mồm “nựng” các bệnh nhân tâm thần khi giúp họ tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Sáng ngày 21/7, 17 bạn sinh viên trong nhóm Thiện viên nguyên trẻ thuộc Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tham gia chương trình “Chăm sóc bệnh nhân tâm thần” tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Việt Trì (Phú Thọ).

Lần đầu tiên tiếp xúc với các đối tượng “không bình thường” trong chương trình từ thiện, các bạn sinh viên đều có chung cảm giác hào hứng và… lo lo. Lần tắm đầu tiên, nhiều bạn bỡ ngỡ chẳng biết phải nói thế nào để bệnh nhân giơ tay lên cao để họ cởi áo, đành phải gọi bác sĩ của Trung tâm giúp đỡ nhưng chỉ đến lần thứ hai, thứ ba nhiều bạn đã tỏ ra khá thuần thục trong việc tắm cho bệnh nhân tâm thần.
 
Sinh viên đi tắm cho bệnh nhân tâm thần - 1
Rất cẩn thận để người bệnh không bị cay mắt.

“Chú giơ tay lên ạ! Dạ đúng rồi! Chú giỏi quá! Chú cúi đầu xuống, giỏi giỏi…”, những câu nói “nựng” các bệnh nhân tâm thần của các bạn sinh viên vang lên khi giúp họ tắm rửa vệ sinh cá nhân. Mỗi lúc người bệnh ngoan ngoãn nghe lời, có bạn tranh thủ khoe: “Chị thấy bọn em giống bác sĩ tâm lý không?”.

Từ TPHCM ra tham gia chương trình, bạn Nguyễn Danh Trọng, sinh viên K31, ngành Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc TPHCM cho hay: “Biết em tham gia chương trình tắm cho bệnh nhân tâm thần nhiều người dặn dò có thể bị người ta đánh, chửi thậm chí được ôm hôn, em cũng hơi lo lo. Nhưng bắt tay vào rồi thấy không khó lắm, quan trọng là mình phải biết cách trò chuyện với người bệnh”.
 
Sinh viên đi tắm cho bệnh nhân tâm thần - 2
Nguyễn Danh Trọng (trái) trước đó hơi lo lo nhưng rồi rất hào hứng khi bắt tay vào cuộc.

Theo Trọng và các bạn thiện nguyện viên, khâu khó nhất trong công việc này là nói người bệnh cởi quần áo. Khi họ đã chấp nhận cởi quần áo rồi thì việc tắm không quá phức tạp nhưng mình phải thao tác thật nhanh, gọn để người bệnh không bị xà phòng tắm vào mắt và vẫn phải đảm bảo được tắm thật sạch cho người bệnh.

Tham gia tắm cho khoảng 40 bệnh nhân đều diễn ra suôn sẻ nhưng bạn Trần Đức Hùng, K2, ĐH tại chức Bách khoa Hà Nội không kìm được nước mắt khi tắm cho một bệnh  nhân 15 tuổi. “Hai chân của cậu bé có vết thương bị sưng tấy vì bị xích, bác sĩ nói đây là bệnh nhân bị bệnh nặng nhưng lúc tắm trông cậu bé rất hiền, và hoàn toàn bình thường. Em cố để không chạm vết thương của cậu… Nhưng nghĩ em thấy xót xa quá, tuổi này lẽ ra em phải được đi học được sống như bao người khác”.
 
Sinh viên đi tắm cho bệnh nhân tâm thần - 3
“Nước mát không chú ơi?”.

Rồi Hùng lại quay sang mỉm cười và nói: “Thật ra em thấy bệnh nhân tâm thần cũng như người bình thường thôi, chỉ lúc họ lên cơn mới đáng ngại. Tham gia công việc này em thấy mình chia sẻ được phần nào mất mát, thiệt thòi của họ”.

Bạn Nguyễn Hữu Quân, trưởng nhóm thiện nguyện viên trẻ cho hay khâu tuyển thiện nguyện viên tham gia chương trình từ thiện này rất khó khăn vì vừa nghe đến nhiều bạn đã lắc đầu: “Eo ôi sợ lắm!”, trong khi các chương trình khác như chăm sóc, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo thì các bạn tham gia rất tích cực. “Thật ra cũng dễ hiểu, nghĩ tiếp xúc và tắm cho người tâm thần ai chẳng ngại. Những bạn tham gia đây là những người rất nhiệt huyết và cả liều lĩnh nữa”.
 
Sinh viên đi tắm cho bệnh nhân tâm thần - 4
Với những bệnh nhân “khó tính” cần nhiều bạn phối hợp chăm sóc.

Tại chương trình, Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tặng mỗi bệnh nhân tâm thần một hộp bánh sữa, một bộ quần áo và một bữa ăn trưa. Ngoài ra hội cũng trao tặng một chiếc ti vi cho trung tâm.

Trong ngày hôm nay 22/7, các bạn thiện nguyện viên tiếp tục tham gia chăm sóc cho trên 400 bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Ba Vì (Hà Nội).

Bài tiếp: Thót tim tắm cho bệnh nhân tâm thần.

 Bài và ảnh: Hoài Nam
(Còn nữa)