Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu”

(Dân trí) - Xinh hơn, duyên hơn với vai kẻ tử tù trong bộ phim “13 nữ tù nhân” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, ngoài đời, cựu nữ sinh trường Ams, Nguyễn Phương Mai còn gây bất ngờ với cuộc thi Siêu mẫu châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc.

Sinh năm 1990, Phương Mai trẻ nhất trong 3 thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009, diễn ra từ ngày 19 - 26/7 tại Nam Ninh, Trung Quốc. Là “lính mới”, chưa “va vấp” nhiều trên sàn catwalk, nhưng chính gương mặt thu hút, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và niềm khao khát được chinh phục mọi cuộc thi của nữ sinh 9X này đã khiến Hội người mẫu Việt Nam “đặc cách” đề cử.

Phóng viên Dân trí đã gặp gỡ Phương Mai trước ngày lên đường và khám phá thêm nhiều nét đáng yêu ở “chân dài” 9X này:
 
Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu” - 1
Phương Mai, "chân dài" 9X năng động 

Hồng Nhung, Ngọc Oanh đều là những người mẫu kinh nghiệm, đoạt ít nhiều giải thưởng trên sàn diễn. Cùng họ “đấu đá” tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009, Phương Mai có bị “khớp”?

Mình cũng không lo lắng gì nhiều, vì trước khi đi thi đã cùng chị Nhung, chị Oanh tập luyện trong một thời gian dài. Tính mình thoải mái, thích đứng trước ống kính, muốn thử sức ở mọi cuộc thi nên tâm trạng rất ổn. (Cười)

Sẽ thể hiện vũ đạo tại phần thi tài năng, hẳn là Mai “sành” nhảy lắm?

Bản thân mình cũng có chút năng khiếu nên cũng tự tin tham gia. Ngày học trường Ams (Amsterdam), mình là thành viên của nhóm nhảy IYF, từng diễn văn nghệ ở trường và đi thi cấp quận, thành phố. Nhóm có 8 - 10 thành viên, thể hiện điệu nhảy dễ thương, năng động và nét mặt biểu cảm.

Tự nhận mình... “xấu từ bé”, vậy bạn ý thức được sự “lột xác” về sắc vóc từ bao giờ?

Ngày bé mình đen, gầy. Lớn lên thì mình ham chơi bóng rổ, chỉ thích chơi với đám con trai, tính thì như đàn ông ấy. Rồi một ngày, bạn chị gái đến chơi, khen “xinh hơn chị gái” và mấy anh chơi bóng rổ cũng quí mến (!)...
 
Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu” - 2
Siêu mẫu tuổi teen này rất yêu động vật, đặc biệt thích chó, mèo

Mai nói mình đến với công việc người mẫu một cách tình cờ?

Năm ngoái, có người bí mật đăng ký cho mình dự thi Miss Kao 2008. Được bạn bè “khích”, mình liều thi và lọt Top 15. Tình cờ, chị Vy Hạnh, công ty người mẫu Venus đi xem và “túm” về (cười). Trước đó, mình cũng đã đứng trước ống kính làm người mẫu ảnh.

Lần đầu tiên, bước chân lên sàn catwalk hẳn có nhiều chuyện để kể?

Ôi, lần đầu tiên, mình đã ngã dúi ngã dụi trong cánh gà vì... chân váy dài quá! Lúc bước ra sân khấu thì quá hồi hộp. Đi diễn được dài dài rồi mà vẫn bị các anh chị trêu là... hậu đậu. Nhưng may là chỉ gặp “sự cố” bên ngoài sân khấu.

Làm người mẫu từ khi đang học phổ thông trung học, liệu chuyện học hành có bị ảnh hưởng không?

Mình phải thu xếp thời gian thật hợp lý để không ảnh hưởng đến chuyện học tập. Mình chỉ đi diễn ngoài giờ đến lớp thôi.  Học sinh trường Ams mà học dở thì xấu hổ lắm!

Nổi tiếng sớm như thế, vậy “khoảng cách” giữa Phương Mai và bạn bè trong lớp có bị thay đổi?

Không, ở trường Ams có rất nhiều bạn tham gia lĩnh vực nghệ thuật và nổi tiếng hơn mình ấy chứ. Biết mình làm người mẫu, bạn bè rất vui và thường xuyên “xin vé” đi xem mình biểu diễn.
 
Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu” - 3
Không chỉ làm người mẫu, Mai vừa tham gia một vai chính trong phim "13 nữ tù nhân" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Trẻ, xinh, nhí nhảnh sao lại vào vai nữ tử tù 29 tuổi dữ dằn, giết người không ghê tay trong bộ phim “13 nữ tù nhân” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh? Mai không sợ bị mất hình ảnh sao?

Mình mơ ước được đóng phim từ nhỏ, hay tham gia các vở kịch ở lớp, trường. Lý lịch trích ngang là: “thích xem phim, mê đọc truyện và... ôm mèo”. Vì thế, được đạo diễn chọn vào vai Anh Thuý, người phụ nữ đã có chồng là mình “gật” ngay.

Lần đầu đóng phim, lại vào vai nhiều tuổi, có cảnh ôm hôn nhưng mình đã rất cố gắng. Mọi người khen mình hợp vai, đóng dữ dằn giống quá! Kỷ niệm vui nhất là đóng phim quá vất vả, phải ăn, phải ngủ để lấy sức nên 13 nữ tù nhân đóng máy cũng là lúc mình... tăng 4 kg.

Mình không lo sợ mất hình ảnh mà cảm thấy thú vị khi được hoá thân vào nhân vật hoàn toàn khác. Sau bộ phim này, có một số lời mời đóng phim tiếp nhưng mình chưa sắp xếp được lịch học.

Mơ ước đóng phim và nghĩ mình có khả năng diễn xuất, sao Mai không thi trường Sân khấu điện ảnh mà lại thi vào khoa Thương mại, trường Đại học Rmit?

Năm ngoái, mình đã định thi vào trường Sân khấu điện ảnh nhưng gia đình không muốn mình theo nghề diễn viên. Mình chọn ngành thương mại vì công việc về dịch vụ, tâm lý khách hàng cũng phù hợp. Giờ đây mình vẫn có thể tham gia làm người mẫu, đóng phim thoả niềm yêu thích.

Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu” - 4
 
Siêu mẫu tuổi teen học cũng... “siêu” - 5
Hiện cựu nữ sinh trường Ams đang "đấu đá" tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009
 
Nguyễn Phương Mai, 19 tuổi, hiện đang theo học khoa Thương mại, trường Đại học Rmit.
 
Trước đó, “chân dài” này học trường Amsterdam và từng đoạt nhiều giải thưởng tiếng Anh như: Giải nhì tiếng Anh toàn thành phố ( lớp 6), giải nhì (lớp 8) và giải 3 (lớp 9). Giải nhất Olympic tiếng Anh toàn thành phố (lớp 10), giải nhì (lớp 11) và giải 3 (lớp 12).
 
Phương Mai từng là vận động viên đoạt giải môn bóng rổ, biết bơi, chơi bóng bàn, cầu lông... và khiêu vũ cũng “siêu”. Cô từng là thành viên tích cực của nhóm nhảy IYF.
 
Cựu nữ sinh trường Ams cao 1m73, số đo 3 vòng 85 - 62 - 93 và trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2007.
 
Năm 2008, Phương Mai tham gia vai nữ chính trong phim 13 nữ tù nhân của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
 
Năm 2009, sau khi trở về từ cuộc thi Siêu mẫu châu Á, Mai sẽ tiếp tục lưu diễn tại Hàn Quốc, Malaysia, Singapore...
 
 

Hằng Nguyễn
(Ảnh NV cung cấp)