Sĩ tử cẩn trọng với xe ôm!

(Dân trí) - Trong buổi đăng ký dự thi Cao đẳng sáng nay, 14/7, tại Hội đồng thi trường THPT Gò Vấp (TPHCM), cổng trường ồn ào vì vụ cãi vã giữa Hương - một nữ sĩ tử quê Thanh Hóa và một tài xế xe ôm.

Bác tài xe ôm dù tóc đã điểm bạc, áng chừng hơn 50 tuổi với gương mặt dữ tợn mắng như tát nước vào mặt Hương: “Mày không có tiền thì nói tao cho, chứ ở đó mà ăn nối xấc láo với tao hả. Tao cũng đáng tuổi cha chú của mày mà…”. Vừa mắng ông vừa giật lấy tiền xe từ tay Hương bỏ vào túi áo.

Mắt rưng rưng muốn khóc, Hương cho biết: “Em trọ nhà người quen trên đường Phan Văn Trị. Vì cũng gần điểm thi nên em không nhờ chị em (làm công nhân) nghỉ làm để chở em đi mà đi xe ôm. Lúc em bắt xe thì chú ấy bảo: “Cứ lên đi, năm bảy ngàn chứ mấy, tụi bây ở xa đi thi, giúp còn không hết…”. Vậy mà khi chở tới trường, chú ấy đòi tới 30 ngàn đồng”. 

Sau một hồi nài nỉ không được, lời qua tiếng lại, Hương có lỡ lời bảo chú xe ôm là lừa đảo nên chịu một trận mắng té tát và phải trả 30 ngàn. Tuy số tiền không lớn, nhưng Hương ức: “Rõ ràng là lừa đảo mà, tại chú ấy lớn tuổi nên em không dám mắng lại nên đứng đó chịu thôi. Em thất vọng quá! Em hay đọc báo mạng thấy biết bao nhiêu người tốt, giúp đỡ thí sinh khi đi thi, vậy mà…”. 

Sĩ tử Trần Huyền Trang kể: “Trong đợt thi ĐH vừa qua, em cũng từng bị một lần như vậy”. Địa điểm thi của Trang nằm trên đường Hậu Giang (quận 6). Em ở nhờ tại phòng trọ của anh trên đường Bùi Đình Túy (Bình Thạnh). Sáng 8/7, hai anh em dự định sẽ bắt xe ôm ra vòng xoay Hàng Xanh đi xe buýt số 14 để đến trường nên khởi hành từ rất sớm.

Trước khi đi, anh Trang đã dọ giá rất kỹ và ai cũng nói chừng 10 ngàn là chở cả 2 người. Anh em trong khu trọ cũng nhắc nhở là phải trả giá thật kỹ trước khi đi. Nhưng khi ra tới đầu đường, vừa gọi anh xe ôm thì anh chàng nhanh miệng: “Đi thi hả, lên đi, tống 2 luôn, giờ này không ai bắt đâu. Giá cả có sẵn rồi, thí sinh đi thi là ưu tiên mà…”. 

Thấy anh chàng nhanh miệng và hiền lành, hai anh em cũng tin tưởng lên xe đi ngay. Ai ngờ khi ra đến nơi, anh Trang móc ra 10 ngàn thì anh xe ôm đổi sắc mặt: “Thời buổi này mà trả 10 ngàn hả cha? 30 ngàn!”. Thấy dáng vẻ dữ tợn của anh xe ôm, cũng ngại rắc rối sẽ trễ giờ, hai anh em đành ngậm ngùi trả 30 ngàn cho cuốc xe ôm chưa đầy 1km. 

Trang cho biết: “Không đáng gì. Nhưng làm em khó chịu lắm. Vừa thấy mình ngố, dễ bị lừa, vừa thất vọng về những hình ảnh đẹp mà mình từng biết qua sách báo. May mà hôm đó chỉ là đi làm thủ tục dự thi, chứ đi thi thật thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi lắm. Vì em thi môn văn đầu tiên mà”. 

Tuy chỉ  có vài trường hợp cá biệt, nhưng các sĩ tử cũng nên cẩn trọng khi bắt xe ôm, nên thỏa thuận giá cả đàng hoàng và thẳng thắn trước khi bước lên xe. Tránh trường hợp quá cả tin mà có khi vừa mất tiền, vừa mang bực vào thân. 

Tùng Nguyên