Sau nghỉ Tết, phụ huynh “quên” đội mũ bảo hiểm cho con

(Dân trí) - Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn 10 ngày, nhiều phụ huynh đã "quên" luôn quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho con mình.

An toàn cho mẹ, còn con thì quên?
An toàn cho mẹ, còn con thì "quên"?

Sáng ngày 18/2, các trường học bắt đầu quay về với công việc thường trực. Trong khi các học sinh chấp hành khá nghiêm túc về quy định không đi xe máy tới trường thì tại nhiều trường học, đặc biệt là các trường Mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Vinh, tình trạng không đội mũ bảo hiểm (MBH), chở 3 của các phụ huynh lại diễn ra khá phổ biến.

Lý giải cho việc không đội MBH cho con khi tham gia giao thông, các phụ huynh đều có chung lý do là do muộn giờ học, vội quá không kịp đội mũ. Thế nhưng không hiếm phụ huynh cùng chung cảnh “đầu trần” như con mình và ung dung chở con tới trường, thậm chí còn vượt qua cổng trường để vào tận trong sân.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại trong sáng ngày 18/2:

Bà không đội MBH cho cháu.

Bà không đội MBH cho cháu.
 
Không đội MBH còn ngồi vắt vẻo trên người mẹ.

Không đội MBH còn ngồi vắt vẻo trên người mẹ.

Không đội MBH còn ngồi vắt vẻo trên người mẹ.

Không đội MBH còn ngồi vắt vẻo trên người mẹ.

Ngồi giữa 2 người lớn là an toàn rồi, không cần phải đội MBH nữa?

Ngồi giữa 2 người lớn là an toàn rồi, không cần phải đội MBH nữa?


Ngồi giữa 2 người lớn là an toàn rồi, không cần phải đội MBH nữa?

Ngồi giữa 2 người lớn là an toàn rồi, không cần phải đội MBH nữa?

Chỉ mình bố đội MBH.
 
Chỉ mình bố đội MBH.

Chỉ mình bố đội MBH.

Vội quá nên quên đội MBH cho con?
 
Vội quá nên quên đội MBH cho con?

Vội quá nên quên đội MBH cho con?

Cả mẹ lẫn con đều không đội MBH.
 
Cả mẹ lẫn con đều không đội MBH.

Cả mẹ lẫn con đều không đội MBH.


Hoàng Lam