Phụ huynh, học sinh cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc

(Dân trí) - Vừa qua, tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, POLARIS đã tổ chức buổi Hòa nhạc mùa xuân mang tựa đề “Khu vườn âm thanh” do các nghệ sĩ, ca sĩ và các học viên xuất sắc nhất biểu diễn.

“Khu vườn âm thanh” mang đến cho khán giả yêu nhạc Thủ Đô những khoảnh khắc lắng đọng cảm xúc với các giai điệu cổ điển mượt mà, những bản hòa tấu du dương cùng những lời ca đẹp đẽ, để mỗi người đều như được sống lại những giây phút chân thật của tuổi thơ, của tình yêu, tình bạn và của những kỷ niệm tươi đẹp ngọt ngào.

Phụ huynh, học sinh cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc - 1

Sống tích cực hơn nhờ âm nhạc

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Giám đốc nghệ thuật của POLARIS cho biết, âm nhạc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp hình thành thái độ sống tích cực.

Với quan niệm: “Mỗi bạn nhỏ là một cây âm nhạc, thích lắng nghe âm thanh, có trí tưởng tượng phong phú và có cá tính riêng biệt”.

Chính vì vậy, với chủ đề “Khu vườn âm thanh”, chương trình hoà nhạc của POLARIS đã mang đến một bữa tiệc âm thanh trong một khu vườn âm nhạc thực sự, nơi mỗi bạn nhỏ, mỗi nghệ sĩ, ca sĩ tham gia đều là một cây âm nhạc vui vẻ, trong sáng, đam mê nghệ thuật và mong muốn lan truyền cảm hứng đấy đến với khán giả và những người xung quanh.

Phụ huynh, học sinh cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc - 2
Phụ huynh, học sinh cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc - 3

Hãy để bố mẹ cùng con vun trồng và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Chương trình hoà nhạc lần này đã để lại dấu ấn đáng nhớ bởi sự xuất hiện của dàn hợp xướng 100 thành viên trình diễn những tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đã được Việt hoá và dàn dựng lại cho POLARIS như On ecrit sur les murs (nhạc Pháp), mash up dân ca Đi cấy - Trống cơm…

Đặc biệt, tại chương trình hoà nhạc lần này, lần đầu tiên các bạn nhỏ được đứng chung sân khấu cùng với bố mẹ và các thầy cô giáo của mình, được cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa, thăng hoa cùng âm nhạc. Trong hành trình khám phá “Khu vườn âm thanh”, trẻ em sẽ vui hơn vì có cha mẹ đồng hành. Và ngược lại, những người làm cha mẹ sẽ có cơ hội để thấu hiểu con hơn, đồng cảm với con hơn nhờ có âm nhạc.

Phụ huynh, học sinh cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc - 4

Trẻ em cần một sân chơi nghệ thuật lành mạnh

Đều đặn hàng năm, POLARIS đều tổ chức chương trình hoà nhạc mùa xuân và thu hút được sự tham gia của hàng trăm bạn nhỏ. Mỗi chương trình hoà nhạc đều trở thành một sự kiện đáng mong đợi, nơi các bạn nhỏ được học, được trải nghiệm, được đứng trên sân khấu và chia sẻ tình yêu nghệ thuật với những người xung quanh.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn của các học viên xuất sắc, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Thu Hằng – giải nhất SAO MAI 2015 dòng nhạc Dân gian; ca sĩ Bích Hồng – Top 3 SAO MAI 2011 dòng nhạc Dân gian; nghệ sĩ clarinet Việt Dũng – Trưởng bộ môn Kèn gõ, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nghệ sĩ piano Thuyên Hà, giảng viên piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia…Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm nổi tiếng của thế giới và Việt Nam, từ cổ điển đến hiện đại như Norwegian Dances op.35 (Edvard Grieg), Hungarian Dance no.04 (Brahms), Salut D’Amour (Edgar), La Paloma (Julio Iglesias), Thương ơi lòng mẹ (Phạm Phương Thảo)…

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Giám đốc nghệ thuật của POLARIS chia sẻ: “Trẻ em đều yêu âm nhạc, một cách tự nhiên nhất và bản năng nhất. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với các khoá học nghệ thuật từ khi còn nhỏ; bản thân đứa trẻ cũng cần được trao cơ hội để tham gia các sân chơi nghệ thuật thực sự, nơi trẻ tự tin thể hiện bản thân và truyền cảm hứng âm nhạc cho những đứa trẻ khác.

Điều đó thực sự cần thiết để giúp đứa trẻ phát triển toàn diện hơn cả về trí tuệ, khả năng giao tiếp cũng như vun đắp kiến thức văn hoá xã hội. Tôi hi vọng các bạn nhỏ yêu âm nhạc ở Thủ Đô sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các sân chơi nghệ thuật như Hoà nhạc mùa xuân, để tự tin thể hiện mình, qua đó tự tin hơn với mỗi bước đi trong cuộc đời.”

Hồng Hạnh