Nước mắt, nụ cười sau 12 năm học

(Dân trí) - Vừa gõ xong số báo danh trên mạng internet, Ngô Thị Trúc Quyên (Trường THPT Sương Nguyệt Anh, TPHCM) đã nhảy cẫng lên: “Đậu rồi, mình được 44 điểm, không ít đâu. Giờ có thể yên tâm tiếp tục ôn thi để giành một suất vào Đại học Khoa học Tự nhiên nha!”.


Nước mắt, nụ cười sau 12 năm học  - 1

Trải qua một kỳ thi tốt nghiệp PTTH căng thẳng như thế này...
 

“Trực chiến” cùng điểm thi tốt nghiệp

 

15 giờ ngày 19/6, tại Trường THPT Dân lập Nhân Văn (Q.Tân Phú, TPHCM) hàng loạt cuộc điện thoại của các bậc phụ huynh và học sinh gọi tới cô Hoàng Thị Minh Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng nhà trường để nắm kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa qua. 

 

Cô Liên vừa cười vừa nói: “Năm nay 100% học sinh đều đậu tốt nghiệp, trước kỳ thi tôi lo trường hợp em Mai Anh Vũ bị trượt nhất. Vì em Vũ học lực không được như các bạn trong trường thế mà em này cũng đã đỗ, khi biết tin tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi vui vì các em đã cố gắng hết mình cho kỳ thi và sẽ có được bước đệm để tiến lên trong con đường học vấn sắp tới ở các trường ĐH, CĐ trong và ngoài nước”.

 

“Mấy hôm nay em lo lắm, nếu không đỗ chắc em không thể học tiếp vì thế trước ngày đi coi điểm cả đêm em trằn trọc không ngủ được. Ngày có kết quả em nhờ bạn gọi điện cho cô Minh Liên, hiệu trưởng và được biết toàn trường đều đỗ. Không tin vào những gì được nghe, em đã đón xe buýt từ Tân Uyên (Bình Dương) tới thẳng trường ngay để được xem kết quả tận mắt”, Mai Anh Vũ (lớp 12, Trường THPT Dân lập Nhân Văn) chia sẻ.

 

Cùng với tâm trạng của Vũ, hàng trăm bạn trẻ chọn các tiệm internet để nắm kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Dạo quanh các tiệm internet trên đường Hồ Thị Kỷ (Q.10), chúng tôi bắt gặp đủ khuôn mặt vui buồn lẫn lộn của các em học sinh đang tra điểm trên mạng. 
 
Nước mắt, nụ cười sau 12 năm học  - 2

...với chút tâm trạng thoải mái (Ảnh: Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Phan Đăng Lưu - TPHCM)...
 
Nước mắt, nụ cười sau 12 năm học  - 3
...và chút băn khoăn về kết quả bài làm thi

 

Theo chị Trần Thị Hiếu (nhân viên tiệm Internet gần chợ Lê Hồng Phong, Q.10), khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ công bố vào ngày 18/6, tiệm chúng tôi đông khách hẳn, đa số các em là thí sinh vừa tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua.

 

Không khí cũng nhộn nhịp không kém tại các tiệm Internet trên đường Bùi Văn Ba (Q.8) vào chiều 19/6. Đinh Tố Trang (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Định, Q.8) vừa tra điểm thi vừa trò chuyện cùng nhóm bạn: “Ngồi ôn tại trung tâm luyện thi đại học mà mình giống như trên mây. Ba mẹ gọi, điện thoại reo ầm ĩ nhưng mình không hay biết”.

 

Còn đối với chị Hoàng Thị Thao, mẹ của Nguyễn Minh Quân (thí sinh tự do tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn An Ninh, Q.10): Kỳ thi tốt nghiệp là “canh bạc” mà chị đặt cược vào cậu con trai út. Trước đây vì Quân rất ham chơi nên thi trượt tốt nghiệp. Để tách con khỏi đám bạn xấu tại Quảng Ngãi chị quyết định vào Nam lập nghiệp và cho Quân ôn thi lại. Mấy hôm nay chờ coi kết quả, chị lúc nào cũng như ngồi trên lửa.  

 

Kẻ vui, người buồn

 

Sau khi được cô Minh Liên, hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Nhân Văn thông báo, tỷ lệ đậu 100%, cả nhóm bạn của Mai Anh Vũ đã nhảy cẫng lên hò reo: “Vậy là đậu rồi, hoan hô, mừng quá”. 

 

Không giấu được niềm vui lớn này Anh Vũ cho biết: “Em thi đậu chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui. Với sức học của em, thi đại học chỉ để cho biết. Em sẽ học tại một trường cao đẳng nghề”. 
 
Vừa gõ xong số báo danh, tổng điểm thi 44 đã làm Ngô Thị Trúc Quyên (Trường THPT Sương Nguyệt Anh, Q.10) reo lên cùng các bạn: “Đậu rồi nè, không ít điểm đâu. Giờ lo ôn thi để giành một suất vào Đại học Khoa học Tự nhiên nha!”. “Không đứa nào rớt cả. Nhóm tụi mình tuyệt thật!”, một nữ sinh nhóm Quyên hớn hở khoe.
 
Nước mắt, nụ cười sau 12 năm học  - 4
Hồi hộp khi tra cứu kết quả thi

 

Anh Minh Đức - chủ một tiệm Internet trên đường Hồ Thị Kỷ chia sẻ: “Tội cho tụi nhỏ, thấy đêm nào cũng tới để xem có kết quả tốt nghiệp chưa. Nhiều đứa đến xem xong về mặt buồn thiu hỏi ra là bị thiếu điểm, còn có đứa vừa vào đã nhảy cẫng lên. Những lúc như thế này tôi chỉ biết động viên và chia sẻ với các em. Đúng là tâm trạng của các thí sinh sau mỗi kỳ thi”.

 

Với Nguyễn Minh Quân, sau khi biết điểm thi vỏn vẹn 24 điểm, em chỉ lắc đầu và thở dài cho biết: “Có lẽ lực học của em chỉ đến vậy, em sẽ chọn một trường nghề, hoặc trung cấp chuyên nghiệp để phù hợp với mình”.

 

Mẹ của Quân dù buồn vì không được như ý nguyện nhưng chị cũng có những suy nghĩ tích cực hơn, chị cho biết: “Giờ mình mới hiểu, ép buộc không phải là biện pháp hay. Suy cho cùng, cơ hội học tập, khẳng định bản thân do chính bản thân Quân tạo ra. Năng lực của con như thế nào thì hay để cho nó tự quyết định, bố mẹ chỉ nên đóng vai trò định hướng mà thôi”.

 

Thi Hồng - Hoài Lương