Nữ thủ khoa Trường Luật xinh xinh

(Dân trí) - Xinh xắn và thông minh, Hồ Hạnh Thảo, thủ khoa ĐH Luật TPHCM khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm. Càng chuyện trò với cô học trò THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng, hiểu gia đình em còn nhiều khó khăn, càng thêm nể ý chí vượt khó của cô bé kính cận.

Nữ thủ khoa Trường Luật xinh xinh - 1
Hồ Hạnh Thảo vừa đỗ thủ khoa vào Trường ĐH Luật TPHCM với tổng điểm 3 môn thi đạt 25 điểm (đã làm tròn), trong đó Sử được 9 điểm, Địa được 9,5 điểm. 

Bí quyết đạt điểm cao Sử và Địa: Chăm rèn kỹ năng

Hạnh Thảo dự thi khối C và đỗ thủ khoa Trường ĐH Luật TPHCM với tổng điểm 3 môn thi đạt 24,75 điểm (làm tròn thành 25 điểm), trong đó Văn được 6,25 điểm, Sử: 9 điểm, Địa: 9,5 điểm. Nhìn vào điểm số, môn Văn thấp điểm hơn hai môn còn lại, nhưng Hạnh Thảo “bật mí”: “Môn sở trường của em là Văn vì em học chuyên Văn từ những năm cấp hai. Có lẽ do cách lập dàn ý của em hơi lạ nên không đạt điểm cao. Mỗi người có một cách cảm nhận văn học riêng. Lúc quyết định ôn thi khối C, em lại sợ môn Sử và môn Địa”.
 

Năm nay, Trường ĐH Luật TPHCM có tới 3 thủ khoa. Đó là thí sinh Đoàn Hồng Phương, dự thi khối A, được 25 điểm. Hai thí sinh còn lại dự thi khối C là Phan Thị Hằng và Hồ Hạnh Thảo, cùng được 24,75 điểm và làm tròn thành 25.

Sợ thi môn Sử và môn Địa nhưng lần lượt điểm thi hai môn này của Thảo lại “cao ngất” với 9 và 9,5 điểm. Thảo cho biết: “Đó là nhờ thầy giáo hướng dẫn em phải chăm rèn kỹ năng giải quyết các dạng đề yêu cầu kiến thức tổng hợp. Mới đầu có nhiều dạng đề này khiến em lúng túng không tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa nhưng rèn dần sẽ quen. Ngoài việc bám sát và nhuần nhuyễn kiến thức sách giáo khoa, mình phải chăm rèn kỹ năng này, để khi đối diện với đề thi phân hóa trình độ học sinh, thường là câu hỏi yêu cầu kiến thức tổng quát, mới biết được phải chắt lọc kiến thức nào để kết hợp trình bày kiến thức hoàn thành yêu cầu đề bài. Nếu không nhận định đúng kiến thức mà đề bài yêu cầu ngay từ đầu thì rất dễ bị lạc đề và mất điểm. Chẳn hạn như đề Địa lý năm nay có một câu hỏi về vấn đề quan tâm hàng đầu trong cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long thì ngay từ đầu phải nhận định được là đề hỏi về vấn đề thủy lợi, nước ở khu vực này...”.

Rất tự tin khi nói về các môn học, cô thủ khoa có nét mặt toát lên vẻ xinh xắn và thông minh càng đáng khâm phục bởi tinh thần vượt khó khi chúng tôi đến thăm gia đình em giữa gian nhà cấp bốn khá đơn sơ.

Nhà khó khăn, vẫn học giỏi có tiếng

Ở tổ dân phố 56, phường An Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, ai nghe tin Thảo đỗ thủ khoa cũng mừng mà không mấy ngạc nhiên. Nhà Thảo còn nhiều khó khăn nhưng mấy chị em Thảo đều học giỏi có tiếng. Mấy năm trước, nhà em sống dựa vào nghề nông. Nhưng từ 5 năm nay, khu vực nhà em ở trước kia phải giải tỏa. Không còn đất canh tác, gia đình được bố trí lại một lô đất tái định cư, mẹ em phải chia đất làm 3 phần. Cả gia đình ở trong một gian nhà cấp bốn với diện tích đất khiêm tốn. Hai phần còn lại, mẹ em xây phòng trọ, mỗi tháng kiếm thêm vài trăm nghìn lo kế sinh nhai khi chẳng còn ruộng vườn. Bấy nhiêu đó lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình, rồi lo cho ba đứa con gái đều đang tuổi ăn học còn thiếu trước hụt sau. Ngoài ra, mẹ Thảo còn nhận trông giữ trẻ.

Nữ thủ khoa Trường Luật xinh xinh - 2
Vừa học vừa tranh thủ phụ mẹ trông trẻ giúp và công việc gia đình, Hạnh Thảo luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm học phổ thông. Trong ảnh: Hạnh Thảo và mẹ em (bên phải).

Chị Nguyễn Thị Thức, mẹ của Thảo, tâm sự: “Ráng mấy cũng lo cho con được ăn học tử tế. May mà mấy đứa đều biết thương mẹ, đều ngoan và chăm học. Rứa là mình mừng rồi”.

Nhà có ba chị em gái, chẳng riêng Thảo là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông, lại vừa đỗ thủ khoa vào ĐH mà chị gái Thảo cũng đang là sinh viên trường Y dược, em gái đang học trường chuyên THPT Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Cô tân thủ khoa chia sẻ: “Mẹ luôn ưu tiên lo cho việc học của bọn em nên chưa bao giờ em thấy mình thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Mẹ nói vì đã từng không theo học tới nơi tới chốn nên mẹ hy vọng vào bọn em”.

Mẹ Thảo thì cười mà như giấu một tiếng thở dài: “Con bé đậu thủ khoa. Mình mừng mà lo. Trường con thi đỗ ở tận trong Sài Gòn. Năm tới, nhà có 2 sinh viên. Một năm nữa, con gái út cũng thi đại học…”.

Bài và ảnh: Khánh Hiền