Nữ sinh đi thi trên xe cứu thương

(Dân trí) - Nằm trong bệnh viện, khi bạn bè đến thăm, em Võ Bảo Trang (quê ở Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bật khóc xin bác sĩ và bố mẹ cho mình đi thi. Trước hôm thi một ngày, em “vượt” hơn 300 cây số từ bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TPHCM về Đà Lạt.

Trong hàng trăm phụ huynh chờ con thi trước Trường ĐH Đà Lạt, có lẽ không ai nhấp nhổm bằng cô Phạm Thị Hường, mẹ em Trang. Cô liên tục gọi điện báo tin về tình hình ăn ở thi cử của con gái về cho người thân. “Mình không được vào, có xe cứu thương của nhà trường đón vào chở cháu ra, thêm 3 bạn sinh viên tình nguyện đi cùng đỡ cháu nó nữa” - cô Hường cho biết. 
 
Nữ sinh đi thi trên xe cứu thương - 1
Hai sinh viên tình nguyện dìu em Võ Bảo Trang từ xe cứu thương vào phòng thi môn Toán. (Cô Hường đứng ngoài cùng bên phải).
 
Nữ sinh đi thi trên xe cứu thương - 2
Trong khi chờ con làm bài thi Toán chiều 9/7, cô Phạm Thị Hường nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Cuối tháng 6 vừa rồi, khi đến trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về, em Võ Bảo Trang bị xe tải vượt, đuôi xe quẹt vào bánh trước xe máy em. Trang bị gãy xương đùi, lập tức phải đưa đến TPHCM. Ngày 27/6, Trang lên bàn mổ. Hôm sau, do sức khỏe yếu, thiếu máu, Trang bị suy hô hấp và trụy tim mạch, lại phải chuyển vào phòng cấp cứu.

Trong tình cảnh đó, gia đình cô Hường chỉ mong em qua khỏi chứ không còn bận tâm đến việc ngày thi đã gần kề. Trang đăng ký thi khối D vào khoa Đông Phương học của Trường ĐH Đà Lạt - một ngành học mà em đam mê từ lâu.

Chiều ngày 5/7, nhiều người bạn của Trang xuống TPHCM thi khối A xong, kéo vào bệnh viện thăm Trang thì cô bé nhất quyết: “Sống chết thế nào con cũng phải thi”. Bác sĩ và gia đình đều can ngăn nhưng Trang vẫn không chịu.

“Đêm nào em nó cũng khóc, sợ như vậy em càng thêm suy sụp nên cuối cùng gia đình phải đồng ý cho em thi. Tối 7/7, trước ngày làm thủ tục dự thi, em được chuyển về gia đình”cô Hường cho hay.

Rồi cô Hường gần như bật khóc: “Trưa hôm qua, ra khỏi phòng thi môn Văn, mặt em nó tái mét. Em được bố trí nghỉ trưa ở ngay phòng bảo vệ nhưng nó không ăn một chút gì, chỉ uống vài giọt sữa. Hỏi gì cũng không nói, chỉ ú ới kêu: “Con đau mẹ ơi”. Mấy thầy cô và các bạn sinh viên tình nguyện đều khuyên Trang nghỉ thi nhưng em lắc đầu”.

Chiều qua, khi thời gian làm bài môn Toán còn khoảng nửa tiếng, thí sinh liên tục đi ra khiến cô Hường càng thêm sốt ruột. Cô đi đi lại lại, tiến về phía cổng liên tục hỏi sinh viên tình nguyện: “Sắp hết giờ chưa cháu?”.

Tiếng trống báo điểm hết giờ, cô Hường càng thêm hồi hộp khi thấy chiếc xe cứu thương tiến về phía trong trường thi. “Bị như vậy người ta nằm một chỗ còn đau, em nó còn phải đi lại lên xuống.

Khi chiếc xe cứu thương chở em Trang ra đến cổng, cô Hường hỏi han ngay sức khỏe của con. Ngồi trên xe vẫn phải có 2 sinh viên tình nguyện đỡ, Trang cười và nói rất nhỏ: “Em vượt qua hơn một nửa chẳng đường rồi. Dù rất đau nhưng em vẫn vui”…

Nữ sinh đi thi trên xe cứu thương - 3
Em Trang trên xe cứu thương sau khi hoàn thành môn thi Toán chiều 9/7.

Đêm hôm qua, hai mẹ con cô Hường thuê phòng ở một nhà trọ gần trường. Ngày hôm nay sau buổi thi cuối cùng, ngay lập tức cô đưa con lên xe xuống thẳng TPHCM để bác sĩ cắt chỉ vết mổ cho Trang và tiếp tục điều trị.

Bài và ảnh: Hoài Nam 

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010