Đắk Lắk:

“Nữ sinh bị cưa chân” đậu ĐH Luật TPHCM

(Dân trí) - Vượt qua biến cố lớn nhất của cuộc đời khi bị cưa bỏ đi chiếc chân phải do sự tắc trách của bác sĩ tuyến huyện, em Lê Thị Hà Vi (lớp 12A5, trường THCS&THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk) đã không gục ngã mà từng ngày vươn lên, phấn đấu trong học tập. Việc đậu vào ĐH Luật là kết quả xứng đáng cho chuỗi ngày nỗ lực không mệt mỏi của em.

Chúng tôi có buổi gặp gỡ Hà Vi sau khi em vừa nhận thông báo trúng tuyển của trường ĐH Luật TP.HCM, suốt buổi trò chuyện em không giấu được niềm vui khi đã đậu vào ngôi trường em mơ ước.

Hà Vi chính thức trở thành tân sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM
Hà Vi chính thức trở thành tân sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM

Hà Vi cho biết, kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia khối C của em đạt 24,5 điểm (chưa tính điểm cộng), trong đó: Văn 7,75 điểm, Sử 9 điểm và Địa 7,75 điểm. Sau khi có điểm, Hà Vi đã xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của trường ĐH Luật TP.HCM. Kết quả, em đã vượt qua được kỳ thi này và chính thức đậu vào ngôi trường mà em mơ ước bấy lâu nay.

“Ngày em nhận được thông báo trúng tuyển, em với cả gia đình nhảy cẫng lên vì vui sướng. Em cũng điện thoại báo với các thầy cô để cùng chung vui và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Em thực sự rất vui vì mình đã trở thành một tân sinh viên của trường ĐH Luật, nơi đây em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều suốt thời gian qua”, Hà Vi tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết đạt được điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Hà Vi cho biết, đối với môn Lịch sử, em đã được chính cô giáo trên lớp truyền cảm hứng bằng những bài dạy hay, thiết thực kèm theo những câu chuyện lịch sử vô cùng thú vị.

“Thú thực, lúc đầu em học không tốt môn Sử nhưng từ khi được chính cô giáo phân tích, đưa những câu chuyện lịch sử vào bài dạy em đã ấn tượng và thích học Sử từ đó. Em thường chia lịch sử thành các giai đoạn rồi từ đó phân ra các sự kiện, cột mốc lớn nhỏ nhằm học một cách dễ nhất. Ngoài ra, em cũng hay xem các bộ phim tư liệu về lịch sử, các tài liệu liên quan từ đó kiến thức dần dần ngấm vào mình lúc nào không hay”, Hà Vi nói.

Hà Vi thời điểm còn học phổ thông, dù đi lại bằng chiếc chân giả nhưng em luôn cố gắng
Hà Vi thời điểm còn học phổ thông, dù đi lại bằng chiếc chân giả nhưng em luôn cố gắng

Riêng với môn Ngữ văn, Hà Vi cho rằng kiến thức ở sách giáo khoa rất quan trọng nên em luôn cố gắng, chăm chú các bài giảng trên lớp và đọc nhiều tài liệu, rèn thêm bằng cách tự làm các đề thi của các năm và tự củng cố kiến thức xã hội để áp dụng trong bài thi của mình.

Còn Địa lý là môn học mà Hà Vi yêu thích và học tốt nhất nhưng em cho rằng kết quả thi môn Địa vừa qua em vẫn chưa thực sự hài lòng do tâm lý ngày thi hôm ấy em chưa thực sự tốt.

“Bước vào ngày thi môn Địa, em cũng có chút áp lực vì đây là môn sở trường của em nên cố gắng để đạt điểm cao nhất. Nhưng do tâm lý hơi nặng nề, nên trong bài làm có rất nhiều câu em đã phân vân rồi lại chọn sai đáp án nên điểm thi không được cao cho lắm”, Hà Vi nuối tiếc.

Việc sắp rời xa gia đình để xuống TP.HCM theo học cũng khiến Hà Vi có rất nhiều trăn trở, lo lắng vì em tuy đã quen đi lại bằng chiếc chân giả của mình nhưng Hà Vi cũng mong sức khỏe của bản thân tốt hơn để có thể hoàn thành tốt chặng đường dài sắp tới.

Về việc em đã từ chối lời hứa của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tạo công ăn việc, làm sau khi tốt nghiệp một trường của ngành y bất kỳ, Hà Vi cho rằng em thực sự không có đam mê với ngành Y nên em đã không theo học như lời hứa của Bộ trưởng mà đi theo chính ước mơ của cuộc đời mình.

“Em rất quý trọng lời hứa của bác Bộ trưởng nhưng em cảm thấy mình phù hợp với ngành Luật hơn. Quãng thời gian xảy ra vụ tai nạn với chính mình đã giúp em biết luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để có thể đạt được kết quả cao. Nay em đã đậu được vào ngôi trường em ao ước em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bố mẹ và gia đình đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên em rất nhiều. Em cũng cảm ơn đến quý thầy cô của mái trường THCS & THPT Đông Du đã truyền đạt cho em không chỉ tri thức mà cả rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống để em có được ngày hôm nay”, em Hà Vi xúc động nói.

Bố mẹ Hà Vi rất vui, tự hào khi con gái luôn cố gắng không ngừng trong học tập
Bố mẹ Hà Vi rất vui, tự hào khi con gái luôn cố gắng không ngừng trong học tập

Chú Lê Văn Long (bố của Hà Vi) cho biết, con gái mình dù trải qua vụ tai nạn kinh hoàng của hơn 2 năm về trước nhưng đã không gục ngã và đậu vào đại học là niềm hạnh phúc rất lớn của gia đình.

“Gia đình tôi vui nhiều lắm khi cháu Vi đỗ đại học, dù có nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng cháu Vi đã mạnh mẽ đứng lên để chứng minh cho bố mẹ rằng con có thể làm được. Sắp tới cháu rời xa nhà đi học, tôi cũng nhiều bộn bề, lo lắng chỉ mong sao con gái có thể học tập tốt, thích nghi với môi trường mới và luôn khỏe mạnh, bình an”, chú Long cho hay.

Thầy Nguyễn Phú - Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Công dân, trường THCS & THPT Đông Du, cho biết: “Hà Vi là một học sinh có lực học tốt, luôn chăm chỉ học tập, tập trung ôn luyện rất nghiêm túc trong kỳ thi THPT quốc gia nên khi biết kết quả em trúng tuyển vào ĐH Luật TP.HCM khiến trường không quá bất ngờ. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng, nỗ lực của em trong suốt quá trình học tập và nhà trường rất tự hào về em, Hà Vi chính là tấm gương cho rất nhiều học sinh khác noi theo”.

Trưa ngày 6/3/2016, trên đường đi học về, em Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Vi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) và được chẩn đoán vỡ mâm chày xương cẳng chân phải.

Quá trình điều trị tại bệnh viện này đã khiến chân của em Vi bị hoại tử và phải cưa bỏ hoàn toàn để bảo toàn tính mạng.

Sau hơn 1 tháng nằm viện điều trị tại TPHCM, em Hà Vi đã được trường THCS & THPT Đông Du (tỉnh Đắk Lắk) trao suất học bổng miễn giảm 100% chi phí ăn ở và học tập tại trường để giúp em thuận lợi trong quá trình học tập.

Thúy Diễm