Nỗ lực của cậu sinh viên nghèo nuôi em học đại học

(Dân trí) - Không chỉ tự trang trải cho cuộc sống của mình, Nguyễn Văn Dũng - sinh viên năm 3 lớp Văn 3A, Trường ĐH Sư phạm Huế còn gánh luôn trọng trách nuôi cô em gái học đại học sau anh một khóa là Nguyễn Thị Thùy (Địa 2B, Trường ĐH SP Huế).

Không từ bỏ ước mơ 

Học hết lớp 9 do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Dũng đành phải từ bỏ con đường học hành, ở nhà phụ giúp ba mẹ nuôi hai em ăn học. Làm “thợ đụng” như bạn bè vẫn gọi đùa là… đụng gì làm nấy, rồi phụ việc đóng gạch trong một lò gạch ở địa phương được gần hai năm, Dũng quyết định ra Hà Nội tìm công việc tốt hơn. Cậu những mong có thêm thu nhập để có thể giúp em mình tiếp tục nuôi ước mơ dang dở của chính mình.

Nhưng rồi những khắc nghiệt của cuộc sống bon chen chốn thị thành không giúp Dũng có được một cuộc sống như cậu mong muốn. Rời Hà Nội, Dũng lặn lội xuống Hải Phòng .Tại đây Dũng đã làm rất nhiều việc như thợ xây, đi biển, bốc vác… miễn sao có tiền. Bốn năm bôn ba kiếm sống, tưởng chừng những bon chen của cuộc sống mưu sinh đã làm ước mơ của Dũng lụi tắt. Nhưng không những không gục ngã, Dũng còn nung nấu thêm quyết tâm để đến với giảng đường đại học. Bởi qua bao bài học thu nhặt được từ cuộc sống mưu sinh, Dũng đã nghiệm ra cho chính mình: “Làm việc ở ngoài vất vả lắm mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa con mắt người đời nhìn những người ít học cũng khác với những người có học. Chỉ có học là con đường tốt nhất để xóa đi cái nghèo, cái khổ, xóa đi những suy nghĩ kì thị của người khác về mình”.

Thế rồi, cậu học trò mới tốt nghiệp THCS ấy tiếp tục trở lại trường, học hết cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Sau 3 năm theo học, Dũng đã đạt kết quả tốt, thi tốt nghiệp và đậu thẳng vào Trường ĐHSP Huế với số điểm 22,5.

Lập câu lạc bộ gia sư

Hạnh phúc mỉm cười với Dũng khi cậu cầm trên tay giấy báo nhập học. Nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn thì nỗi lo đã ám ảnh cậu sinh viên nghèo.Bởi với hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc Dũng đến giảng đường là cả một gánh nặng. Biết thế nên từ số tiền “trợ cấp” ít ỏi của gia đình, cậu sinh viên đã phải chắt chiu từng khoản nhỏ để cố gắng theo học. Như bao bạn bè nghèo khác, Dũng tranh thủ tìm kiếm việc làm thêm. Dũng chọn việc làm gia sư như lựa chọn ngay từ đầu của mình. Dũng tâm sự: “Làm gia sư không những có cơ hội giúp mình tăng thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm mà còn được áp dụng những bài học trên giảng đường. Hơn nữa công việc gia sư lại rất có ý nghĩa” .
 
Nỗ lực của cậu sinh viên nghèo nuôi em học đại học - 1
Nguyễn Văn Dũng chọn công việc làm thêm là gia sư vì công việc này rất có ý nghĩa.

Ngay từ năm thứ nhất đại học, Dũng đã đứng ra thành lập câu lạc bộ gia sư “Ươm mầm xanh”. Dũng kể: “Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, do chưa có kinh nghiệm nên số lượng sinh viên tham gia rất ít”. Nhưng với niềm đam mê và sự nỗ lực, giờ đây câu lạc bộ của Dũng đã thu hút được đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau của nhiều trường trong địa bàn thành phố Huế.

Với khả năng giao tiếp tốt, Dũng còn được một công ty bảo hiểm mời về làm việc. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm thu nhập và nâng cao khả năng giao tiếp, Dũng đã nhận lời.

Đảm nhận cùng lúc nhiều công việc thật không dễ dàng đối với một sinh viên năm nhất. Nhưng dù có vất vả đến đâu Dũng vẫn làm được, cũng bởi ước mơ theo đuổi học hành đã thôi thúc cậu từ ngày còn lăn lộn làm thêm suốt mấy năm ròng, từ những ngày trở lại trường cấp 3 với bao mặc cảm. Và trên hết là ước mơ thoát khỏi cái đói nghèo.Với số tiền kiếm được, Dũng không chỉ trang trải cho cuộc sống của mình mà anh còn thay bố mẹ nuôi cô em gái ăn học. Số tiền còn lại, anh gửi về nhà phụ giúp bố mẹ ở quê. Dù vất vả là vậy nhưng Dũng luôn là một sinh viên có thành tích học tập tốt . “Vất vả thế nào, mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ”, Dũng tâm sự.

Bài, ảnh: Thành Công - Phạm Hương