Những thí sinh “bé hạt tiêu” quyết tâm vượt vũ môn

(Dân trí) - Chiều cao chỉ trên 1m, thậm chí chỉ 90cm nhưng những sĩ tử “tí hon” này rất tự tin trước kỳ thi trọng đại trong đời. Tham dự kỳ thi THPT quốc gia, các em mong muốn sẽ đỗ vào ngôi trường mong ước để sau này có nghề nghiệp tự nuôi bản thân.

Với chiều cao khiêm tốn 1m25 và cân nặng chỉ 23 kg, em Phan Thị Ngân (SN 1997, trú thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhìn nhỏ nhắn hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Ngân chia sẻ: “Thấy nhiều bạn cùng tuổi em, họ đi làm, em thì sức khỏe không có, không thể làm được việc gì nặng cho nên em sẽ cố gắng thi tốt để có cái nghề trước tiên là nuôi sống được bản thân đã”.
 
Ngân (
 
Ngân quyết tâm thi vào được đại học để có cái nghề nuôi sống bản thân

Em Phan Thị Ngân (áo hoa) thấp bé hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Ngân quyết tâm thi vào được đại học để sau này có nghề nuôi sống bản thân. (Ảnh: P.Công - D.Châu)

Dù chỉ cao 90 cm và cân nặng 30 kg do chứng lùn tuyến yên từ nhỏ, em Nguyễn Đình Phước (quê Quảng Nam) là học sinh khá, giỏi suốt 12 năm học phổ thông.

Khăn gói cùng bố từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thi, Phước mang theo ước mơ thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, ngành học mà Phước đã ước mơ từ khi biết định hướng cho công việc tương lai của mình. Nhiều năm nay, ngoài giờ học, Phước luôn chịu khó tìm tòi học thêm Tin học, tự học cách sử dụng các phần mềm hay, tiện ích cho việc học tập.

Hai bố con Phước ở nhớ nhà người quen trong những ngày Phước thi THPT quốc gia ở Đà Nẵng.
Hai bố con Phước ở nhớ nhà người quen trong những ngày Phước thi THPT quốc gia ở Đà Nẵng.
 
Hai bố con Phước ở nhớ nhà người quen trong những ngày Phước thi THPT quốc gia ở Đà Nẵng.
Nuôi ước mơ trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin, Phước đã tự học và sử dụng máy vi tính thành thạo. (Ảnh: Phạm Hoàng - Thu Thảo)

Bố Phước bị bệnh nặng nhưng vẫn ráng đi làm công nhân để phụ với gánh hàng rong của mẹ Phước nuôi 4 con đều đang tuổi ăn học. Phước là con trai lớn nhất, nên dù “tí hon”, Phước luôn ý thức đỡ đần bố mẹ việc nhà. Nhất là làm gương và chỉ bảo bài vở cho các em trong học tập.

Em Nguyễn Ngọc Tường Vy sinh ra trong gia đình có 2 chị em ở thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Chiều cao khiêm tốn hơn 1 mét của em là tự nhiên chứ không có ảnh hưởng hay di chứng gì.

Tường Vy cho biết ước mơ em là thi thật tốt để xét tuyển vào ĐH Bách khoa ở Đà Nẵng hoặc một trường ở TP Hồ Chí Minh.

Được biết 2 khối cấp 1, cấp 2, Vy luôn đạt học sinh giỏi. Ở cấp 3 em chỉ được giỏi vào năm lớp 12.

Dù học ở trường huyện, thiếu thốn nhiều so với các bạn bè cùng trang lứa nhưng Vy rất cố gắng để học tốt các môn. Kỳ thi này, Vy cho biết sẽ gắng thi có điểm thật cao.


Chuẩn bị làm bài
 
Chuẩn bị làm bài

Tường Vy trong phòng thi THPT quốc gia. (Ảnh: Đại Dương)
 
Tại cụm thi 26 Đại học Huế, địa điểm thi THPT Hai Bà Trưng có một thí sinh rất đặc biệt: em Nguyễn Văn Ngân (SN 1997, thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) với thân hình khiêm tốn, nặng 36 kg, cao hơn 1m.

Từ khi sinh ra, em Nguyễn Văn Ngân đã được chuẩn đoán là tật nguyền do nhiễm chất độc da cam. Tuy thấy cơ thể mình khiếm khuyết vậy nhưng không vì thế mà Ngân tự ti với bản thân. Ngược lại, em càng quyết tâm thi vào ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) vì yêu thích ngành này.

12 năm học, em Ngân đều có học lực đạt khá, giỏi
12 năm học, em Nguyễn Văn Ngân đều đạt học lực đạt khá, giỏi.
 
12 năm học, em Ngân đều có học lực đạt khá, giỏi
Bỏ qua trở ngại về bản thân, em Ngân quyết tâm thi vào ngành Công nghệ Thông tin vì niềm đam mê của mình. (Ảnh: Phạm Công - Đại Dương)
 
 
PV (tổng hợp)