Những tấm gương nữ sinh vượt khó học tập ở Cần Thơ

(Dân trí) - Đều sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, có em thì cha mẹ bị bệnh phải sống nhờ sự chăm sóc của người thân, có em phải tự lo cho mình khi vừa học vừa làm. Dù vậy, niềm tin vượt khó học tập lúc nào cũng cháy bỏng trong ba cô nữ sinh THPT.

Chúng tôi gặp em Phạm Thị Mai Quế (học sinh lớp 10A5, Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều) trong một buổi em đi nhận học bổng do Hội Khuyến học Cần Thơ tổ chức. Một cán bộ ở Hội Khuyến học Cần Thơ cho biết em Quế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những tấm gương nữ sinh vượt khó học tập ở Cần Thơ - 1
Em Phạm Thị Mai Quế trong một buổi nhận học bổng cùng các bạn.

Trò chuyện với chúng tôi, em Quế chia sẻ: “Ba em bị mù cách đây hơn 20 năm, mẹ bị liệt cũng đã 5, 6 năm nay. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào người cậu ruột của em. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lúc nào em cũng cố gắng học tập, nhiều năm nay em đều là học sinh giỏi”.

Em Quế cho biết, em còn có 2 người chị tên Phạm Thị Thanh Trúc (đang học Trường cao đẳng Y tế) và Phạm Thị Thanh Thanh (đang học ngành Công nghệ thông tin). Chị Thanh Trúc chuẩn bị ra trường. Khi là sinh viên, Trúc may mắn được vay tiền Nhà nước làm kinh phí học tập. Còn Thanh Thanh đang bước vào năm thứ nhất ĐH. Em Mai Quế tâm sự thật lòng: “Mỗi lần mà chị em của em đi học tiếp là tiếng thở dài của người cậu ruột càng dài hơn”.

Người cậu ruột mà Quế luôn nhắc với chúng tôi là ông Lý Văn Hùng, 38 tuổi. Để lo cho anh chị và 3 cháu, ông Hùng hàng ngày đi bán trái cây dạo kiếm từ 20 - 30 ngàn đồng để mua gạo. Quế bộc bạch thêm: “Cậu nói sẽ không lấy vợ để nuôi cho chúng em ăn học thành tài”.

Nói về chi phí học tập, do nhà của em Quế có sổ hộ nghèo nên học phí được miễn phần nào. Còn những chi phí khác đều nhờ vào gánh trái cây của cậu Hùng và một số người thân khác.

Bày tỏ ước mơ với chúng tôi, Quế nói: “Em ước gì cha được sáng mắt, mẹ hết bị liệt để vui sống với chị em của em. Bản thân em thì mong sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em”.

Giống với Mai Quế, em Nguyễn Thị Lệ Trinh (học sinh lớp 12C2, Trường THPT Trung An, quận Thốt Nốt) cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trinh tâm sự: “Cha em thì bị tật, mất sức lao động nhiều năm nay nên cuộc sống kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc chủ yếu vào việc làm thuê, làm mướn của mẹ và của bản thân em”.

Nhưng mẹ của em Trinh cũng bị bệnh tiểu đường và bệnh gan gần 2 năm nay nên sức khỏe cũng chẳng mạnh hơn ai. Bà đi làm thuê làm mướn nên ngày có, ngày không. Trong khi đó, những lúc bà bị tái phát bệnh, Trinh phải chạy vạy ngược xuôi để mượn tiền mua thuốc cho mẹ. Nhiều khi trái gió trở trời, cũng có lúc bệnh biến chứng, mẹ của Trinh chỉ biết cắn răng chịu đựng vì nhà không có tiền làm sao mua được thuốc.

Những tấm gương nữ sinh vượt khó học tập ở Cần Thơ - 2
Em Nguyễn Thị Lệ Trinh.

Dù buổi học, buổi đi làm thuê phụ mẹ kiếm tiền nuôi ba, nhưng nhiều năm liền Trinh luôn là học sinh giỏi. Em chia sẻ: “Vì nhà nghèo, em phải cố gắng học mới được. Chỉ có học mới có thể giúp em sau này phát triển tương lai. Đi học thì em tiết kiệm lắm. Tiền đi làm thuê có được em chỉ dành mua những thứ cần thiết nhất, còn lại cho dành dụm cho mẹ và ba trị bệnh”.

Em Trinh vừa được chọn nhận học bổng của chương trình Thắp sáng niềm tin do Đài PTTH Vĩnh Long và Công ty TNHH ADC trao tặng. Với số tiền 1 triệu đồng, em Trinh bộc bạch: “Em sẽ mang về dành cho mẹ đi chữa bệnh”.

Cũng như em Quế và Trinh, em Trần Thủy Tiên (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) nhiều năm liền cũng là học sinh khá, giỏi trong khi gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó.

Khi Tiên mới lên 3 tháng tuổi, ba em bỏ đi biền biệt, để lại người vợ nuôi 2 đứa con trong đói nghèo. Rồi trong một lần đi làm thuê, mẹ của Tiên bị té và gãy cánh tay trái. Trong khi đó, anh trai của Tiên bị bệnh động kinh nhiều năm nay chỉ ở nhà, lâu lâu lại co giật, có khi còn la hét. Cuộc sống gia đình lại phải đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ.

Những tấm gương nữ sinh vượt khó học tập ở Cần Thơ - 3
Em Trần Thủy Tiên.

Hàng ngày, việc làm của mẹ Tiên là nhận may gia công cho người ta, kiếm chừng 15 - 20 ngàn đồng để nuôi 2 anh em của Tiên. Ngoài việc học, Tiên cũng phụ mẹ làm những việc lặt vặt trong nhà. Hiểu được nổi vất vả của mẹ, Tiên đi học một buổi, một buổi Tiên nhận làm cho một số cửa hàng trang trí để kiếm thêm chút tiền phụ mẹ nuôi anh và dành đi học.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều giáo viên dạy các em Mai Quế, Lệ Trinh và Thủy Tiên cho biết: “Ở nhà các em đều là những đứa con ngoan, ở trường thì luôn được thầy cô yêu, bạn bè quý. Dù trong hoàn cảnh nào, các em cũng cố gắng học tập để lo cho tương lai. Nhưng hầu như các em chưa làm được ra tiền, chính vì thế đều phụ thuộc vào cha mẹ. Nhưng điều bất hạnh nhất là cha mẹ các em bị bệnh, sức khỏe yếu nên không biết có trụ nổi để lo cho các em hay không. Số tiền học bổng mà các em nhận được cũng không thể đủ để trang trải cuộc sống.

Chính vì thế, qua báo Dân trí chúng tôi rất mong sự chia sẻ, quan tâm thêm từ các nhà hảo tâm, các “mạnh thường quân” để nâng bước các em trên con đường học vấn của mình”.

Bài và ảnh: Huỳnh Hải