Nhức nhối bảo kê học đường ở TPHCM

Trước nạn bạo lực học đường, một số phụ huynh ở TPHCM thuê xã hội đen bảo kê cho con em họ. Thế nhưng, chuyện “chơi dao, khổ chủ đứt tay” là điều không thể tránh khỏi.

Gần 19h, bà Nguyễn Thị H. (quận 3, TP HCM) mới thấy đứa con học lớp 5 hớt ha, hớt hải chạy về. Hỏi ra mới biết con bà bị một nhóm xã hội đen vác “hàng” rượt bởi cái “tội” dám đánh một học sinh trong trường do nhóm này bảo kê.

“Lấy độc trị độc”

Nghe con kể, bà H. rụng rời tay chân. Thay vì chạy đến nhờ cơ quan công an giải quyết, bà đã cậy đến một tay anh chị khác ra mặt dàn xếp. G., tay giang hồ, được bà H. nhờ vả, kể: “Bà H. đến nhờ tôi giải quyết chuyện xích mích giữa con trai bà với một nhóm bảo kê học đường. Nhóm này do con Bi (tự “Dung Hà”) cầm đầu”. Khi G. tìm đến nhóm “Dung Hà” để thương lượng vẫn còn thấy đám đàn em “Dung Hà” đằng đằng sát khí. Sau vụ này bà H. thuê hẳn G. đưa đón con đi học.

Nhức nhối bảo kê học đường ở TPHCM - 1
Hai bảo kê "nhí" đang chờ một "thân chủ" tan học để hộ tống về nhà.

Nếu con bà H. “chết hụt” vì nhóm bảo kê học đường thì hai chị em con của bà Lê Ngọc L. (quận Phú Nhuận) bị một nhóm bảo kê khác “nện” cho một trận sống dở, chết dở. Cũng như bà H, bà L. nhờ đến một tay anh chị ra mặt dàn xếp sự việc. Khi S. - tay anh chị do bà L. thuê - đến nơi nhóm bảo kê bắt hai đứa con bà thì thấy nhóm này đang “dạy cho chúng một  bài học”. Lý do, cô con gái bà L. “cặp” với một đại ca xã hội đen. Thằng em đang học ở Trường THCS K.T. (Phú Nhuận) được thể lên mặt “lấy số” với đám học trò trong trường. Một lần nó “nện” gãy sống mũi một học sinh cùng trường nhưng không ngờ, học sinh này đang có một nhóm giang hồ bảo kê…

 

Nói về việc phụ huynh thuê xã hội đen bảo kê cho con em, chuyên gia tâm lý xã hội - tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng là một vấn đề rất đáng quan tâm trong tình trạng bạo lực học đường gia tăng hiện nay. Điều này cũng cho thấy công tác bảo vệ học sinh của nhà trường và các cơ quan chức năng chưa thật tốt tạo sự yên tâm cho phụ huynh cũng như để băng nhóm xã hội đen len lỏi vào học đường.

Chơi dao đứt tay

Lê Văn V., một tay “găngster” ở quận 3, TPHCM thổ lộ, trước đây anh là đại ca của một nhóm giang hồ với hơn 20 đệ tử chuyên đi bảo kê từ nhà hàng, quán cà phê… cho đến trường học. Nhóm bảo kê có biệt danh rất “kêu”: “bảo kê quý tộc”. Mỗi thành viên của nhóm này lại có cả chục đàn em khác. Một số trường học ở quận 3, Phú Nhuận… đều có chân rết bảo kê của nhóm này nhúng vào. V. lý giải: “Chủ yếu là do mấy đứa học sinh muốn xưng hùng, xưng bá. Số ít sợ bị ăn đòn nên âm thầm thuê giang hồ bảo kê”.

V. cho biết thêm, cái kiểu “lấy độc trị độc” đôi lúc lại phản tác dụng. Một số trường hợp “thân chủ” bị chính nhóm bảo kê “hành ngược”. Lúc đầu bọn bảo kê chỉ yêu cầu những thứ vặt vãnh như bữa nhậu. Nhưng sau đó chúng vòi đủ thứ. Có học sinh tiền bố mẹ cho không dám xài, xe bố mẹ mua cho không dám chạy… nhưng khi bọn bảo kê yêu cầu là đưa hết cho chúng. Nếu không đáp ứng là nhừ đòn.

V. kể, một học sinh trường M.C (quận 3), con một đại gia. Cậu ta được gia đình cung phụng chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu cái… “số má” trong trường. Thế là học sinh này thuê nhóm “bảo kê quý tộc” để “lấy số”. Đổi lại, cậu học trò có máu xã hội đen này phải đáp ứng mọi điều kiện nhóm bảo kê đưa ra… Một lần mở cặp đi học của con, vị đại gia tái mặt khi thấy cây mã tấu sắc lẹm. Tra hỏi, biết con dính líu đến đám xã hội đen, ông đã tức tốc “tống” cậu con quý tử ra nước ngoài… du học.

Cũng theo V., những trường hợp học sinh đánh nhau rồi quay video clip tung lên mạng trong thời gian gần đây ít nhiều đều dính líu đến các băng nhóm xã hội đen bảo kê. “Không có bảo kê chúng không dám làm vậy”, V. nói.

Theo Báo Đất Việt