Nhiều sĩ tử quên... phòng thi

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV <i>Dân trí</i> tại hội đồng thi trường THCS Thống Nhất (TP Huế), trong buổi thi đầu tiên sáng 4/7, đã có khá nhiều sĩ tử đi muộn và... quên mất phòng thi của mình

Khoảng 6h25 sáng nay, tại cụm thi Quy Nhơn xuất hiện cảnh nhiều thí sinh chạy hối hả đến phòng thi, trong khi hàng ngàn thí sinh khác đã yên vị trong phòng chờ đến giờ làm bài môn Toán.
 
Vào thời điểm trên, hai bên cổng trường thi, nhiều phụ huynh đang đứng, ngồi chờ sĩ tử hoàn thành môn thi đầu tiên thì ngỡ ngàng, lo lắng khi chứng kiến nhiều thí sinh tất bật chạy đến phòng thi.  
Chạy cho kịp giờ dự thi môn Toán. (Ảnh: Hồng Long - Doãn Công)
Chạy cho kịp giờ dự thi môn Toán. (Ảnh: Hồng Long - Doãn Công)

Khuôn mặt nhầy nhụa mồ hôi, thí sinh H. gạt từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt đầy lo âu, em cho biết: "Em đã hẹn giờ để dậy sớm, thế nhưng đồng hồ hẹn giờ lại bị hỏng nên em ngủ quá giờ. Vả lại, từ nơi em trọ đến điểm thi dài gần 1km, vì trễ giờ nên em phải chạy cho kịp giờ".

Chia sẻ nỗi lòng cùng các sĩ tử đến muộn, anh Nguyễn Thanh Tuấn (phụ huynh quê ở Quảng Ngãi) bày tỏ: "Tội cho các cháu quá, chạy vã mồ hôi đến phòng thi môn đầu tiên, chắc hẳn tâm trạng, sức khỏe các cháu sẽ bị ảnh hưởng. Hình như các thí sinh đến muộn đều tự đi một mình, không có người nhà đưa đi và nhắc nhở giờ giấc đi thi. Tôi cầu mong các cháu làm bài tốt để lấy khí thế cho 2 môn thi sau".

Dậy muộn, thí sinh phải chạy để kịp giờ vào phòng thi.  (Ảnh: Hồng Long - Doãn Công)
Dậy muộn, thí sinh phải chạy để kịp giờ vào phòng thi.  (Ảnh: Hồng Long - Doãn Công)
 
Những thi sinh đi trễ, tất tả vào phòng thi (Ảnh: Công Quang)
 
Những thi sinh đi trễ, tất tả vào phòng thi (Ảnh: Công Quang)
Thi sinh tại TPHCM đi muộn, tất tả vào phòng thi. (Ảnh: Công Quang)
 
Trong lúc những sĩ tử chạy maraton bên ngoài cổng trường, bên trong phòng thi các thí sinh đang ổn định vị trí theo số báo danh và cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi đến thí sinh.
 
Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Dân trí tại hội đồng thi trường THCS Thống Nhất (TP Huế), buổi thi đầu tiên sáng 4/7, đã có khá nhiều sĩ tử đi muộn và quên cả phòng thi của mình.

Dù đã được thông báo rộng rãi từ nhiều phương tiện thông tin đại chúng và ở buổi tập trung nhưng khá nhiều sĩ tử đã chủ quan đi muộn giờ. Theo chứng kiến của PV, vào khoảng từ 6h40 đến 7h, có gần 20 thí sinh mới từ từ đến trường. Nhờ sự chỉ dẫn của các công an viên và giáo viên tại điểm thi, các em đã vào phòng trước lúc bóc đề thi.

Thí sinh đi thi vào gần 7h5' tại hội đồng thi THCS Thống Nhất, TP Huế.
Thí sinh đi thi vào gần 7h5' tại hội đồng thi THCS Thống Nhất, TP Huế.

Đặc biệt, có một thí sinh khá lớn tuổi đến trước cổng trường vào lúc gần 7h5’. Thời gian lúc này chỉ cách thời gian cuối của bóc đề thi là 10 phút và còn hơn 20 phút nữa là không cho vào phòng thi vì quá thời gian quy định. Cửa cổng lúc này đã đóng và khóa lại. Thí sinh này phải gọi giám thị trực sân trường đến mở cổng vào trường thi.

Thí sinh này phải nhờ giám thị mở cổng.
Thí sinh này phải nhờ giám thị mở cổng.

Nhiều thí sinh khác, dù đã đi tập trung từ ngày hôm qua nhưng vẫn quên phòng thi và đến đứng xem ở bảng sơ đồ chỉ dẫn. Nhiều bạn trong số đó vẫn không tìm thấy phòng nên phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên. Thậm chí nhiều bạn cũng không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào, hết xem bảng chỉ dẫn đành đến hỏi giám thị.

Một thí sinh khác bị quên giấy tờ thi xin ra ngoài để lấy.
Một thí sinh khác bị quên giấy tờ thi xin ra ngoài để lấy.
2 thí sinh nữ không biết phòng thi chỗ nào.
2 thí sinh nữ không biết phòng thi chỗ nào.
Giám thị chỉ chỗ thi cho 1 thí sinh đi lạc phòng.
Giám thị chỉ chỗ thi cho 1 thí sinh đi lạc phòng.
Giám thị chỉ chỗ thi cho 1 thí sinh đi lạc phòng.
Đến phòng muộn trong khi các thí sinh khác đã vào phòng, ghi tên, số báo danh lên bài thi và chuẩn bị chờ phát đề.
Cô giáo chỉ dẫn tận tình cho các thí sinh. (Ảnh: Đại Dương)
Giám thị chỉ dẫn tận tình cho các thí sinh. (Ảnh: Đại Dương)

Nhóm PV