Nhiều độc giả hỗ trợ sĩ tử mồ côi giàu nghị lực

(Dân trí) - Ngay sau khi bài viết “Sĩ tử mồ côi đi thi bằng tiền dành dụm từ học bổng” được đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi lời động viên đến em Nguyễn Viết Khoa. Những tấm lòng hảo tâm cũng đã hỗ trợ “sĩ tử mồ côi” với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Trong kỳ thi đại học vừa qua, “sĩ tử mồ côi đi thi bằng tiền dành dụm từ học bổng” - em Nguyễn Viết Khoa (quê Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang) đã để lại nhiều ấn tượng với độc giả Dân trí với nghị lực vượt khó của mình.

Xuyên suốt trong thời gian lưu lại TPHCM hoàn thành 2 đợt thi đại học, em Viết Khoa nhận nhiều sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng, anh chị tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và những tấm lòng hảo tâm. Nhiều bạn đọc đã đến trực tiếp nơi trọ, động viên và hỗ trợ tiền mặt cho Khoa ngay sau khi kết thúc đợt 1 thi khối A.

Sĩ tử mồ côi giàu nghị lực Nguyễn Viết Khoa.

Sĩ tử mồ côi giàu nghị lực Nguyễn Viết Khoa.
 
Xúc động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, em Viết Khoa chia sẻ: “Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, nhờ quý báo gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ trong thời gian qua. Em xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để học tập thật tốt”.

Kết thúc hai đợt thi, Khoa tỏ ra khá tự tin và hài lòng với bài làm của mình. Đợt thi khối A vào ngành Xây dựng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Khoa áng chừng đạt từ 21 - 22 điểm, còn thi khối B vào ngành điều dưỡng trường ĐH Y dược TPHCM thì khoảng 23 - 24 điểm. Khoa cho biết ở cả hai khối thì so với điểm chuẩn năm trước ở mỗi ngành thì dư từ 3 - 4 điểm.

Dự định về số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Viết Khoa cho biết: “Với số tiền hơn 10 triệu đồng, một phần em sẽ phụ giúp gia đình, phần còn lại em sẽ để dành trang trải cho công việc học tập”.

Hiện tại, em ở nhà phụ mẹ việc gia đình và đồng áng. Khoa cùng gia đình cũng đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả thi đại học.

Quốc Anh