Nhật Bản: Tốt nghiệp trung học ở tuổi 64

(Dân trí) - Hiroshi Shimazaki - một cụ ông người Nhật vừa đạt được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay là có bằng tốt nghiệp Trung học, khi bước sang tuổi 64.

Hiroshi Shimazaki bỏ dở năm thứ hai ở trung học ở Yoshikawa vì thân phụ của ông ngã bệnh. Sau khi rời trường, ông làm việc cho nhà máy in ở Tokyo và Yoshikawa. Ông bắt đầu quản lý công ty riêng của mình ở tuổi 30 nhưng vẫn mong muốn hoàn thành việc học trung học. Theo lời khuyên của một người bạn, ông đã tham gia kỳ thi vào trung học và thành công. Tháng 2 năm 2002, Shimazaki đỗ vào trường Trung học Yoshikawa. Từ đó mỗi ngày ông đến trường bằng chiếc xe tải của mình và chưa bao giờ vắng mặt hay đi học muộn.

 

Ông Shimazaki cũng đạt được điểm cao ở trường và môn học mà ông thích nhất là môn lịch sử Nhật Bản. Ông nói: "Sau khi trải qua nhiều nhiều chặng đường, cuối cùng tôi đã đạt được mong muốn của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên tầm quan trọng của việc học hành”.

 

Ngọc An

Theo Mainichi Daily News