Nhật Bản:

Nhà báo 100 tuổi nhận bằng đại học sau 80 năm tốt nghiệp

(Dân trí) - Cụ ông Takeji Muno đã đợi gần tám thập kỷ mới lấy được bằng tốt nghiệp đại học do buổi lễ trao bằng hồi đó không được tổ chức vì chiến tranh. Nhà báo 100 tuổi cho biết cụ rất cảm động trước nghĩa cử của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản).

Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo vốn phát triển từ ngôi trường mà cụ Muno theo học hồi đó.

Buổi lễ trao bằng đặc biệt này được diễn ra vào ngày 31/10 vừa qua, đúng 79 năm sau khi cụ Muno tốt nghiệp. Hirotaka Tateishi, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, là người trao bằng cho cụ Muno.

Cụ Takeji Muno, 100 tuổi, được tặng hoa tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản) ngày 31/10/2015.
Cụ Takeji Muno, 100 tuổi, được tặng hoa tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản) ngày 31/10/2015.

Buổi lễ trao bằng được tổ chức ở ngoại ô Tokyo sau khi nhà trường quyết định sẽ tổ chức phát bằng cho những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp do chiến tranh. Theo đó, những sinh viên tốt nghiệp từ năm 1944 đến năm 1946 sẽ được phát bằng.

Lãnh đạo nhà trường đã bổ sung tên cụ Muno vào danh sách những người được phát bằng sau khi nhà trường biết về trường hợp của cụ. Ngoài ra còn có 5 cụ khác tốt nghiệp trước năm 1944 cũng được trao bằng đợt này, người ít tuổi nhất trong số này cũng đã 91 tuổi. Tấm bằng được đóng bằng con dấu mà nhà trường sử dụng hồi đó.

Cụ Muno quê ở tỉnh Akita, cụ đăng ký nhập học vào tháng 4 năm 1932, học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha.

Khi một vụ tấn công đẫm máu nổ ra ở trung tâm Tokyo vào tháng 2 năm 1936, cụ sắp sửa dự kỳ thi tốt nghiệp.

Cụ Muno nhớ lại rằng sau sự kiện đó, các sinh viên được yêu cầu phải ở cách xa trường đại học. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào tháng 3, nhưng cụ Muno không nhớ là có một lễ phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp được tổ chức trong tháng đó.

Cụ Muno hiện sống ở Saitama, cụ làm nhà báo tự do sau khi rời tờ báo The Asahi Shimbun vào ngày 15/8/1945.

Được biết, trong cuộc đời cầm bút của mình, cụ Muno đã từng tường thuật rất nhiều trận đánh.

Cụ Muno chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng nhà trường sẽ nuôi dưỡng một lớp trẻ là những người sẽ xây dựng nền tảng cho một lối sống mới của con người”.

Xuân Vũ

Theo The Asahi Shimbun