Nguyễn Công Hưng: Con nhà giàu học giỏi!

(Dân trí) - Xưa nay con nhà giàu hay bị gắn mác là học dở, nhưng Nguyễn Công Hưng, 1 trong 4 thủ khoa của ĐH Bách khoa TPHCM lại khác, Hưng tâm niệm: “Nhà có điều kiện thì càng cần học giỏi”.

Hưng tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang 4 tầng, em rụt rè như cô con gái, nét mặt hiền khô, bận bộ đồng phục học sinh nghiêm trang, không có vẻ gì là một cậu quý tử con nhà giàu. Em cho biết: “Thực sự bất ngờ khi được điểm cao như vậy. Khi thi xong, em nghĩ mình cũng chỉ đủ điểm đậu. Cả nhà đều mừng cho em về kết quả bất ngờ này”.

Cùng giữ vị trí thủ khoa với Hưng còn có 3 thủ khoa khác cũng đạt điểm tuyệt đối. Điều đó không có gì lạ với ngôi trường ĐH danh tiếng nhất nhì TP này. Dù vậy, vị trí thủ khoa vẫn là một vinh dự rất lớn với Hưng. 

Khác với đa số các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu, Hưng suy nghĩ: “Mình may mắn hơn các bạn khác là gia đình có điều kiện, mình cần phải tận dụng tốt điều kiện đó để học thật giỏi”. Suốt những năm học phổ thông em đều đi học bằng chính chiếc xe đạp gia đình mua cho, tiền cha mẹ cho đều được Hưng dành dụm mua thêm sách tham khảo để học thêm. 

Chính sự chuyên cần ấy giúp bảng thành tích của cậu cựu học sinh trường PTTH Phú Nhuận này ngày càng dày hơn: học sinh giỏi 12 năm liền, đạt Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Hoá học  khu vực phía Nam trong năm lớp 10, năm lớp 12 giật giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành môn Hóa học.

Tuy là dân Hoá nhưng Hưng rất thích học những môn xã hội. Năm học vừa qua, dù rất bận học ôn những môn khối A để thi ĐH, Hưng vẫn đạt điểm trung bình các môn xã hội rất cao, riêng đểm tổng kết môn Sử lên đến 9,2. Hưng cho rằng: “Học những môn xã hội sẽ giúp cho mình hiểu biết nhiều hơn”. 

Theo Hưng: “Học trên lớp lượng kiến thức chỉ chiếm 40%, kiến thức còn lại là chủ yếu là mình tự học trong những quyển sách giáo khoa, bộ đề thi những năm trước”. Mẹ Hưng kể: “Ngoài giờ lên lớp, mỗi ngày em nó đều dành ít nhất là 4 tiếng để học ở nhà”. 

Giải thích lời mẹ kể, “cậu ấm” Hưng “bật mí” cách học của mình: “Ngoài việc học trên lớp, phải dành nhiều thời gian để học ở nhà. Tuy nhiên, không nên học dồn, học ép sẽ làm cho mình căng thẳng, nên để cho không gian học thoả mái thì sẽ tạo cảm hứng để học”.

Ở nhà hay ở trường cũng như khi đi chơi với các bạn, Hưng được coi là một anh chàng hiền lành đến nhút nhát. Nhưng trong học tập Hưng lại rất mạnh bạo, rất chăm phát biểu và có thắc mắc thì hỏi đến cùng. Hưng tâm sự: “Bài tập nào em chưa làm được thì phải hỏi bằng được thầy giáo, hoặc hỏi bạn nào làm được. Nhiều khi em phải đến tận nhà thầy sau giờ học để hỏi cách làm, đến khi tìm ra được cách thì mới chịu”.

Nhờ cách học bài bản như vậy nên khi chuẩn bị thi ĐH Hưng rất thoả mái. Theo Hưng: “Lúc đó chỉ là thời gian để ôn lại bài, còn kiến thức là cả một quá trình học ở phổ thông”.

An Hội

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008