Nguyễn Công Danh - Nói “siêu” nhanh, học “siêu” Anh

(Dân trí) - Là một trong 10 gương mặt trẻ nhận giải thưởng Lý Tự Trọng vừa qua, chàng trai xứ Đồng Tháp Mười còn là một cậu trò học “siêu” Anh văn và đã đạt nhiều giải thưởng liên quan đến môn học này.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp và tiếp xúc với Nguyễn Công Danh (học sinh lớp 12AV, trường THPT thành phố Cao Lãnh ) đó là một chàng trai có mước da ngăm rất đậm chất Nam Bộ, lại hay cười và nói chuyện “nhanh như gió”. 


Nguyễn Công Danh - Nói “siêu” nhanh, học “siêu” Anh - 1

Nguyễn Công Danh trước cổng trường

Đến với Anh văn rất tình cờ

 

Sinh năm 1991 tại huyện Châu Thành- Đồng Tháp, Nguyễn Công Danh là con một trong một gia đình có kinh tế cũng bình thường. Những năm cấp 1, cấp 2 em học tại Châu Thành và là một học sinh giỏi cả 2 cấp. Công Danh nói: “Em học đều tất cả các môn và trước đây em thích nhất là môn Toán. Đối với môn Anh văn thì nó đến với em như một sự tình cờ”. Em cho biết,  năm lớp 8, một cô giáo cấp 2 dạy Anh văn “bỗng dưng” phát hiện ở em có “ tiềm năng” học ngoại ngữ. Chính vì thế em được cô giáo này khuyến khích, hướng dẫn và thật bất ngờ em giỏi Anh văn từ lúc đó. 

 

Năm lớp 9, Công Danh đã đi thi và đạt giải 3 vòng thi tỉnh môn Anh văn. Sau đó, Công Danh rời Châu Thành để lên thành phố Cao Lãnh và vào học tại trường THPT thị xã Cao Lãnh (sau này đổi thành THPT thành phố Cao Lãnh) chuyên Anh. Lên thành phố Cao Lãnh, em ở nhà một người cậu và chỉ có việc là học với học chính vì thế em có thời gian đầu tư vào ngoại ngữ hơn. 

 

Học 3 năm cấp 3 tại trường THPT thành phố Cao Lãnh em đều đạt học sinh giỏi với thành tích rất đáng nễ phục. Riêng môn Anh văn điểm trung bình lớp 10 đạt 9,7, lớp 11 là 9,7 và học kỳ 1 lớp 12 là 9,8. Còn điểm trung bình các năm học cũng đạt từ 9,0 trở lên; trong đó môn Toán em cũng đã đạt tới 9,9.

 

Nói về môn Anh văn thì Công Danh tâm sự: “Thật ra em đến với Anh văn chậm hơn so với những bạn bè cùng lớp, cùng trường khác. Có thể nói bạn bè khác tiếp xúc Anh văn 9 năm rồi thì em mới thật sự bắt đầu đào sâu vào. Ở trường em được sự giúp đỡ rất nhiều từ thầy cô cũng như từ bạn bè. Còn ở nhà thì em tự mua sách, đĩa Anh văn về tự học. Em cũng thường xem tivi các chương trình tiếng Anh để trau dồi thêm. Cái thiếu là ở đây rất ít người bản ngữ để mình tiếp xúc, giao lưu với nhau.

 

Về phương pháp học Anh văn, Công Danh cho biết: “Đối với lý thuyết thì khi em coi qua rồi không cần phải thuộc lòng nhưng buộc phải nhớ sâu để vận dụng vào làm bài tập cho dễ dàng. Về từ vựng thì em không bao giờ bỏ qua cơ hội học từ mới, khi đi đến đâu thấy có từ mới là em ghi lại ngay để rồi về nhà tra từ điển sẽ hiểu ngữ cảnh nơi đó, giúp em khắc sâu ý nghĩa hơn khi gặp những ngữ cảnh tương tự.

 

Hai năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12, Công Danh đã mang về cho mình những giải thưởng cực cao về môn Anh văn khiến nhiều học sinh của trường THPT thành phố Cao Lãnh cũng như những trường khác ngưỡng mộ. Năm lớp 11, giải II học sinh giỏi Anh văn vòng tỉnh; HCĐ Olympic Lê Hồng Phong tại TPHCM; HCV Olympic ĐBSCL; giải Khuyến khích Quốc gia. Lớp 12, em đạt HCB Olympic ĐBSCL. 
 
 
Nguyễn Công Danh - Nói “siêu” nhanh, học “siêu” Anh - 2
Từng là một cán bộ Phó Bí thư Đoàn trường với nhiều ý nghĩ “ sáng tạo”

 

Một cán bộ Đoàn “ sáng tạo”

 

Ngoài những thành tích về học tập, Nguyễn Công Danh còn được xem là một cán bộ Đoàn “ không thể thiếu” của trường THPT thành phố Cao Lãnh những năm vừa qua.

 

Cô Phạm Thị Thu Giang- Trợ lý thanh niên của trường cho biết: “Ngoài chuyện là một học sinh giỏi, Công Danh còn là một cán bộ Đoàn rất đặc biệt. Thời gian em học ở trường không bao nhiêu nhưng em luôn đóng góp những ý tưởng hay về Đoàn. Đặc biệt em có ý thức luôn hướng về phong trào Đoàn của trường. Khi tỉnh Đoàn xuống kiểm tra hoạt động thì em luôn là người đứng ra “thao thao bất tuyệt” về phong trào Đoàn của trường. Năm lớp 10 em mới chỉ hoạt động ở Liên chi Đoàn của trường nhưng lớp 11 đã được “thăng chức” lên cấp Phó Bí thư Đoàn trường vì những ý tưởng, hoạt động năng nổ của em”.

 

Nói về phong trào Đoàn, Công Danh bộc bạch: “Theo em, hoạt động Đoàn là tiền đề cho sự thành công sau này. Chính từ Đoàn, em mới học được những bản chất vấn đề, những kỷ năng xử lý vấn đề để có thể vận dụng cho cuộc sống của mình.

 

Vừa qua, giải thưởng Lý Tự Trọng mà em đạt được là do chính sự “sáng tạo” của em cùng với những cán bộ Đoàn của trường THPT thành phố Cao Lãnh. Phong trào “Sinh động hóa tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần” là một minh chứng cho sự sáng tạo đó.

 

Công Danh cho biết: “Tỉnh Đoàn hết sức bất ngờ khi trường em có phong trào này, họ nói ở trên chưa nghĩ ra mà ở dưới đã thực hiện được thì quả thật rất ấn tượng”. Phong trào này được vận dụng là mỗi giờ chào cờ khoảng 45 phút, thầy cô giáo phát biểu khoảng 15-20 phút, sau đó thời gian còn lại giành cho học sinh. Thời gian mà phát động học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì các em đã tranh thủ thời gian chào cờ này, mỗi lớp kể một câu chuyện về Bác rồi rút ra những ý nghĩa cho cuộc sống. Hoặc những tháng phát động phong trào gì đó như phong trào bảo vệ môi trường, phong trào giúp bạn vượt khó thì các em đều có một tiết mục liên quan.

 

Công Danh cho biết là những tiết mục đó do các bạn học sinh làm sẽ gây chú ý hơn so với những phát biểu của thầy cô dưới cờ. Như vừa rồi trường công bố thi 6 môn thi tốt nghiệp, thay vì nghe thầy cô kêu gọi ôn tập thì một số lớp đã đóng cả một vở kịch liên quan rất được thầy cô cũng như các bạn hoan nghênh. Nói về ý tưởng này, Công Danh cho biết hình thành từ đầu năm lớp 11. Ngay sau khi được Ban giám hiệu nhà trường đồng ý,  các lớp đã nhiệt tình tham gia và gây được sự chú ý cho các trường bạn và Đoàn cấp tỉnh.

 

Công Danh còn tham gia nhiều câu lạc bộ như CLB tin học thầy và trò, CLB bạn xa nhà…Công Danh thường cùng các bạn tổ chức những chuyến viếng thăm gia đình thương binh liệt sĩ, những di tích văn hóa, những kế hoạch thi đua khen thưởng của trường, những buổi nhóm học tập và nhiều phong trào khác rất được Đoàn trường ghi nhận. Cô Phạm Thị Thu Giang- Trợ lý thanh niên của trường cho biết: “Trước đây, em không được tập huấn về Đoàn như những bạn bè khác nhưng ngay lớp 10 em đã đạt danh hiệu cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh. Công Danh đạt được giải thưởng Lý Tự Trọng theo tôi là rất xứng đáng ”.
 
Nguyễn Công Danh - Nói “siêu” nhanh, học “siêu” Anh - 3
 
Nguyễn Công Danh dự định sẽ thi vào Đại học Sư phạm TPHCM ngành Sư phạm Anh văn, sau khi tốt nghiệp cấp 3

 

Lịch học kín và những dự định riêng

 

Công Danh cho biết, hiện giờ em đang học lớp 12AV, chuyên Anh văn, là năm cuối cấp nên thời gian này là rất bận rộn. Thời khóa biểu của em là sáng đi học, trưa về ăn cơm, ngủ chút xíu rồi lao vào học bài. Sau đó đi học thêm đến 9h tối, về ăn cơm tối xong là lại học bài ngay cho đến khuya và sáng lại đi học. Chính vì thế thời gian để giải trí nhiều khi không có. Em cho biết chỉ có thể giải trí nhẹ bằng cách đọc sách, nghe nhạc và em còn cho biết mình là một “ fan” thích xem báo điện tử Dân trí.

 

Công Danh cũng tâm sự, trước đây có những lúc em cũng cảm thấy chán khi học Anh văn. Em còn có suy nghĩ là không biết chọn Anh văn có đúng hay không. Nhưng rồi từ việc thích khám phá, tìm hiểu từ vựng mới, ngữ cảnh mới đã khiến em “ nghiện” Anh văn từ lúc nào cũng không hay.  

 

Nói về những dự định của mình, em cho biết gia đình rất tin và tôn trọng vào sự lựa chọn của em nên em rất an tâm để theo đuổi những gì em muốn. Hiện em đã làm hồ sơ thi vào Đại học Sư phạm TPHCM ngành Sư phạm Anh văn.

 

“Em nghĩ ở TPHCM có khả năng phát triển cao hơn, điều kiện học lên nữa sẽ dễ dàng hơn. Dù thi vào Sư phạm nhưng sau này em chưa muốn đứng lớp mà muốn nghiên cứu sâu về ngôn ngữ Anh văn. Nếu không được thì em sẽ chọn ngành Du lịch vì từ nhỏ em rất thích đi du lịch. Em rất thích đọc những cái lạ, khám phá những cái mới để biết thế giới nhiều hơn”. Ngừng lại ước muốn, Công Danh cười nói: “ Nhưng trước mắt em phải thi đậu tốt nghiệp cấp 3 cái đã ”.

 

Huỳnh Hải