“Người đáng đánh bầm mông là bố mẹ em Tài”

“Tui thấy bức xúc việc gia đình quá nuông chiều đến làm hư thằng bé. Người đáng bị đánh bầm mông là bố mẹ thằng bé” - Độc giả Nguyen K. bày tỏ ý kiến về việc em Trần Văn Tài bị thầy đánh bầm mông vì không chịu chép bài, học bài mà mẹ vẫn bao che.

Theo độc giả Nguyen K., “chính những bậc làm cha mẹ như phụ huynh bé Tài đã làm hỏng hết tương lai của các em”.

 

“Đưa con đến trường lại không muốn con học lấy cái chữ, thôi thì mang nó về để khỏi làm tội nó, làm phiền các học sinh trong lớp và thêm tội cho các thầy các cô.

 

Còn nếu gia đình không dạy được thì hãy để cho nhà trường dạy. Việc thầy giáo đánh học trò như thế với một lý do như thế hoàn toàn có thể chấp nhận. Người ta nói thương cho roi cho vọt, nếu như một người thầy nhiệt tình với một học sinh bất trị như vậy mà bị lên án, thì chúng ta còn làm giáo dục để làm gì. Chẳng lẽ cứ để thằng bé lêu lổng cuối năm vẫn được lên lớp, vậy chẳng phải khẩu hiệu hô hào chống bệnh thành tích của chúng ta vẫn mãi là “thành tích ảo” sao?” - Độc giả Nguyen K. viết.

 

“Người đáng đánh bầm mông là bố mẹ em Tài” - 1

Hình ảnh lớp học thời xưa (Ảnh minh họa: tamtay.vn)
 
Bạn đọc: Thu Hiền

 

Nếu cháu Tài là con tôi, tôi sẽ cảm ơn thầy K. Vì đánh con vào mông là vô hại, hơn nữa một số cháu không ưa ngọt, phải dùng roi mới dạy được, mà thầy K dùng roi đúng cách. Nếu thầy đấm đá cháu hay bạt tai cháu thì không chấp nhận được... 

 

Bạn đọc: Phan Nguyễn

 

Việc cháu Tài bị đánh trong trường hợp nêu trên không có gì ầm ĩ, có thể thầy thiếu kìm chế trong một khoảnh khắc sau nhiều lần phải kim chế vì việc học của cháu Tài. Hãy thông cảm cho thầy. Ai cũng muốn con mình học hành đỗ đạt, thành tài, sao chúng ta không kết hợp gắn bó hơn với trường và những người thầy như thầy K?

 

Bạn đọc: Hoanggia

 

Thầy giáo K đã nóng tính nhưng cũng không có gì là quá đáng, quá bức xúc, tại học sinh này quá lì lợm, được mẹ ủng hộ và nuông chiều không coi ai ra gì cả, nếu như vậy hoài chắc chắn sẽ thành người hư hỏng.

 

Bạn đọc: Minhquang

Ngày nay, các bậc cha mẹ, báo chí chỉ quan tâm những sai sót của giáo viên để phản ánh, phê phán mà không quan tâm con cái họ hư hỏng, láo lếu thế nào, đâu có nghĩ kỹ xem việc làm như vậy khiến các em nghĩ mình luôn được bênh vực.

 

Với tâm lý như vậy, thử hỏi giáo viên còn có thể giáo dục chúng được không? Thậm chí, nhiều phụ huynh nghĩ rằng, việc giáo dục là do nhà trường, đến lúc có chuyện cũng do nhà trường. Với những học sinh hư mà vẫn giữ kiểu phê phán gay gắt, ai còn muốn làm nghề giáo viên nữa đây?

 

Bạn đọc: Kienanh

Việc thầy giáo đánh học trò là không nên nhưng tôi thấy phụ huynh không cùng nhà trường dạy dỗ con em là không bình thường. Tôi không bênh vực ai, nhưng thử vào 1 lớp đầu cấp, bạn sẽ hình dung được nỗi vất vả của các thầy cô.

 

Bạn đọc: Tiểu Nhi 

 

Thật tiếc cho thầy, thầy cũng chỉ muốn học sinh nên người nên mới đánh như vậy. Gia đình học sinh đó thật không xứng đáng với tâm huyết của thầy.

 

Bạn đọc: HIỆP

 

Về lý thì rõ ràng hành động của thầy K là sai nhưng nếu nhìn một cách tổng thể đó cũng chỉ là một cách giáo dục thôi. Thiết nghĩ ngày xưa nhiều sĩ tử thành tài một phần là do sự hà khắc và rèn đến nơi đến chốn của thầy giáo.

 

Ngày nay, chúng ta nhiều khi “ỷ lại” một cách quá mức vào tính tự giác của trẻ (những đứa trẻ chưa biết suy nghĩ thấu đáo); Một số phụ huynh lại “che chở mù quáng” cho con em nên hệ quả tất yếu là tự họ làm mất tương lai cho con họ thôi.

 

Nhìn một cách sâu sắc thì hành động của thầy K xuất phát từ tấm lòng mong muốn học sinh tiến bộ và hành động đó có thể coi đó là hành động của một người cha đối với đứa con còn ngây dại của mình. Hành động đó là không đáng hoan nghênh nhưng tấm lòng của thầy chúng ta nên ghi nhận.

 

Bạn đọc: Thanh Huy 

 

Tôi rất thông cảm với thầy K. Mong rằng các bậc cha mẹ nên quan tâm tới con cái nhiều hơn. Mong thầy đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra lần nữa và kính chúc thầy hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người.

 

Bạn đọc: L.T.T

 

Tôi thấy việc thầy K đánh cháu Tài như vậy là hơi quá tay, và mong thầy sẽ không bao giờ tái phạm lại những lỗi như vậy nữa. Nếu không có người kèm cặp Tài như thầy giáo K thì tôi chắc chắn Tài sẽ trở nên hư hỏng dưới sự dạy dỗ thiếu hiểu biết của người mẹ.

 

Bạn đọc: Nguyễn Lê Bảo Nhi

 

Tôi cảm thấy thầy K đã làm hết sức mình, tận tâm với học trò, nếu thầy có đánh cháu Tài như vậy, tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng. Điều đáng trách ở đây là cha mẹ của cháu Tài, viện lý do bận rộn chuyện công việc, không chăm sóc và nhắc nhở cháu học hành đã đành, còn bao che cho cháu khi thầy K tới nhà. Tôi ủng hộ thầy K và nghĩ rằng thầy không cần xin lỗi gia đình cháu Tài. Xã hội vẫn rất cần những người thầy tận tụy vì nghiệp dạy học và tận tâm vì học sinh của mình như thầy.  

 

Bạn đọc: Qbien

 

“Hay chữ dữ đòn”, tôi ủng hộ quan điểm của thầy K, ngày xưa hình ảnh các cụ đồ ta thấy trên phim ảnh vẫn thường là một tay cầm quyền sách và tay kia cầm cái roi, vậy mà bao thế hệ học trò được giáo dục đều trở thành những người có ích cho xã hội cả, không như bây giờ, hơi một tí thì la toáng lên, làm vậy trẻ em không những khó giáo dục và còn có thể trở thành những đứa trẻ hư hỏng.