Nghị lực vượt khó học giỏi của 4 chị em nghèo

(Dân trí) - Thiếu tình thương của mẹ từ khi còn nhỏ tuổi, bốn chị em ở cùng với bố. Gia đình vốn đã khó khăn, khi 4 chị em vào tuổi ăn, tuổi học lại càng thiếu thốn. Nhưng bằng nghị lực vượt khó, năm nào các em cũng đạt học sinh giỏi.

Nhắc tới bốn chị em Bùi Thị Lệ, Bùi Thị Linh, Bùi Thị Minh và Bùi Thị Châu ở thôn 2, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), người trong xã không ai không biết. Bởi hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nghị lực vượt khó, vươn lên, bốn chị em ai cũng đạt được thành tích cao trong học tập.

Hiện cô em út Bùi Thị Châu đang học sinh lớp 11B1, Trường THPT Đặng Thai Mai, em liên tục nhiều năm đạt học sinh giỏi và mới đây em vinh dự được nhận học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly trao tặng. Còn hai chị đầu là Bùi Thị Lệ và Bùi Thị Linh đang là sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.
 
Bốn chị em Châu là con của vợ chồng anh Bùi Bá Hợi và chị Nguyễn Thị Thủy. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, bỗng một ngày chị Thủy bỏ năm bố con anh Hợi về quê ngoại lập hạnh phúc mới. Ngày người mẹ ra đi bỏ lại bốn người con còn thơ dại vốn đã thiếu thốn về vật chất nay lại thiếu cả tình thương mẫu tử.

Thấy cháu mình đã chịu nhiều thiệt thòi cả vật chất lẫn tinh thần, ông Dậu - ông nội của bốn người cháu đã đứng ra lo toàn bộ việc học hành để cho các cháu tới trường. Gia đình làm nông nghiệp, đang phải lo từng bữa ăn, nay lại lo cả tiền học phí, tiền sách vở… cho bốn người cháu khiến ông Dậu gặp không ít khó khăn. Để có tiền đóng góp các khoản học phí cho các cháu, ngoài tiền lương hưu ít ỏi của mình, ông phải chạy vạy vay mượn để có tiền cho các cháu đóng góp học hành.

Nghị lực vượt khó học giỏi của 4 chị em nghèo  - 1
Sau mỗi giờ học về nhà, Châu chăm chỉ làm những việc trong gia đình phụ giúp bố.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, không làm phụ lòng mong đợi của ông bà nội, bốn chị em Châu không ai bảo ai, đều có ý thức vươn lên trong học tập. Để giúp đỡ phần nào những khó khăn của ông bà, sau các buổi học bốn chị em lại tranh thủ làm thêm từ công việc dọn dẹp nhà cửa đến công việc đồng áng. Do hoàn cảnh khó khăn không có tiền học thêm, các em tự chỉ bảo cho nhau học hành.

Khi các em lên cấp 3, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình các em, nên nhà trường đã miễn giảm học phí và các khoản đóng góp. Riêng em Bùi Thị Châu đang học tại Trường THPT Đặng Thai Mai được miễn hoàn toàn các khoản đóng góp và nhận học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly tặng cùng khoản trợ cấp gia đình có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Không làm ông nội phải thất vọng, từng người cháu ai cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến rồi học sinh khá, giỏi. Vào cấp 3, bốn chị em ai cũng đậu vào tốp trường đứng đầu của huyện như: trường Quảng Xương 1, trường Đặng Thai Mai.

Ngày còn học phổ thông, em Bùi Thị Minh là một học sinh giỏi, nhưng điều đáng tiếc là trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, em thi chưa đạt được kết quả tốt. Nhưng Minh quyết tâm không thua kém các chị, giờ đây, hàng ngày vừa đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp ông bà và bố, đồng thời ôn tập để kỳ thi tới tiếp tục theo đuổi ước mơ vào đại học.

Ông Dậu tâm sự: “Tôi thấy tự hào với bốn đứa cháu, đứa nào cũng học giỏi, từ cấp I đến cấp III cháu nào cũng được giấy khen. Hiện giờ, hai cháu Lệ và cháu Linh đang học tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, nhưng rõ khổ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thi thoảng mới gửi cho các cháu được ít gạo, còn tiền ăn học, chi tiêu hàng ngày thì hai cháu phải tự đi làm thêm lấy tiền trang trải. Giờ có cháu Châu đang học ở Trường THPT Đặng Thai Mai luôn đạt học sinh giỏi, lại được học bổng nữa, tôi thấy tự hào lắm”.

Nghị lực vượt khó học giỏi của 4 chị em nghèo  - 2
Không có nhiều điều kiện học thêm nên Châu chăm chỉ học bài ở nhà.

Như tiếp nối nghị lực từ những người chị, Châu rất chăm học và lực học em luôn đạt loại khá, giỏi của trường. Cô Vũ Thị Trọng, giáo viên chủ nhiệm em Châu, cho biết: “Trong lớp em là học sinh ngoan, chuyên cần, có ý thức học tập. Trong năm vừa qua em đạt học sinh giỏi toàn diện, bây giờ em được chọn vào danh sách thi học sinh giỏi của trường”.

Là một học sinh giỏi nhưng Châu không hài lòng với những gì mình đã đạt được, ngoài giờ học ở trường về nhà em luôn chăm chỉ học bài cũ, tìm hiểu bài mới trước khi tới trường.

Khi được hỏi về bí quyết giúp em đạt được kết quả cao trong học tập, em chỉ trả lời ngắn gọn: “Em không cố thì các bạn trong lớp sẽ “vượt” mình. Do vậy, em phải tự cố gắng, ngoài giờ học trên lớp về nhà em học bài cũ, tìm hiểu bài mới trước khi lên lớp”.

Hoàng Văn - Duy Tuyên