Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: "Giáo dục" náo nức đi chơi

Nghỉ bốn ngày (30/4 - 3/5/2005), nhiều người lên kế hoạch đi chơi, khối giáo dục cũng vậy. Những địa danh quen thuộc của mọi miền đất nước đều được nằm trong tầm ngắm của những người cầm phấn.

Cô Quỳnh Hoa, giảng viên trẻ của Đại học (ĐH) Vinh đang học Cao học tại ĐH Bách khoa Hà Nội khoe sẽ đi chơi "tẹt ga" cả bốn ngày. Về quê ở Nghệ An, cô cho biết, lễ hội sông nước Cửa Lò tổ chức rầm rộ nên dễ gì bỏ qua. Rồi hành hương quê Bác, qua biển Xuân Thành (Hà Tĩnh). Cô dự định thuê xe đi chơi động Phong Nha cùng bạn bè.

 

"Chồng là sĩ quan quân đội đóng quân tận Lào Cai nên tranh thủ mấy ngày nghỉ lên thăm anh ấy" cô Tình (Trường đào tạo cán bộ và công nhân Hà Nội) cho biết. Quỳnh Trang (Sinh viên Cao học ĐH Vinh) lại chọn chơi ở Hà Tĩnh và thêm lý do "thăm và chăm bạn ốm ở đây".

 

Điểm đến là thành phố mang tên Bác được khá nhiều người lựa chọn. Cô Ngọc Trâm, giáo viên trường THCS Hoàng Phong, Hoàng Hóa, Thanh Hóa dự định cùng chồng du hành miền Nam. "30/4 tiến về Sài Gòn, cùng hòa niềm vui với người dân nơi đây.", cô nói, "Mình mong muốn được một lần đến thành phố đông đúc, nhộn nhip này, được chơi ở Suối Tiên, Đầm Sen cho thỏa".

 

Chung ý tưởng là cô Hoàng Mùi (Giáo viên trường THCS Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước). "Sống cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km nên chơi thành phố là lý tưởng nhất".

 

Cô Kim Anh (trường ĐH Văn hóa Hà Nội) cũng "bay" vào Sài Gòn, nhưng thêm một mục đích "chồng mình đang công tác ở đây".

 

Còn Hồng Nguyên (Sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Kinh tế TPHCM) tâm sự: "Nhà mình ở tận miền Trung, chẳng thể về quê nên mình cùng nhóm bạn dự định đi chơi ở Vũng Tàu và Tây Ninh trong bốn ngày nghỉ".

 

Một nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM tranh thủ những ngày này "thực tập nghề báo, điểm nóng nơi mình đang sống có bao nhiêu sự kiện".

 

Một số nhóm sinh viên Hà Nội chọn phương án "không về quê" nhưng lại liệt kê ra bao điểm dừng chân lý tưởng. Nào Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Mơ, Tây Thiên, Hồ Núi Cốc, Suối Hai, Côn Sơn - Kiếp Bạc... Xa hơn thì "công du" các tỉnh giáp Trung Quốc hay đến chùa Thầy, chùa Hương, Văn Miếu để cầu may trước ngày "lên thớt".

 

Sinh viên ở thành phố mang tên Bác ít trở về quê trong những ngày nghỉ này, khác hoàn toàn so đa số sinh viên phía Bắc "về thăm gia đình là lý tưởng nhất". Rút kinh nghiệm năm đầu ở lại "buồn thúi ruột", Thu Hương (khoa Pháp, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) đã lên kế hoạch về quê ở Thái Bình cho cả ba năm học tiếp theo.

 

Khi được hỏi, Thanh Minh đang học tại Cơ sở huấn luyện Thanh Xuân, Cục V26 Bộ Công an, Văn Giang, Hưng Yên cho hay: "Mình đang năn nỉ để được về quê đây. Nhớ nhà lắm rồi. Người yêu ở quê cũng mong mình về lắm.v.v...". Minh cũng cho biết thêm, số học viên ở đây xin được nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Thầy Hà làm việc ở trường THPT Đô Lương II và đang học Cao học khóa 13, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, cũng chọn "phương án" về quê, "để còn đưa vợ con đi chơi".

 

"Mấy ngày nghỉ, gia đình mình tranh thủ về quê nội ngoại chơi, thăm họ hàng. Quanh năm bận lắm, chẳng có thời gian", là tâm sự của cô Phương, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi, Vinh, Nghệ An.

 

"Quê mình có gì thì xài nấy" cũng là tâm lý của đa số mọi người, của các sinh viên và học sinh. "Không đi chơi xa, nhưng Sầm Sơn sẽ là nơi nghỉ mát lý tưởng ở quê mình", cô Nga giáo viên trường THCS Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết.

 

"Bốn ngày nghỉ, không chơi thì phí" là lời khẳng định chắc nịch của một nhóm học sinh lớp 12, trường THPT Nghi Lộc I, Nghệ An. "Là năm cuối cùng trên ghế nhà trường, chúng mình học nhiều cũng căng thẳng, đau đầu lắm chứ. Tất nhiên là "vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ". Sống cách Cửa Lò 5km, quê Bác khoảng 20km "khắp nơi, người ta đổ xô đến đây, tại sao mình lại không tận dụng vui chơi ở các danh lam thắng cảnh quê mình?" một thành viên của nhóm bạn cho biết.

 

Trong thời gian, ngành giáo dục rất bận rộn với các cuộc thi cuối cấp như thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, thi học kỳ, rồi các cuộc thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Ngành giáo dục cũng cần "xả hơi" trước khi bước vào mùa thi nóng bỏng.

 

Theo Hồng Thái

Netnam