Nghệ An: Một học sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

(Dân trí) - Em Vương Thị Duyên (học sinh lớp 9B, Trường THCS thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) đã quên mình xả thân lao xuống dòng nước dữ để cứu bạn và đã thiệt mạng. Ngành giáo dục huyện Nam Đàn vừa phát động học sinh toàn huyện noi gương em Duyên.

Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, vào ngày 28/5, em Vương Thị Duyên đi ngang qua dòng sông Đào thì phát hiện em Trần Thị Liên Chi (học cùng trường) kêu cứu thất thanh và đang chìm dần giữa sông.
 
Trước tình cảnh đó, bất chấp nguy hiểm, em Vương Thị Duyên đã lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu bạn. Sau khi đưa được bạn vào bờ, em Duyên đã hoàn toàn kiệt sức.
 
Em Duyên được người nhà và bà xon làng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu nhưng không đã mất sau đó.
 
Được biết, gia đình em Vương Thị Duyên có hoàn cảnh khó khăn, trong quá trình học tập Duyên luôn tham gia tích cực các hoạt động đoàn, đội.
 
Sau cái chết của em Vương Thị Duyên, huyện Đoàn cùng lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Nam Đàn đã đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em. Đồng thời ngành giáo dục huyện Nam Đàn cũng phát động học sinh trong toàn huyện noi gương tinh thần dũng cảm, hy sinh cứu bạn của em Duyên.

 

Nguyễn Duy