Ngậm ngùi giáo viên vùng rốn lũ đón ngày 20/11 không hoa

(Dân trí) - Trường bị sập, phòng học đổ nát, sách vở bị cuốn trôi, bàn ghế đảo lộn... Khi lũ rút, giáo viên một số trường ở vùng rốn lũ Bình Định tất bật dọn dẹp bùn đất, rác thải, sắp xếp, lau rửa bàn ghế để đón các học sinh trở lại trường sớm nhất.

Những giáo viên ở vùng rốn lũ Bình Định chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những bó hoa, lời chúc của học trò cũng như người thân, bạn bè trong ngày nhà giáo...

Sáng 20/11, chúng tôi về huyện Tuy Phước, nơi được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Bình Định. Có mặt tại Trường THPT Số 2 Tuy Phước, chứng kiến hình ảnh thầy cô giáo đang tất bật dọn dẹp bùn đất, rác thải, xác xúc vật chết sau đợt lũ dữ càn quét nhiều ngày qua khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Trường học còn ngập trong bùn, rác thải

Trường học còn ngập trong bùn, rác thải
Trường học còn ngập trong bùn, rác thải
Tường rào bị lũ xô đổ
Tường rào bị lũ xô đổ
Ngổn ngang sau lũ
Ngổn ngang sau lũ
Sách vở bị ướt sũng, một số bị lũ cuốn trôi.
Sách vở bị ướt sũng, một số bị lũ cuốn trôi.
Sách vở bị ướt sũng, một số bị lũ cuốn trôi.

Đang tất bật dọn tủ sách đã ướt sũng, cô Dương Thị Bích Liên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Số 2 Tuy Phước, nói như trách móc thiên tai: “Lũ lên nhanh quá, bất ngờ quá em ơi, thầy cô và học trò chẳng kịp trở tay. Trường bị ngập sâu trong lũ dữ làm sách vở, tư liệu tại phòng thư viện, số bị ướt, một số bị lũ cuốn trôi. Hai máy photo copy, 6 máy in, hơn 10 bộ máy vi tính phục vụ công tác dạy và học của nhà trường bị hư hỏng”.

Đang nói giọng cô đứt quãng: "Còn đâu tâm trí nào mà nghĩ tới việc các em tặng hoa, chúc thầy cô. Hôm qua, ngay sau nước lũ rút, toàn bộ cán bộ giáo viên nhà trường đã tạm gác lại công việc để lên trường bắt tay dọn bùn đất, sắp xếp lại bàn ghế phòng học để sớm ổn định công tác dạy và học”.

Cô trò Trường Mầm non Hòa Nghi (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) dọn dẹp phòng học.
Cô trò Trường Mầm non Hòa Nghi (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) dọn dẹp phòng học.
Các cô Trường Mầm non Hòa Nghi (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) dọn dẹp phòng học.

Trường THPT Số 2 Tuy Phước ngập bùn đất sau đợt lũ dữ.
Trường THPT Số 2 Tuy Phước ngập bùn đất sau đợt lũ dữ.

Tương tự, tại trường Tiểu học phân hiệu Đồng Tâm (xã Phước Quang), nhiều phòng học bị vùi sâu trong lớp bùn non dày đặc, bàn ghế siêu vẹo, cây cối, rác thải rơi vãi khắp nơi.

Còn tại thị xã An Nhơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất cả người và của. Đứng giữa đống ngổn ngang, cô giáo Huỳnh Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường mầm non Hòa Nghi (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) buồn rầu nói: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lũ nào dữ dội vậy, lũ lên nhanh quá làm toàn bộ cơ sở vật chất của hai lớp mầm non ở đây đều tan vào biển lũ hết rồi. Năm ngoái, vừa được Sở GD-ĐT tỉnh vừa đầu tư hơn 40 triệu đồng mua sắm dụng cụ, thiết bị và những vật dụng phục vụ cho công tác giảng day. Cô trò mừng chưa được lâu thì nay lũ vào đưa đi hết”.

Còn tại trường THCS Nhơn Hòa, đến sáng nay công việc dọn dẹp phòng học vẫn chưa hoàn thành. Hàng chục phòng học bùn non, rác thải đọng lại sau khi lũ rút, bàn ghế bị nước lũ xô đẩy ngổn ngang khiến việc khắc phục hậu quả khó khăn.

Thầy Võ Kim Chung - Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) cho biết: “Ngay từ hôm qua 19/11, ngay sau khi lũ rút lãnh đạo trường huy động toàn bộ cán bộ nhà trường gác việc nhà đến trường dọn dẹp. Do bùn nhiều khi nước rút không đẩy ra kịp nên việc khắc phục hậu quả gặp khó khăn. Dự kiến phải ngày mai học sinh mới có thể đi học lại được.

Doãn Công

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN