Đà Nẵng:

Một thí sinh lỡ thi vì... ngủ quên

(Dân trí) - Đó là trường hợp của thí sinh Trần Kiến Chương, thi tại Hội đồng thi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Khi các thí sinh khác đã vào phòng thi làm bài thì mãi đến 8 giờ, Chương mới đến địa điểm thi vì ngủ quên.

Một thí sinh lỡ thi vì... ngủ quên - 1

(Ảnh minh họa)
 
Chương quê ở Đại Lộc (Quảng Nam), thi tại phòng số 2, Hội  đồng thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chương thuê phòng trọ ở chung với một người bạn cùng đi thi ở gần địa điểm thi.

 

Đêm qua, trước khi đi ngủ, Chương cũng đã hẹn giờ nhưng khi ngủ dậy thấy trời còn sớm, lại thấy hơi mệt do thức khuya học bài nên Chương ngủ nướng thêm một lúc nữa. Khi tỉnh dậy để đi thi thì đã gần 8 giờ rồi, bạn ở cùng phòng cũng đã đi rồi.

 

Chương vội vàng chạy ra địa điểm thi với hy vọng còn kịp nhưng không được vào vì phía trong phòng thi các thí sinh khác đã làm bài được khoảng 45 phút. Chương tỏ ra rất buồn vì đã bỏ mất cơ hội thi đại học năm nay.

 

Các bậc phụ huynh đợi con trước Hội đồng thi trường Đại học Bách khoa cũng tỏ ra rất tiếc cho thí sinh này. Mọi người đến an ủi và bảo Chương về đi, không nên đứng đây vì nhiều người đến hỏi thăm sẽ càng thêm buồn. Vì thế Chương chỉ đứng một lúc trước địa điểm thi rồi ra về.

 

Khánh Hồng