Một nữ sinh Trung Quốc được mời dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Một nữ sinh trung học 16 tuổi của Trung Quốc sẽ trở thành đại diện cho các học sinh trung học trên khắp thế giới tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/1 tới.

Một nữ sinh Trung Quốc được mời dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ - 1

Lý Tự Tự cầm lá thư mời dự buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Chinadaily)
 
Lý Tự Tự sẽ bay tới Mỹ vào ngày 17/1 để bắt đầu chuyến đi đặc biệt kéo dài 5 ngày. "Tôi cực kỳ hạnh phúc và rất bất ngờ khi nhận được thư mời của Quốc hội Mỹ đến tham dự lễ nhậm chức của tổng thống. Tôi cảm thấy mình rất may mắn,” - cô nữ sinh cho biết.

Cô là một trong 200 học sinh trung học khắp thế giới được mời dự buổi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ. Chương trình này do một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ tổ chức, trong đó cứ mỗi 4 năm, tổ chức này mời các học sinh trung học khắp thế giới dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Tự Tự sẽ gặp gỡ bạn bè các nước, tham dự buổi phát biểu của cựu phó tổng thống Mỹ, tham gia cuộc bầu cử tổng thống giả định được tổ chức ở trường đại học danh tiếng Yale và dự buổi dạ hội giới thiệu lịch sử và chính trị nước Mỹ.

“Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu”

Tờ Tin tối Thành Đô cho biết Lý Tự Tự được Quốc hội Mỹ mời dự lễ nhậm chức của tổng thống Obama do sự thể hiện xuất sắc của cô tại diễn đàn về Lãnh đạo trẻ toàn cầu được tổ chức ở TP New York và Washington (Mỹ) vào mùa hè năm ngoái.

Diễn đàn này có hơn 300 học sinh từ 15 đến 19 tuổi tham gia. Các đại biểu bàn luận về các vấn đề như môi trường, hòa bình thế giới và người tị nạn. Họ đóng vai người tham gia các phiên họp của Tổ chức Liên hiệp quốc để giải quyết những tranh chấp quốc tế.

Tại diễn đàn này, Tự Tự là một trưởng nhóm, đã dẫn đầu 50 thành viên để giải quyết cuộc khủng hoảng giả định trên một hòn đảo. Ngay khi diễn đàn kết thúc, Tự Tự nhận được thư mời dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Cô tình nguyện viên năng nổ

“Nhà lãnh đạo trẻ” Lý Tự Tự cũng là một cô gái có tấm lòng yêu thương mọi người và sẵn sàng góp sức giúp đỡ những người khó khăn. Tự Tự quê gốc ở Tứ Xuyên, nhưng cô sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản vì mẹ cô học đại học và sau đó làm giáo sư đại học ở Nhật Bản. Khi trận động đất lịch sử của Trung Quốc xảy ra hồi tháng 5 năm ngoái khiến gần 90.000 người bị chết hoặc mất tích, Tự Tự đang ở Nhật Bản.

"Tôi lo lắng biết bao, gia đình tôi túc trực bên điện thoại và máy tính nhưng không thể liên lạc được với bất cứ ai nơi quê nhà bởi vì tất cả đường điện thoại đã bị cắt. Tôi không thể chờ đợi được đến khi trở về quê hương và bắt đầu tình nguyện gây quỹ giúp học sinh vùng động đất", Tự Tự kể về quyết định của mình.

Sau đó, cô nữ sinh đã làm bánh để bán tại trường và bán một số tranh màu nước mà cô vẽ. Cuối cùng, Tự Tự đã kiếm được 500 USD để mua đồ dùng học tập trợ giúp cho học sinh vùng động đất.

Tháng 9 năm ngoái, Tự Tự theo mẹ chuyển về sống ở Thành Đô và học tại trường trung học Ngoại ngữ thực nghiệm Thành Đô.

Hiện nay, cô đang bảo trợ cho hai em nhỏ học lớp 1 và lớp 3. Bố mẹ của hai em này buộc phải đi làm ăn nơi xa để kiếm tiền làm lại nhà. Tự Tự đã cho hai em nhỏ này khoản tiền túi của mình và mua vé để các em đến thăm bố mẹ.

Bây giờ Tự Tự đang đọc những quyển sách về chính trị Mỹ và phép ứng xử lịch thiệp để chuẩn bị dự buổi lễ.

Trong cuộc phỏng vấn của Truyền hình Thành Đô, Tự Tự tỏ ra rất tự tin khi trò chuyện với phóng viên. Khi được hỏi sẽ nói gì với Tổng thống Obama nếu có may mắn được trò chuyện vài phút với ông, Tự Tự cho biết cô sẽ nói câu tiếng Anh có nghĩa là “Chúng tôi đang mong chờ những đổi thay mà ông sẽ mang tới cho thế giới này”.

Xuân Vũ
Theo NDNB/Chinadaily