Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài

(Dân trí) - Mừng ngày 20/11, lần đầu tiên sinh viên trường Đại học RMIT tổ chức chương trình văn nghệ kéo dài 4 ngày (16 - 20/11) để tri ân những thầy cô giáo của mình.

“Ngày 20/11 ở trường em mọi năm cũng giống như những ngày bình thường khác. Năm nay bọn em quyết định tổ chức một chương trình thật ấn tượng để dành tặng quý thầy cô, giảng viên của trường. Ngoài mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến họ, chúng em còn muốn gởi gấm nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến các thầy cô giáo nước ngoài”, Nguyễn Tấn Duy sinh viên khoa Quản trị kinh doanh chia sẻ.

Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 1
Mỗi giáo viên đều được tặng hoa hồng và thiệp.
 
Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 2
Hoa và những món quà xinh xắn tự tay các bạn làm để tặng thầy cô.

Là trường đại học quốc tế, giáo viên đa phần là người nước ngoài nên hầu như ai cũng lạ lẫm với ngày 20/11. Cô Arlene Tuang, giáo viên môn Organizational Behavior, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói đến ngày nhà giáo, ở các nước khác hoàn toàn không có ngày lễ này. Đây có thể coi là một lễ hội cho cả thầy cô và sinh viên. Những gì các em đã làm để chuẩn bị cho ngày này là rất tuyệt vời, đặc biệt là tấm bảng lời chúc (Wishes board). Giáo viên có thể tìm thấy những lời chúc dễ thưong dành cho mình được đính trên tấm bảng này, điều này làm cho họ rất cảm động. Các em đã rất nhiệt tình để biến ngày này thành một ngày thật đặc biệt”.

Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 3
Bảng ước nguyện, nơi sinh viên dành tặng những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô của mình.
 
Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 4
Tất cả những lời chúc sẽ được sưu tập lại sau đó gởi đến thầy cô.

Chương trình tri ân diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động nhưng có lẽ đêm văn nghệ 20/11 mới thật sự là ngày đáng nhớ với các thầy cô giáo ngoại với những hoa, thiệp và những lời chúc dễ thương từ học trò của mình.

Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 5
Thầy cô ngoại quốc cười phá lên với những tiết mục của sinh viên.
 
Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 6
Các thầy cô giáo cổ vũ đồng nghiệp trong các trò chơi.
 
Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 7
 Bộ ba giáo viên ngoại ca bài “Cả nhà thương nhau”
 
Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 8
Giáo viên Việt cũng tinh nghịch không kém khi đáp trả bằng tiếng Anh bài “Búp bê bằng bông”.

Cô hiệu trưởng Merilyn Liddell chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao ngày 20/11 ở Việt Nam vì đây là một dịp để sinh viên và giáo viên gắn bó với nhau hơn. Đây là một ngày mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.”

Một ngày lễ đầy thú vị với giáo viên nước ngoài - 9
Cô hiệu trưởng chụp hình cùng sinh viên.

Còn ông Steve Paris, giám đốc phòng quản lý sinh viên, thì nhận xét: “Đây là một dịp đặc biệt vì không có một sự kiện nào như vậy ở các nước khác. Ngày nhà giáo là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên bày tỏ lòng kính trọng đối với giáo viên, điều này làm các giáo viên rất vui vì những nỗ lực của họ trong công tác giảng dạy đã được công nhận.”  

Mới về trường khoảng 5 tháng nhưng thầy Mark Jones, giáo viên tiếng Anh, tỏ ra khá am hiểu ngày 20/11: “Ở Anh, sự kính trọng của sinh viên dành cho giáo viên là rất hiếm. Việc sinh viên tỏ thái độ không tôn trọng giáo viên làm họ đôi khi rất bối rối và giờ học trở nên rất căng thẳng. Nhưng ở Việt Nam, quan hệ giữa sinh viên và giáo viên rất tốt, đặc biệt, trong ngày nhà giáo, sinh viên Việt Nam bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến thầy cô của mình. Đây thật sự là một điều rất tuyệt vời”.

Bài và ảnh: Quách Diễm