Hà Tĩnh:

Một học sinh giỏi nhảy từ tầng 3 tự vẫn

(Dân trí) - Sáng qua, 8/5, em Trần Danh Trung (SN 1991), học sinh lớp 12A1, trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh đã nhảy từ tầng 3 xuống sân trường tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống.

Một cán bộ của trường PTTH Phan Đình Phùng cho biết, khi tiết học thứ hai còn khoảng 15 phút, Trung xin phép cô giáo ra ngoài. Một lúc sau, những học sinh học thể dục ở sân sau bất ngờ thấy có người rơi từ trên tầng xuống. Những em này lập tức chạy lại đỡ Trung lên. Ngay sau đó Trung được đưa ra Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu trong tình trạng bị trụn xương sống.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho hay: Trung là một học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng học giỏi, hiền lành, được thầy cô giáo và bạn bè rất yêu quý. Ba năm liền em là học sinh giỏi tỉnh môn Hoá, những môn tự nhiên khác em cũng luôn đạt trên 9,0. Em luôn đạt học bổng và được nhà trường miễn giảm học phí cùng nhiều khoản thu khác.

Thầy Bùi Việt Hải, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng tỏ ra tiếc nuối cho hành động của Trung bởi em là người học giỏi, ngoan hiền. Đặc biệt sự việc lại xảy ra vào thời điểm cận kề ngày thi tốt nghiệp PTTH .
 
Về nguyên nhân khiến Trung nhảy lầu, thầy Hải phỏng đoán có khả năng em bị bệnh trầm cảm bởi trong 3 năm học, dù là học sinh khá song chưa bao giờ Trung thích ngồi bàn trên mà luôn chọn ngồi cuối lớp. Ngoài ra gia đình Trung cũng đang gặp chuyện buồn, bố em đang bị bệnh nặng, phải điều trị tại Hà Nội.
 

Văn Dũng