Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam:

Mong trường nào rồi cũng được xây mới

Ít ai biết rằng, trước giờ công bố ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9, thầy Nguyễn Văn Linh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hồi hộp đợi chờ từng phút từng giây.

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng dư âm của đêm Gala Đèn Đom Đóm 2011 - 2012 cũng như niềm vui của thầy trò trường tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vẫn còn đọng mãi trong tâm trí các em học sinh, thầy cô và cả những ai có mặt trong đêm tổng kết.

Thầy trò rưng rưng hạnh phúc

Ít ai biết rằng, trước giờ công bố ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9, thầy Nguyễn Văn Linh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hồi hộp đợi chờ từngphút từng giây. “Mặc dù luôn cầu mong trường mình được chọn xây, thầy trò chúng tôi cũng sẽ không buồn nếu ngôi trường khác được chọn, vì trường nào cũng khổ như nhau…”. Chia sẻ cùng Đèn Đom Đóm, thầy cũng không ngừng cảm ơn và chúc chương trình tiếp tục đem cơ hội ấy đến với những ngôi trường khó khăn khác. Còn những lời thỏ thẻ của cậu bé Nguyễn Thế Hiển, học sinh trường Lộc An C, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trong đêm Gala Đèn Đom Đóm 2012 thì khiến cả khán phòng ngưng đọng lại vì xúc động: “Em rất vui vì lần đầu tiên được đi máy bay ra Hà Nội thăm lăng Bác, được ăn kem Tràng Tiền, gặp gỡ bạn Gia Minh, được bạn ấy tặng một bộ cờ vua và đến nhà ăn cơm với gia đình bạn. Đối với em, đó là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay. Bạn ấy gắp rất nhiều thức ăn cho em. Em đã ăn nhiều và nhanh đến mức cô giáo nhắc em ăn chậm thôi kẻo nghẹn!”.

Giây phút ấy, có những giọt nước mắt đã rơi và được lau đi vội vã trên gương mặt khắc khổ của chị Lê Thị Thanh Xuân, mẹ của em Hiển đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu “thanh niên’’ lớp 5 của mình bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Đóng góp nữa đi…

Bên cạnh việc xây trường mới, Đèn Đom Đóm vẫn luôn nỗ lực trao thêm nhiều học bổng nữa cho các em học trò nghèo. Trong đêm Gala Đèn Đom Đóm 2012, những suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất đã được trao cho các em học sinh tiêu biểu đến tham dự chương trình. Đó sẽ là nguồn hỗ trợ lớn cho con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh chông gai.
 
Mong trường nào rồi cũng được xây mới
Các tình nguyện viên đóng góp quần áo, sách vở… cho các em học trò Đèn Đom Đóm

Cứ mỗi lần nhìn lại hành trình đã qua, từ những ngày đầu chập chững cho đến ngày chuẩn bị dựng xây ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9 và hướng đến ngôi trường thứ 10, chúng tôi lại khát khao đôi chân mình dẻo dai hơn để có thể tiếp tục tìm đến được những ngôi trường vùng khó, tiếng gọi của mình vang xa hơn để có thể vươn đến được toàn thể cộng đồng. Và đồng thời, chúng tôi cũng ước mong cộng đồng có thể lắng nghe, trong rất nhiều âm thanh hỗn độn của nhịp sống hối hả, có một tiếng gọi vẫn luôn bền bỉ suốt 10 năm qua: Cùng Cô Gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam.

Trong cuộc sống, hẳn các bạn cũng có suy nghĩ, cứ đi thì sẽ đến, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ cố thì sẽ thành và cứ hy vọng thì sẽ được đón nhận. Và Đèn Đom Đóm vẫn tin rằng, cứ kêu gọi sẽ được đáp lời…

Hành trình 10 năm của Đèn Đom Đóm đã đem đến biết bao niềm vui, hi vọng mới cho những trẻ em nghèo Việt Nam. Tiếp tục hành trình ấy, tấm lòng nhân ái và sự tiếp tục đóng góp của cộng đồng sẽ góp phần xây dựng nhiều ngôi trường khác đang cần bàn tay chúng ta vươn đến. Bạn có thể tiếp tục đóng góp cho chương trình bằng cách nhắn tin “DDD” gởi đến 8751.

Bạn cũng có thể liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.

Hoặc giới thiệu đề cử các trường hoặc học sinh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng qua website www.dendomdom.com.vn