Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú nhảy cầu duy nhất

(Dân trí) - Cliff đã sống hai chục năm nay với phần cơ thể bên phải bị liệt hoàn toàn. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, anh lại làm một việc mà đến giờ thì không còn là việc dễ dàng với anh nữa…

Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú lặn cao duy nhất

Nhân vật trong clip này là Cliff, niềm đam mê của anh là lặn.

Cliff từng giành giải Vận động viên lặn toàn nước Mỹ, hiện giờ anh là huấn luyện viên trường đại học.

20 năm trước đây, các bác sĩ phát hiện thấy một khối u cỡ 6 inch gần não anh. Cuộc phẫu thuật bỏ khối u đã khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống.

Sau nhiều tháng nỗ lực, anh đã có thể cử động phần cơ thể bên trái.

Mỗi năm, với sự hỗ trợ chút ít của người khác, Cliff đều thực hiện một cú lặn cao (high dive) duy nhất.

Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú nhảy cầu duy nhất - 1

Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú nhảy cầu duy nhất - 2

Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú nhảy cầu duy nhất - 3

(Hỉnh ảnh cắt từ clip)
(Hỉnh ảnh cắt từ clip)

Cliff tâm sự: “Những gì liên quan đến môn lặn với tôi như thể là hình thức hỗ trợ và trị liệu. Bởi vậy, chỉ riêng việc ở bể bơi, trong một thiết bị tuyệt vời như thế này cũng thật là phấn chấn và hứng thú.”

Clip về cú lặn cao của Cliff được đăng tải trên một trang chia sẻ đến nay đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Nhiều người đã cảm động trào nước mắt khi được xem cú lặn cao của Cliff. Đặc biệt là những người bản thân bị liệt, hay có người thân bị liệt, đã cảm thấy được truyền cảm hứng lớn từ câu chuyện của Cliff.

Xuân Vũ