Lớn lên từ nghĩa cử đẹp của bà con lối phố

(Dân trí) - “Em có được như ngày hôm nay, tất cả nhờ vào tấm lòng của các bác trong Chi hội khuyến học của khu phố”. Đó là lời tâm sự của cô giáo Trần Thị Phương Lan, giáo viên dạy Anh văn trường Bán công Nguyễn Du, TP Đà Lạt.

Là con gia đình liệt sĩ, cách đây 9 năm khi vừa học hết lớp 12, Phương Lan phải đối diện với nỗi đau mất mẹ, người mẹ đã tần tảo nuôi 3 anh em Lan khôn lớn. Đến dự đám tang mẹ Lan, các cụ trong khu phố 3, phường 2 Đà Lạt trăn trở khi biết được nỗi buồn sâu thẳm của cô học trò vừa tốt nghiệp THPT là bên cạnh nỗi đau mất mẹ thì cô không còn điều kiện thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đại học...

 

Thấu hiểu nỗi ưu tư của Lan, các ông bà Nguyễn Quang Thanh, Trương Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thu đã tập hợp 25 người trong khu phố 3, phường 2, TP Đà Lạt bàn kế hoạch giúp Phương Lan thực hiện ước mơ của mình. Mỗi người trích từ lương hưu mỗi tháng khoảng 10 - 20 nghìn đồng để có một khoản tiền từ 150 - 250 nghìn đồng giúp Lan có điều kiện tiếp tục đến trường.

 

Với sự giúp đỡ của các bác trong khu phố, Phương Lan đã có thêm sức mạnh, vững tin, quyết tâm nộp đơn thi vào khoa Sư phạm Anh văn trường ĐH Đà Lạt và Lan đã trúng tuyển. Kết quả này không những là niềm vui lớn của cô học trò bé nhỏ mà còn là sự phấn khởi của tất cả bà con trong khu phố.

 

Suốt thời gian học đại học, tháng nào Phương Lan cũng nhận được sự hỗ trợ của tổ dân phố kèm theo lời dặn dò, điều này là nguồn động viên, an ủi lớn đối với Phương Lan. Những năm học đại học trôi qua, Phương Lan đã tốt nghiệp, trở thành giáo viên dạy Anh văn của trường Bán công Nguyễn Du. Nhà trường đã từng biết đến hoàn cảnh của cô nên sẵn sàng nhận cô về trường giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo.

 

Cô học trò với nỗi đau mất mẹ ngày ấy, nhờ sự cưu mang của các bác trong khu phố, giờ đây đã thực hiện được ước mơ của mình. Hiện nay, Phương Lan đã có gia đình riêng với bạn đời là một kỹ sư xây dựng, hai vợ chồng có căn nhà khá khang trang. Cô mãi hàm ơn những tấm lòng đã giúp đỡ cô cả vật chất lẫn tinh thần để cô có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

 

T.T.Hạnh
(Hội Khuyến học Đà Lạt)