Hồi hộp với chuyến đi của thầy trò Nguyễn Ngọc Hải

(Dân trí) - Gần 22 giờ ngày 19-8, từ TP HCM, thầy Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), người đang cùng 3 học sinh của mình sang Thụy Điển thi tài, điện thoại cho PV biết hành trình của đoàn với những “pha” gay cấn tới…phút 89…

Thầy trò rời trường lúc 13 giờ với tâm trạng vui mừng khôn xiết. Lúc 14 giờ anh tài xế dừng xe đãi cả đoàn một bữa ăn để “Có sức tối nay sang Thụy Điển” nhưng lúc đó không ai có cảm giác đói vì chỉ mong sao cho đến TP HCM để kịp sang Thụy Điển. Trên đường đi từ Sóc Trăng lên TP HCM, điện thoại cứ reo liên tục, riêng thầy Hải đã nhận được cả trăm cuộc gọi với biết bao lời chúc mừng từ người thân và bạn bè, nhất là các học trò cũ cũng như nhiều bạn đọc khắp cả nước chia vui khi thông qua Dân Trí biết thầy trò thầy Hải đã lên đường chuẩn bị sang Thụy Điển. Không chỉ thầy Hải, anh lái xe của Tập đoàn Viettel cũng nhận được điện thoại của nhiều người gọi hỏi thăm đến nỗi...hết pin.
 
Thầy Hải nói qua điện thoại giọng run run xúc động: "Thấy nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm, chúc mừng, thầy trò chúng tôi vui quá, xúc động quá khi biết đồng hành với chúng tôi còn có rất nhiều người. Ai cũng mong đoàn đi an toàn, thắng lợi trong cuộc thi. Tất cả những điều đó đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho chúng tôi".

 

Tuy nhiên, vào lúc 15 giờ, niềm vui gần như nghẹn lại vì chưa lấy được visa nên không thể bay đi lúc 20 giờ như kế hoạch. Cụ thể, mặc dù Đại sứ quán Thụy Điển đồng ý cấp visa nhưng chiều 19/8 là chiều thứ Sáu, Đại sứ quán không làm việc. Thế là thầy trò và nhiều người lại lo âu…

 

Đến 15 giờ 15 phút, tia hy vọng được thắp lên vì lãnh đạo Tập đoàn Viettel đã can thiệp.

 

16 giờ vẫn chưa có tin vui. Chuyến bay được chuyển chậm hơn 1 giờ.

 

Tới 16 giờ 25 vẫn chưa xong visa, Viettel tiếp tục can thiệp. Chuyến bay lại tiếp tục dời lại trong niềm hi vọng… le lói….

 

17 giờ chuyến bay lại tiếp tục thay đổi do chưa có visa. Tâm trạng cả đoàn rối bời trong tuyệt vọng. Thầy trò thầy Hải rã rời vì mệt và chờ đợi “ánh sáng cuối đường hầm”, các em học sinh đã xếp lại các bài báo cáo bằng tiếng Anh vì… thất vọng.

 

Đúng 18 giờ, một chuyện "cổ tích" kết thúc có hậu từ Viettel: Điện thoại reo vang. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng chào hỏi thật vui: “Chào cả đoàn, visa tôi đã cầm trong tay rồi! Tôi đang mang đến BTC, tối mai chúng ta sẽ bay sang Thụy Điển, máy bay khởi hành lúc 20 giờ ngày 20-8 và 8 giờ sáng hôm sau (21-8) sẽ có mặt tại Thụy Điển nhé!”. Nghe xong, thầy trò ôm nhau cười nhưng nước mắt tuôn trào.
 
Thầy Hải cho biết: “Thật sự lúc ấy, tâm trạng của tôi và các em khó tả quá. Cứ tưởng sẽ gác lại giấc mơ nhưng cuối cùng lại trở thành hiện thực. Sau khi có tin vui, tôi mở trang báo Dân Trí điện tử xem những lời phản hồi sau bài báo đã đăng tải. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn thật nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất trong khả năng của mình”.
                                                                                           
Bạch Dương