Học mẫu giáo tự giải được toán lớp 2

(Dân trí) - Mới học mẫu giáo, một cậu bé con cặp vợ chồng nông dân có trình độ văn hóa lớp 4 đã làm được toán lớp 2. Cậu hoàn toàn tự học và ghi nhớ, bố mẹ em không chỉ bảo gì được cho em trong chuyện học hành.

40 tháng tuổi bất ngờ đọc được chữ

Cậu bé có khả năng kỳ lạ đó là em Đinh Hào Quang, vừa tròn 6 tuổi, là con trai của hai vợ chồng nông dân là anh Đinh Đức Thịnh và chị Đoàn Thị Sáu ở xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Bé Quang được người dân trong xóm biết đến như một “thần đồng” nhờ những khả năng làm toán, đọc và nhớ vanh vách những gì đã xem qua một lần.

Anh Đức Thịnh kể, lúc cháu mới 40 tháng tuổi, trong một lần chở Quang đi cắt tóc, anh Thịnh phát hiện cháu có khả năng đọc chữ trên các tấm biển dọc đường. Tưởng con chỉ ghép được những vần giản đơn, nào ngờ khi về nhà xem tivi, cháu đọc thông thạo hàng chữ đen thông báo giá cả trên VTV3.

Khả năng kỳ lạ của cháu Quang tiếp tục bộc lộ khi nghe “lỏm” chị gái Hồng Tuyết học thuộc lòng và làm toán. Chỉ cần nghe chị gái đọc nhẩm vài lần những bài thơ ngắn như Lượm, Chim chích bông, Chú ếch con…, Quang đã có thể đọc làu làu. Sau đó, cả gia đình rất ngạc nhiên khi xem một mẫu quảng cáo trên truyền hình, cháu chê: “Mấy đứa đó đếm được tới 10 thôi à. Con đếm được tới 100 lận”. Sau đó, Quang đọc được bảng cửu chương và thực hiện phép chia trong bảng cửu chương trước sự chứng kiến của gia đình và hàng xóm. Không những thế, với những bài toán trong sách toán lớp 2 mà chị gái Quang đang học, Quang cũng có thể giải một cách nhanh chóng.

Chúng tôi thử nghiệm bằng cách ra một vài phép tính như 9 x 9; 410 + 320; 48:6…, Quang hoàn thành khá nhanh không cần ai hướng dẫn.

Học mẫu giáo tự giải được toán lớp 2 - 1

Cháu làm toán trước sự chứng kiến của PV. (Ảnh: Sông Lam)

 

Với bản tin “Hội nghị triển khai công tác lưu trú và chuẩn bị cho Festival Huế 2008” trên một tờ báo, cháu đọc rõ ràng nội dung, thậm chí là các con số hàng ngàn như: “Tính đến nay, trên địa bàn có 145 cơ sở lưu trú với gần 4.500 phòng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2003, trong đó có 1 cơ sở đạt chuẩn 5 sao”.

Anh Thịnh, bố cháu Quang cho biết: “Năng lực vợ chồng tui hạn chế nên không có điều kiện hướng dẫn cháu thêm. Cháu ở nhà rất ham chơi, đặc biệt là hay qua nhà hàng xóm chơi ảnh với bạn bè”.

Hoàn toàn tự học

Ban đầu, giáo viên phụ trách lớp lá nơi bé Quang theo học tại Trường mẫu giáo Mậu Tài Đuồi, chị Trần Thị Như Ý cũng bán tín bán nghi về khả năng làm toán và ghi nhớ của cậu bé, và ngỡ bố mẹ hoặc người thân dạy cho em. Tuy nhiên, theo chị Như Ý, khả năng làm toán và ghi nhớ của cậu bé Hào Quang là hoàn toàn do cậu tự học và nhớ lấy. Bố mẹ của em đều là nông dân, trình độ văn hóa cũng chỉ lớp 4 nên không chỉ bảo gì được cho em trong chuyện học hành.

Một điều đặc biệt là cậu bé Hào Quang đã có một lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Lúc cậu bé vừa sinh ra được hai ngày, hai mẹ con được dì ruột chờ từ trạm xá về nhà, ngang qua cầu Đuồi (lúc ấy là cầu tạm bằng ván) xe bị vấp nên hai mẹ con chị Sáu rớt xuống sông. May được bà con chòm xóm cứu giúp nên sinh mạng Quang được bảo toàn. Nghĩ cảnh con may mắn thoát chết trong gang tấc, nên hai vợ chồng đã đặt tên cho cháu là Hào Quang.

Chị Như Ý đã nhiều lần ra các bài toán cho cháu làm thử, cháu đều tự mình làm hết, thậm chí còn bảo “cô ra thêm cho cháu về nhà làm”. Chị Đoàn Thị Sáu, mẹ cậu bé còn cho biết thêm, thi thoảng thấy Quang lén lấy bút chì điền vào sách toán lớp 2 của chị.

Anh Thịnh tâm sự: “Thấy con có khả năng đặc biệt, vợ chồng tui cũng mừng. Nguyện vọng gia đình là gửi cháu học nội trú ở một trường nào đó trên thành phố vì cháu rất nghịch, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép.

Anh Phan Để, một người dân trong thôn cho hay: “Hàng xóm quanh đây đều biết chuyện cháu Quang có khả năng đọc thông, viết thạo và làm toán giỏi. Chuyện bé Quang “thần đồng” được báo lên cho chính quyền địa phương để xem có phương pháp nào giúp đỡ cháu. Hội Khuyến học xã Phú Mậu có cử người về kiểm tra và thường xuyên động viên gia đình chăm sóc cháu”.

Sông Lam