Nghệ An:

Học bổng Shinnyo-en đến học sinh nghèo huyện biên giới xứ Nghệ

(Dân trí) - Ngày 24/11, đại diện báo Dân trí thường trú tại Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện, Hội khuyến học huyện Con Cuông trao 56 suất học bổng của Tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản cho 56 em học sinh nghèo tại huyện miền núi biên giới này.

Trao 56 suất học bổng Shinnyo-en cho các em học sinh nghèo huyện Con Cuông, Nghệ An.

Theo đó, học bổng nói trên do Tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản phối hợp cùng Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí thực hiện trao cho 56 em là học sinh nghèo từ cấp 1 tới cấp 3 trên địa bàn toàn huyện biên giới Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Hội khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, ngày 24/11, PV Dân trí thường trú tại Nghệ An vượt quãng đường gần 150km có mặt tại huyện Con Cuông cùng với UBND huyện, Hội khuyến học huyện này trực tiếp trao 56 suất học bổng tới các em là học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn đã nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ở cái huyện biên giới Con Cuông này phần đa dân số thuộc về những dân tộc ít người như Thái, Nùng, tộc người Đan Lai… Hầu hết các em học sinh ở vùng này rất nghèo, khó khăn, em mất mẹ, có em mất cha, ở với ông bà…nhưng bằng nỗ lực của bản thân và sự chăm sóc, thương yêu của thầy cô giáo nên các em đã không bỏ học mà còn biết vươn lên trong học tập. Để đền đáp những công sức của thầy cô, nhiều em trong số đó học tập xếp loại xuất sắc, giỏi, khá…

 

Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông phát biểu cảm ơn.
Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông phát biểu cảm ơn.

Điển hình là em Vi Quang Tuyển, học sinh lớp 9A, Trường THCS Yên Khê, huyện Con Cuông bố ốm đau thường xuyên, gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập. Năm học 2014-2015, Vi Quang Tuyển đạt học lực loại giỏi và được bạn bè, thầy cô thương mến.

Hoặc như em Vy Thùy Trang, học sinh lớp 8A, Trường THCS Trà Lân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em Trang mất cũng đã lâu, mẹ làm nghề rửa bát, nấu ăn cho một quán ăn trên địa bàn. Bằng nỗ lực của bản thân, Vy Thùy Trang luôn đạt học sinh giỏi, là gương sáng cho các em trong trường noi theo học tập...

Đón nhận món quà ý nghĩa, em La Thị Lợi, tộc người Đan Lai, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Thạch Ngàn 2 phấn khởi: “Thật vinh dự hôm nay chúng em được nhận những phần quà đầy ý nghĩa. Chúng em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ và đặc biệt là những người đã trao cho chúng em những suất học bổng có ý nghĩa này…”.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông chân thành cảm ơn Tổ chức Shinnyo-en cùng Quỹ khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí đã mang những phần quà đầy ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Hôm nay các em huyện miền núi Con Cuông chúng tôi thật vinh dự được nhận học bổng Shinnyo-en tài trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí là hết sức qúy giá. Những phần quà này là niềm động viên an ủi chúng tôi cũng như chính các em để có động lực học tập tốt hơn, các em có điều kiện được học tập đầy đủ hơn”, bà Kha Thị Tím chia sẻ.

Bà Kha Thị Tím chia sẻ thêm: “Học bổng Shinnyo-en thực sự là nguồn động viên to lớn cho các em học sinh trong quá trình học tập, tạo dựng niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập, để từ đó tương lai của các em được rộng mở hơn… Đặc biệt, với các em ở huyện miền núi Con Cuông chúng tôi lại càng quý giá biết bao”.

Dậy từ 5h sáng, thuê xe ôm chở học sinh ra nhận học bổng, cô Lô Thị Hoa – giáo viên Trường Tiểu học Thạch Ngàn 2 chia sẻ: “Khi nghe tin các em được nhận học nhà trường vui mừng lắm. Trong trường chúng tôi đã chọn 4 học sinh khó khăn nhất. Ngày chuẩn bị ra nhận học bổng thì bố mẹ các em không cho đi, vì họ sợ tiền đi xe ôm nhiều hơn tiền nhận được, nhưng chúng tôi đã thuyết phục và cuối cùng phụ huynh cũng đồng ý. Thế là từ 5h sáng, tôi phải thuê một người làm xe ôm ở trong bản chở 2 em, còn tôi chở hai cháu. Quãng đường cũng khá xa, đi lại khó khăn, nhưng vì tương lai của các em, nên những khó khăn đó chả có nghĩa lý gì với tôi. Chỉ mong các em có quà, mong các em học tốt là tôi vui mừng nhất”.

Một số hình ảnh xúc động tại lễ trao học bổng của Tổ chức Shinnyo - en đến với các em học sinh nghèo huyện Con Cuông:

Phụ huynh đưa các em đến trường THCS Trà Lân để nhận học bổng.
Phụ huynh đưa các em đến trường THCS Trà Lân để nhận học bổng.

 

Học bổng Shinnyo-en đến học sinh nghèo huyện biên giới xứ Nghệ - 3

 

Các em học sinh cùng lãnh đạo huyện Con Cuông và PV Dân trí tại buổi trao học bổng.
Các em học sinh cùng lãnh đạo huyện Con Cuông và PV Dân trí tại buổi trao học bổng.

 

Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao những suất học bổng đến các em.
Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao những suất học bổng đến các em.

 

Đại diện Hội khuyến học huyện Con Cuông trao những suất học bổng cho 4 em học sinh tộc người Đan Lai đến muộn.
Đại diện Hội khuyến học huyện Con Cuông trao những suất học bổng cho 4 em học sinh tộc người Đan Lai đến muộn.

 

PV Dân trí trao học bổng tới các em học sinh.
PV Dân trí trao học bổng tới các em học sinh.

 

Học bổng Shinnyo-en đến học sinh nghèo huyện biên giới xứ Nghệ - 8
Học bổng Shinnyo-en đến học sinh nghèo huyện biên giới xứ Nghệ - 9
Các em học sinh nhận quà và chụp ảnh kỷ niệm.
Các em học sinh nhận quà và chụp ảnh kỷ niệm.
Đại diện học sinh phát biểu cảm ơn.
Đại diện học sinh phát biểu cảm ơn.

 

Học bổng Shinnyo-en đến học sinh nghèo huyện biên giới xứ Nghệ - 12
Các bậc phụ huynh có mặt tại hội trường chứng kiến lễ trao học bổng.
Các bậc phụ huynh có mặt tại hội trường chứng kiến lễ trao học bổng.

Nguyễn Duy