“Heo vàng” háo hức ngày khai giảng

(Dân trí) - Hôm nay 5/9, trên khắp các nẻo đường tràn ngập không khí náo nức, tươi vui chào đón năm học mới. Nhất là các học sinh lớp 1, lần đầu tham dự lễ khai giảng với tâm trạng vừa bỡ ngỡ nhưng cũng không kém phần háo hức.

Năm nay, lễ khai giảng rơi vào ngày giữa tuần nên không xảy ra tình trạng kẹt xe căng thẳng như các năm. Tại TPHCM, một số trường thực hiện tốt việc điều tiết giao thông trước cổng trường, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh dừng xe đúng nơi quy định.

Bé được cô và chị dắt vào ngôi trường mới.
Bé được cô và chị dắt vào ngôi trường mới.

Với các bé “heo vàng”, ngày khai giảng là sự kiến đáng ghi nhớ trong đời. Trong mắt bé Minh Khôi, học sinh lớp 1/6 Trường tiểu học Lương Định Của (Q.3, TPHCM) thì ngày hôm nay ngôi trường tiểu học của em rất đẹp. Em chia sẻ cảm xúc: “Thầy cô rất thương yêu, các bạn chơi rất vui với con. Con cảm ơn thầy cô, ba mẹ đón con vào trường. Con xin hứa sẽ chăm ngoan học, vâng lời thầy cô”.

Đôi chút bỡ ngỡ.
Đôi chút bỡ ngỡ.

Còn anh Minh Đăng, một phụ huynh của “heo vàng” tại trường này chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và xúc động khi đến dự ngày tựu trường của con. Hôm nay con gái tôi lần đầu tiên bước vào lớp 1. Mong rằng sau này cháu sẽ là con ngoan trong gia đình, một trò giỏi ở trường”.

Các bé học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng.
Các bé học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng.

Năm học mới này, Trường tiểu học Lương Định Của tiếp nhận đến gần 600 học sinh vào lớp 1. Đây là một ngôi trường có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học như tổ chức cách học nhóm, học kỹ năng sống, trường đầu tiên của thành phố thực hiện thử nghiệm việc không cho điểm học sinh lớp 1. Với 600 em vào lớp 1, trường chia thành 12 lớp. Tuy vậy, trường vẫn luôn cố gắng giữ vững phương pháp dạy học của mình là chia theo nhóm và theo hướng thảo luận. Thầy Từ Quốc Tuấn - hiệu trưởng nhà trường cho biết dự định, kế hoạch của trường trong năm học mới, thầy trò trường phấn đấu tạo ra những sân chơi mới cho các em học sinh, có thể phát huy tất cả các khả năng, được tạo điều kiện để thực hành các kỹ năng sống trên tất cả các lĩnh vực.

Các gương mặt bé hồn nhiên
Các gương mặt bé hồn nhiên
 
Dắt tay nhau đến trường
Dắt tay nhau đến trường
 
Háo hức ngày dự lễ khai giảng
 
Háo hức ngày dự lễ khai giảng
Háo hức ngày dự lễ khai giảng.

Ở cấp lớn hơn, các anh chị tân học sinh THPT cũng được chào đón đến ngôi trường mới trong lễ khai giảng. Năm nay, Trường THPT Marie Curie (Q.3) cũng vui mừng đón hơn 1.000 tân học sinh khối lớp 10 vào trường, nâng tổng số học sinh của trường lên gần 3.500 học sinh. Em Phương Liên, học sinh lớp 10A12 chia sẻ, em rất vui được dự khai giảng tại một ngôi trường cấp ba yêu thích mà mình đã chọn. Em cũng đặt mục tiêu cố gắng hết sức để đạt kết quả trong năm học mới.

Tân học sinh lớp 10 Trường Marie Curie (Q.3, TPHCM) được chào đón trong lễ khai giảng.
Tân học sinh lớp 10 Trường Marie Curie (Q.3, TPHCM) được chào đón trong lễ khai giảng.
 
Các học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 của trường Marie Curie được tuyên dương.
Các học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 của trường Marie Curie được tuyên dương.

Cũng trong sáng nay, thầy trò Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) long trọng tổ chức lễ khai giảng và đón 590 học sinh lớp 10 vào trường năm học 2013-2014. Năm học qua, Trường THPT Củ Chi có 48,7% học sinh đạt học lực khá giỏi; 13 huy chương kỳ thi Olympic 30/4; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,7%. Năm qua, Đoàn trường đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như Heo đất giúp bạn nghèo vượt khó, Ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu... với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Hà Minh - Lê Phương

Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014