Hai nữ sinh Anh chết tức tưởi vì bị bạn “tẩy chay”

(Dân trí) - Ngày 16/7/2009, báo chí Anh đồng loạt đưa tin về Simone Grice, nữ sinh 15 tuổi tại Redruth, Cornwall đã tự tử bằng cách nhảy từ trên một cây cầu cao hơn 12 mét, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại di động và con búp bê mà cô bé vốn yêu thích.

Bị ghét chỉ vì… quá xinh đẹp

 

Lý do Simone Grice bị bắt nạt tại trường là vì các nữ sinh khác “không chịu nổi” trước vẻ ngoài quá xinh đẹp của Simone.

 

Người mẹ đau khổ của Simone, cô Linda, 45 tuổi kể lại những kẻ chuyên bắt nạt cô bé ở trường thường nhổ nước bọt vào Simone, ném đá và gọi tên Simone đầy chế giễu.

 

“Chúng luôn luôn muốn hành hạ con bé và vì thế mà càng ngày nó càng sống khép mình và rất dễ bị tổn thương.

 

Nó đã tự tước đi mạng sống của mình chỉ vì bị ghẻ lạnh ở trường. Nó luôn luôn là mục tiêu để chúng bạn pha trò và điều này làm cho con bé rất khổ sở. Gia đình tôi cũng đã nhờ cảnh sát và nhà trường can thiệp nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Nhà trường chỉ có thể can thiệp được trong giờ học thôi chứ trên đường về nhà thì không thể kiểm soát được.

 

Nó là một cô bé xinh xắn, thông minh và cực kì tốt bụng nên những bạn gái trong lớp của nó đã đem lòng đố kị với con bé. Nhưng nó có một nhược điểm là rất hay xấu hổ nên bọn bạn nó đã lợi dụng điều đó để trêu trọc con bé”.

 

“Cuối cùng tôi buộc phải cho con bé nghỉ học ở trường và thuê gia sư kèm cặp con bé tại nhà”, mẹ Simone đau khổ khi nhắc đến cô con gái bất hạnh của mình.
 

Hai nữ sinh Anh chết tức tưởi vì bị bạn “tẩy chay” - 1

Simone Grice

Mẹ của Simone nhớ lại: “Tôi nhìn thấy con bé vào buổi chiều. Trông nó rất tuyệt vọng và dường như là hoàn toàn quẫn trí. Tôi đã không nghĩ đến chuyện nó lại có thể làm điều đó. Con bé còn cả tương lai phía trước nhưng sự ghẻ lạnh đã làm cho nó gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến bước tiếp trên đường đời”.

 

Simone đã có một người bạn trai nhưng hai người đã chia tay nhau. Có lẽ đó cũng là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với cô bé, và chính điều này cũng có tác động xấu đến cô.

 

Simone còn có một anh trai 17 tuổi và một em gái 12 tuổi. Cô rất hiếu thảo với cha mẹ và thường dành rất nhiều thời gian để đi dạo cùng cún cưng của mình.

 

Những trò bạo hành dã man của bạn học hằn sâu trong tâm trí của Simone, cô bé thực sự bị ám ảnh và trở nên quẫn trí vì điều đó. Cuối cùng, Simone đã chọn cái chết để kết thúc tất cả nỗi phiền muộn u uất của mình.

 

Bi kịch nối tiếp bi kịch

 

Dư âm đau buồn vì sự ra đi đột ngột của Simone chưa nguôi ngoai thì ngày 29/7, một vụ tự sát của nữ sinh Anh lại diễn ra và nguyên nhân cũng chính từ nạn bạo hành học đường.

 

Troubled Megan Gillan, cô nữ sinh 15 tuổi đã uống thuốc ngủ để tránh bài kiểm tra khoa học vào ngày hôm sau sau khi các bạn học cùng lớp tung lên những thông điệp ác ý trên mạng xã hội Bebo. Thậm chí, có cả một chiến dịch “tẩy chay” Megan được dựng lên trên mạng xã hội này, các điều tra viên cho biết.
 
Hai nữ sinh Anh chết tức tưởi vì bị bạn “tẩy chay” - 2

Troubled Megan Gillan

 

Megan được phát hiện chết trên giường ngủ khi bố mẹ cô lo lắng vì không thấy cô xuống ăn sáng trong ngày thi.

 

Trước khi tìm đến cái chết, Megan đã được đưa vào lớp học đặc biệt dành cho những học sinh bị phân biệt, một phần của chiến dịch chống lại bạo hành học đường của trường học. Tuy nhiên, bất hạnh thay, Megan lại bị xếp học cùng chính những người đã gây ra rắc rối, và mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn.

 

Vào buổi sáng trước ngày uống thuốc ngủ tự sát, Megan đã nói với mẹ: “Con sẽ tự sát nếu mẹ bắt con đến trường hôm sau”.

 

Mẹ Megan kể lại: “Trước thái độ của con bé, tôi đã trấn an nó. Tôi nói mẹ hứa với con nếu con đến trường để thi, mẹ sẽ đến và đón con, con sẽ không phải ở đó vào buổi chiều, con chỉ cần làm bài thi thôi, sau đó, mẹ sẽ đến và đưa con về”. Và không ai có thể ngờ rằng đó là những lời cuối cùng mẹ Megan nói với cô con gái bất hạnh của mình.

 

“Con bé không hề lo lắng về những bài kiểm tra. Nó là một cô gái thông minh”, mẹ Megan nói.

 

Mẹ Megan cũng kể rằng, Megan đã òa khóc sau khi bị gọi bằng những biệt hiệu chẳng mấy làm hay ho trên Bebo về những bộ quần áo Megan mặc. Chúng bạn gọi quần áo của Megan là “bần tiện”.

 

Một người bạn của Megan tiết lộ: “Megan không hay khóc nhưng cô ấy bảo cần một số thuốc, cô ấy không biết là bao nhiêu. Megan nói cô ấy cảm thấy không khỏe. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy “Tớ yêu bạn, đừng bao giờ quên điều đó nhé!”

 

Võ Hiền

Theo DailyMail